Kẻ ngáo đá chặt đầu cụ ông hàng xóm

Sau khi chặt đầu người hàng xóm, Trần Văn Chuyện tiếp tục cầm dao truy sát người vợ nạn nhân.

Theo Vietnamnet, công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đối tượng Trần Văn Chuyện (SN 1981) sau khi sát hại ông Trần Văn Dân (SN 1945) vào chiều ngày 19/1, đối tượng tiếp tục cầm dao truy sát vợ ông Dân là bà Đoàn Thị Mỹ (SN 1950).

Bà My sau đó đã được người dân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Đối tượng Trần Văn Chuyện nghi bị ngáo đá, sau khi gây án không bỏ trốn mà cố thủ trong nhà nạn nhân.

Đối tượng Trần Văn Chuyện.

Theo thông tin ban đầu, Cảnh sát tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo có một vụ giết người tại thông Tiền Phong, xã Tân Hưng.

“Nạn nhân là một người đàn ông tên D. (trú xã Tân Hưng) đã bị một đối tượng sát hại rồi chặt đầu tại nghĩa trang. Sau đó, đối tượng mang đầu nạn nhân về nhà rồi tiếp tục dùng dao truy sát, đuổi chém vợ nạn nhân”, nguồn tin trên cho biết.

Lãnh đạo xã Tân Hưng cho biết thêm, ông Dân đang đi thăm mộ thì bị một nam thanh niên hàng xóm sát hại. Thanh niên này đã dùng dao chặt đầu ông sau đó còn mang đầu nạn nhân đi nơi khác. Phần thi thể còn lại của nạn nhân được để ở tại nơi gây án.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, bản thân nghi phạm là đối tượng nghiện ma túy.

Hoàng Phúc

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/ke-ngao-da-chat-dau-cu-ong-hang-xom-81428.html