Kết hôn 11 năm, cô vợ bất ngờ đòi ly hôn vì biết bí mật lớn của chồng

Có nằm mơ cô vợ cũng không thể ngờ rằng người đầu ấp tay gối với mình cả chục năm nay hóa ra chỉ là một kẻ mạo danh.

Sự việc hi hữu sau khi được trang Sohu đăng tải đã khiến rất nhiều độc giả bất ngờ. Nhưng người bất ngờ nhất có lẽ là cô gái tên Tiểu Vũ, cũng là nhân vật chính của câu chuyện.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Tiểu Vũ cho biết mình vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Đang học dở cấp 2, cô phải nghỉ học trở về quê để đỡ đần cha mẹ. Khi lớn hơn một chút, Tiểu Vũ chủ động đi kiếm việc, làm đủ mọi nghề để san sẻ gánh nặng tài chính trong nhà.

Đến tuổi cập kê, Tiểu Vũ cũng không mộng tưởng quá nhiều về chuyện sẽ lấy được người chồng giàu có hay đẹp trai, bởi cô biết rõ điều kiện của mình. Cô gái trẻ chỉ mong tìm được một người đàn ông đàng hoàng, tử tế, chịu thương chịu khó, không chê cô là cô gái nông thôn nhà nghèo, như vậy là quá đủ.

Sau đó Tiểu Vũ được giới thiệu với một chàng trai cùng làng. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, hai người đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân. May mắn chồng Tiểu Vũ là một người đàn ông tốt. Cả hai đều là những người siêng năng chăm chỉ, không ngại cực khổ nên kinh tế gia đình cũng tạm ổn. Tổ ấm nhỏ càng thêm tiếng cười khi họ sinh được 2 cậu con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Bản thân Tiểu Vũ cũng rất vui mừng vì đã cưới được đúng người, cô cảm thấy chẳng khác gì “trúng số độc đắc”.

Cảm giác như bị mắc lừa, người phụ nữ đã muốn ly hôn ngay lập tức.

Mãi cho đến gần đây, khi ghé qua văn phòng quản lý hộ khẩu địa phương để khai báo giấy tờ cho các con Tiểu Vũ mới phát hiện ra bí mật động trời. Tên của chồng trên sổ hộ khẩu không phải là tên của người mà cô được mai mối năm xưa. Chồng hiện tại của Tiểu Vũ thực ra lại là anh trai của người mà cô từng được giới thiệu hẹn hò.

Hai anh em họ không chỉ giống nhau ở khuôn mặt mà cái tên cũng chỉ khác nhau đúng một nét nhỏ, nếu không để ý sẽ dễ dàng nhầm lẫn. Toàn bộ giấy tờ từ trước đến nay đều do chồng lo liệu nên đến giờ Tiểu Vũ mới phát hiện mình đã cưới nhầm người.

Sau khi biết chuyện, Tiểu Vũ rất thất vọng vì bị cả chồng lẫn gia đình chồng lừa gạt mười mấy năm trời. Tuy nhiên, vì chồng là người tốt, luôn chăm lo chu đáo cho vợ con nên giờ đây Tiểu Vũ như đứng giữa ngã ba đường, không biết phải làm sao. Mỗi khi định ly hôn, nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng 11 năm lại thêm 2 đứa con thơ dại không thể thiếu vắng tình cha nên Tiểu Vũ không nỡ buông bỏ.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ket-hon-11-nam-co-vo-bat-ngo-doi-ly-hon-vi-biet-bi-mat-lon-cua-chong-a512403.html