Hung thủ giết vợ đã vào khách sạn nhiều lần với vũ nữ thoát y ở Mỹ

Craig liên tục phủ nhận nhưng các giao dịch trong thẻ tín dụng cho thấy anh ta thường xuyên ghé tới các khách sạn trong vùng cùng vũ nữ thoát y.

Phân tích số giấy tờ bí ẩn giúp cảnh sát phát hiện nguyên nhân cái chết của Stefanie Rabinowitz

. Thông tin trong quyển sổ viết tay có liên quan tới các chính sách bảo hiểm của Stephanie, trị giá gần 1,5 triệu USD. Được biết, Craig vừa mới mua hợp đồng bảo hiểm này cho vợ, không lâu trước khi cô thiệt mạng ngay tại nhà.

Nhóm điều tra khẳng định số tài liệu này mới được chuẩn bị chỉ vài tuần, trước khi Stefanie bị ám sát. Họ chắc chắn Craig đã tính toán kỹ lưỡng về kế hoạch giết vợ và nằm trong diện nghi phạm đáng ngờ nhất.

Cái chết của vợ sẽ giúp Craig nhận được một khoản tiền bảo hiểm.

Khám nghiệm tử thi và dạ dày nạn nhân, cảnh sát cho biết Stefanie có thể tử vong vào khoảng 22h30, song đến nửa đêm Craig mới gọi cho tổng đài khẩn cấp. Thi thể của Stephanie còn xuất hiện vết thâm tím, sưng đỏ ở khuỷu tay trái, trán, mắt và cổ. Báo cáo cho thấy cô đã uống lượng thuốc ngủ quá liều, dẫn đến thiệt mạng.

Công tố viên kết luận động cơ để Craig giết vợ là vì tiền. Craig lừa đảo nhiều nhà đầu tư, họ muốn đòi lại số tiền đó và gây áp lực với anh ta. “Chúng tôi có chứng cứ cho thấy họ muốn đòi lại tiền vào những ngày cuối tháng 4”, vị này khẳng định.

Dù Craig liên tục phủ nhận, nhưng các giao dịch trong thẻ tín dụng cho thấy anh ta thường xuyên ghé thăm các khách sạn trong vùng cùng vũ nữ thoát y.

Công tố viên khẳng định Craig thực hiện kế hoạch ám sát vợ sau khi trở về từ nhà hàng. Trước khi đi ngủ, Craig cùng Stefanie uống vài ly bia. Song, hắn ta cố ý pha lượng lớn thuốc ngủ vào ly của vợ, khiến cô tử vong. Craig bế vợ lên tầng, cởi quần áo rồi đặt cô vào bồn tắm. Những vết thâm tím trên thi thể cho thấy Stefanie có thể đã vùng vẫy để sống sót, song vô vọng. Craig bóp cổ rồi dìm vợ xuống nước.

Xong xuôi, Craig dọn dẹp hiện trường rồi thản nhiên đợi thêm 2 giờ nữa. Anh ta gọi tới tổng đài 911 với vẻ hốt hoảng.

Tại tòa, Craig vẫn tự nhận mình vô tội. Trong ngày xét xử đầu tiên, lương tâm đã khiến anh ta suy nghĩ lại. Craig cho biết Stefanie đã báo mộng và khuyên anh nên thành khẩn trước tòa. Cuối cùng, Craig bị kết án tù chung thân vì tội giết người cấp độ 1.

Chi Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hung-thu-giet-vo-da-vao-khach-san-nhieu-lan-voi-vu-nu-thoat-y-o-my-post796634.html