Iran tổ chức quốc tang cho 60 nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel
Hàng nghìn người đã tập trung tại thủ đô Tehran ngày 28/6 để dự lễ tang cấp nhà nước dành cho khoảng 60 người, bao gồm nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vừa qua.

Iran tổ chức quốc tang ngày 28/6. Ảnh Reuters.
Lễ tang bắt đầu lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), được truyền hình nhà nước Iran phát sóng trực tiếp, cho thấy đám đông mặc đồ đen, vẫy cờ quốc gia và giương cao chân dung các chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã hy sinh, cũng như các nhà khoa học hạt nhân.
Các quan tài phủ quốc kỳ Iran được đưa dọc đại lộ Azadi bằng xe tải, trong khi đám đông hô vang khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel. Trong số những người được tưởng niệm có Thiếu tướng Hossein Salami, người đứng đầu chương trình tên lửa đạn đạo của IRGC, và Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ, cả hai đều thiệt mạng trong ngày đầu tiên của chiến sự. Ngoài ra, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Mohammad Mehdi Tehranchi và Thiếu tướng Mohammad Bagheri cũng nằm trong số các nạn nhân.
Chính quyền Iran đã đóng cửa các cơ quan nhà nước để công chức có thể tham gia lễ tang. Đây là lễ tưởng niệm công khai đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 24/6.
Xung đột giữa hai bên bùng phát từ ngày 13/6 và kéo dài 12 ngày, với hàng loạt cuộc không kích và phản công. Phía Israel cho biết đã tiêu diệt 30 chỉ huy và 11 nhà khoa học hạt nhân Iran, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân. Ngược lại, Iran đã phóng hơn 550 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel, gây thiệt hại và làm 28 người thiệt mạng. Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 627 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.
Cuộc chiến kết thúc với lệnh ngừng bắn nhưng kéo theo căng thẳng ngoại giao. Tổng thống Mỹ Donald Trump, trên nền tảng Truth Social, chỉ trích Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vì tuyên bố Iran giành chiến thắng. Ông cũng cảnh báo rằng biết “chính xác nơi ông Khamenei đang trú ẩn” và khẳng định từng cân nhắc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, nhưng đã từ bỏ sau phát biểu của phía Iran.
Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi gọi những phát ngôn của ông Trump là “thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được”, khẳng định không có cuộc đàm phán hạt nhân nào được lên kế hoạch.