Khoảng 1,5 tấn đồ thất lạc bị bỏ lại tại hiện trường vụ giẫm đạp ở khu Itaewon, Hàn Quốc như một lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng xót xa về thảm kịch khiến 156 người thiệt mạng.
Nữ diễn viên đứng ra thanh toán chi phí vận chuyển thi thể công dân người Nga về nước sau thảm kịch ở Itaewon.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 3/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tiếp tục đến đặt hoa tại khu tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon hôm 29/10. Đây là lần thứ 4 trong tuần này Tổng thống Yoon đến thắp hương tại khu tưởng niệm ở Tòa thị chính Seoul và bàn thờ tự phát của người dân lập ngay gần con hẻm xảy ra thảm họa để bày tỏ đau buồn và chia sẻ với gia đình các nạn nhân.
Nhiều chương trình, bộ phim nhắc đến lễ hội Halloween đều bị hủy bỏ hoặc hoãn phát sóng sau thảm kịch Itaewon.
Diễn viên Lee Young Ae đứng ra thanh toán chi phí để vận chuyển thi thể một nạn nhân xấu số người Nga trong thảm kịch ở Itaewon về quê hương.
Dân mạng cho rằng thủ lĩnh Big Bang đang lợi dụng sự việc đau buồn để quảng cáo thương hiệu cá nhân khi anh đăng ảnh bông hoa cúc rụng cánh để cầu nguyện cho nạn nhân xấu số trong thảm kịch Itaewon.
Sau thảm họa giẫm đạp Itaewon, Halloween được cho là chủ đề nhạy cảm, gợi đau thương. Không chỉ các sự kiện về Halloween bị hủy mà ngay cả các tập phim, chương trình liên quan đến chủ đề này từ trước đến này đang dần bị gỡ bỏ.
Không khí đau buồn bao trùm đất nước sau thảm kịch Itaewon khiến nhiều người thấy rằng tổ chức các bữa tiệc cuối năm là thiếu tế nhị.
Bài đăng chia buồn tới các nạn nhân tại Itaewon của G-Dragon sử dụng hình ảnh hoa cúc, vốn là thiết kế thương hiệu của anh. Nhiều người cho rằng GD lợi dụng sự kiện để quảng bá.
Itaewon là khu vực có nhiều người nước ngoài sống. Sau hai năm trì hoãn vì dịch, người địa phương và du khách nước ngoài tụ tập nhiều tại khu phố sầm uất để vui chơi, mua sắm.
Giữa đám đông hỗn loạn, 2 nữ y tá giúp thực hiện hồi sức tim phổi cho hơn 40 người hay ông bố cõng đứa con bị thương chạy đi tìm xe đến bệnh viện là các hình ảnh ấm lòng ở Itaewon.
Một đội điều tra đặc biệt đã được cử tới khám xét Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul, đồn cảnh sát quận Yongsan và một số văn phòng khác trong ngày hôm nay (2/11).
Truyền thông Hàn Quốc cho biết thi thể công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon được đưa về nước vào chiều 2/11.
Cuộc gọi đầu tiên là từ khoảng 6 giờ tối ngày 29/10. Sau đó, từ khoảng 6 giờ 30 phút, Cảnh sát tiếp nhận thêm 10 cuộc gọi khác, thông báo về tình hình nghiêm trọng, khẩn cấp tại Iteawon.