Hy sinh vì bình yên cuộc sống

Trong cuộc chiến với các loại tội phạm, dù phải đối diện với nhiều gian khổ, hiểm nguy, song các thế hệ Công an Lạng Sơn luôn mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các đối tượng. Quá trình làm nhiệm vụ, có không ít đồng chí đã anh dũng hy sinh, vì sự bình yên của Nhân dân…

Phòng Hậu cần Công an tỉnh tặng quà thân nhân liệt sỹ trên địa bàn phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, du khách thập phương đều cảm thấy an toàn mỗi khi đến Lạng Sơn tham quan, du lịch. Để có tình hình ổn định như ngày nay, có đóng góp rất lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, mồ hôi, nước mắt và máu của các anh đã đổ xuống để mang lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Chuyện về ngã ba “tử thần”

Năm 1991 và 1992, khu vực ngã ba Đình Lập, huyện Đình Lập xảy ra hàng chục vụ cướp tài sản của người đi đường. Tại ngã ba này, nhiều phương tiện qua lại, đặc biệt là xe khách đi lại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh đã bị bọn cướp dùng vũ khí chặn đường, cướp tiền, tài sản, chính vì vậy, nơi đây còn được gọi là ngã ba “tử thần”. Băng cướp đó do Đỗ Cao Thắng, ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. Đối tượng này nhiều lần bị bắt giữ về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, mỗi lần ra tù đối tượng lại càng nguy hiểm hơn, nhất là khi có súng bên người, đối tượng sẵn sàng bắn chết bất kỳ ai mà hắn cảm thấy có “nguy hiểm”.

Trước tình hình đó, tháng 9/1991, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an 2 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang thực hiện chuyên án nhằm triệt phá băng cướp hung hãn này. Sau hai tháng triển khai, lực lượng công an các địa phương đã phối hợp phân hóa được nhóm đối tượng, bắt giữ được 4 tên, vận động được 2 tên ra đầu thú.

Đối với tên cầm đầu Đỗ Cao Thắng, sau khi các đệ tử thân tín bị bắt, ra đầu thú, hắn còn tỏ ra táo tợn hơn và cùng đàn em gây ra nhiều vụ cướp khác trên địa bàn huyện Đình Lập. Khoảng cuối năm 1991, hắn cùng đàn em chặn xe khách để cướp tài sản thì lực lượng công an huyện Đình Lập triển khai tấn công. Thắng điên cuồng chống trả khiến đồng chí Bế Minh Châu, sinh năm 1962, cán bộ Công an huyện Đình Lập hy sinh, ngay sau đó Thắng bỏ trốn.

Sự ngoan cố, tàn bạo của Thắng khiến lực lượng công an càng quyết tâm truy lùng tên cầm đầu băng cướp này nhanh hơn. Đến tháng 3/1992, qua trinh sát, phát hiện Thắng đang lần trốn tại một căn chòi hoang trên nương ở địa bàn huyện Đình Lập, kế hoạch vây bắt tên cướp máu lạnh này được triển khai ngay lập tức. Ban đầu, lực lượng chức năng thuyết phục Thắng đầu hàng nhưng đối tượng đáp trả bằng những loạt đạn để tìm cách thoát thân. Biết không thể thu phục được, tổ công tác quyết định khép chặt vòng vây và nổ súng tiêu diệt đối tượng. Sau khi băng cướp này bị triệt phá, người dân, hành khách không còn lo sợ khi đi qua địa bàn huyện Đình Lập nữa và tên gọi về ngã ba “tử thần” dần trở thành dĩ vãng.

Anh Bế Tuấn Hải, hiện công tác tại Công an xã Bắc Lãng, con trai liệt sĩ Bế Minh Châu cho biết: Ngày cha hy sinh tôi mới được 2 tuổi. Tôi rất tự hào khi nghe kể về những chiến công và sự hy sinh của cha mình để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Tiếp nối truyền thống đó, tôi luôn nỗ lực trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Sống mãi trong lòng dân

Không chỉ liệt sĩ Bế Minh Châu, những năm qua, trong cuộc chiến khốc liệt, đấu tranh cam go, nguy hiểm với các loại tội phạm, lực lượng công an tỉnh đã có nhiều chiến sỹ anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội. Các anh ngã xuống vì sự nghiệp vào vệ an ninh Tổ quốc, trở thành anh hùng sống mãi trong lòng Nhân dân.

Theo thống kê của Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, toàn tỉnh có 42 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ qua các thời kỳ. Phần lớn họ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngoài ra, có 5 thương binh đang công tác, khoảng 20 thương binh đã nghỉ hưu. Các anh đã xả thân mình vào những khó khăn, nguy hiểm, hy sinh cả tính mạng để mang lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Một ngày giữa tháng 7/2023, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nông Kim Liêm, sinh năm 1944, ở số 22, phố Phan Huy Chú, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Ông Liêm là bố liệt sĩ Nông Khắc Mẫn, sinh năm 1985, hy sinh năm 2013. Trong phòng khách của gia đình, rất nhiều bằng khen, giấy khen, bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Mẫn được treo trang trọng.

Theo lời kể của ông Liêm, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh, anh Mẫn về công tác tại Phòng An ninh đối ngoại. Trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm Tết Nguyên đán năm 2013 anh được phân công tăng cường cho tổ công tác ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Ngày 22 tháng Chạp năm đó, nhận được tin báo có nhóm đối tượng tụ tập uống rượu gây mất an ninh trật tự tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, anh Mẫn đã có mặt nhằm nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự tại đây. Không may Mẫn bị đối tượng dùng dao chém vào đầu từ phía sau và hy sinh, ông Liêm nghẹn ngào kể lại.

Chuyện cũ đã 10 năm trôi qua, song trước di ảnh của con, ông Liêm vẫn rưng rưng nước mắt. “Mẫn là con út trong gia đình, đã có vợ và một con gái. Thương con dâu còn trẻ, gia đình từng nói với con nên đi bước nữa nhưng con vẫn ở vậy thờ chồng, chăm sóc con cái và ông bà 2 bên nội, ngoại chu toàn”, ông Liêm xúc động nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các thành viên đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thành Tấn

Tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Khắc ghi công lao, những đóng góp của các anh hùng, liệt sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, Công an tỉnh luôn chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, đồng thời quan tâm giúp đỡ gia đình, thân nhân liệt sĩ có cuộc sống ổn định.

Thượng tá Tô Ngọc Dũng, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh cho biết: Hằng năm, phòng đều tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa… Cùng với đó, đơn vị thường xuyên quan tâm nắm tình hình đời sống, hoàn cảnh gia đình, thân nhân các liệt sĩ, từ đó tham mưu, phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Trong 10 năm trở lại đây, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa 22 nhà tình nghĩa cho thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ. Các chế độ, chính sách ưu tiên cho gia đình, thân nhân liệt sĩ được thực hiện theo đúng quy định. Hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, Công an tỉnh và các cụm thi đua, các đơn vị đều thành lập đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ trong lực lượng.

Anh Hứa Thành Nam, con liệt sĩ, hiện đang công tác tại Công an thành phố Lạng Sơn cho biết: Những năm qua, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố luôn quan tâm, động viên, thăm hỏi gia đình. Bản thân tôi trong quá trình công tác cũng luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo và đồng nghiệp, tạo động lực để tôi cố gắng rèn luyện, phấn đấu, tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành, của gia đình.

Không chỉ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, mà trong các lĩnh vực khác như: phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… lực lượng công an tỉnh nói riêng, công an cả nước nói chung luôn phải đối diện với nhiều khó khăn, vất vả, hiểm nguy. Nhưng “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”, các anh luôn có mặt kịp thời để giải quyết các vụ việc, sự việc xảy ra, được các cấp, ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong 2 năm trở lại đây, toàn tỉnh có 24 cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về hành động, nghĩa cử đẹp như: kịp thời chữa cháy cứu người, cứu tài sản cho Nhân dân; hiến máu cứu người đột xuất…; có 18 gương người tốt, trên 230 việc tốt được biểu dương, lực lượng công an tỉnh đã nhận được 66 thư cảm ơn của người dân về những thành tích trong công tác và tinh thần, thái độ vì Nhân dân phục vụ.

Những công lao, đóng góp của lực lượng công an trong trận tuyến phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ thật khó kể hết, sự tri ân cũng không bù đắp được hết những mất mát, đau thương mà các gia đình phải trải qua. Trong tháng 7 ý nghĩa này, xin được gửi lời tri ân sâu sắc với những anh hùng đã ngã xuống bình yên, hạnh phúc cuộc sống hôm nay và những người đang đang tiếp nối tuyền thống vẻ vang của lực lượng, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm với tinh thần “Vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

HOÀNG HUẤN - DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tieu-diem/599251-hy-sinh-vi-binh-yen-cuoc-song.html