Hơn 31 triệu đồng đến với bé 17 tháng tuổi từng đứng trước nguy cơ bị mù lòa

Bé Anh Khôi, 17 tháng tuổi, mắc căn bệnh ung thư võng mạc. Một bên mắt của con đã phải tháo bỏ, bên còn lại từng có nguy cơ mất hoàn toàn thị lực. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống, bé Khôi đã có thêm cơ hội giữ lại ánh sáng.

Vẫn còn nghẹn ngào khi nhắc lại hành trình đưa con đi chữa bệnh, chị Hoàng Thị Sen (SN 1990) ở tổ Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh – mẹ của bé Nguyễn Tất Anh Khôi, không giấu được xúc động. Bởi cách đây chưa lâu, vợ chồng chị từng rơi vào cảnh cùng cực, vừa lo sợ cho tính mạng con, vừa bế tắc về tài chính khi chi phí điều trị vượt xa khả năng của gia đình.

Chị Sen xúc động khi có mặt tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh PT

Chị Sen xúc động khi có mặt tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh PT

Hoàn cảnh của bé Khôi đã được chia sẻ trong bài viết: ‘MS 982: Xót xa bé trai 17 tháng tuổi có nguy cơ bị mù lòa’. Một bên mắt của con đã hỏng, lắp mắt giả, còn một bên có nguy cơ bị mùa lòa vì căn bệnh ung thư võng mạc.

Khi Khôi được 13 tháng tuổi, mắt bỗng nhiên mờ đục, ban đêm phát sáng như mắt mèo. Con được bố mẹ đưa vào bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên Bệnh viện Mắt Trung ương. Tại đây, bác sĩ cho biết con đã bị ung thư võng mạc và phải phẫu thuật bỏ một bên mắt phải.

Sau 1 tuần điều trị, Khôi được chuyển tuyến sang điều trị hóa chất tại Bệnh viện K Tân Triều để ngăn khối u không xâm lấn. Chị Sen cũng phải nghỉ việc để đồng hành cùng con trong hành trình giành lại ánh sáng.

Dù có bảo hiểm y tế, nhưng việc điều trị của Khôi vẫn rất tốn kém vì phải dùng nhiều thuốc ngoài, cùng với đó là việc đi lại xa xôi. Số tiền tích góp ít ỏi của vợ chồng chị nhanh chóng cạn kiệt, trong khi đó con cần phải điều trị tích cực để bảo tồn một bên mắt còn lại. Nếu không, Khôi sẽ có nguy cơ mù lòa hoàn toàn.

Bác sĩ cho con điều trị 4 đợt hóa chất để cố gắng bảo tồn mắt còn lại cho Khôi. Vợ chồng chị Sen không biết phải vay mượn ai, lấy đâu ra tiền tiếp tục chạy chữa cho con khi chi phí liên tục phát sinh.

Cảm thông trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình bé Khôi, bạn đọc báo Sức khỏe và Đời sống đã chung tay hỗ trợ số tiền 31.214.999 đồng để con tiếp tục điều trị. Ông Nguyễn Chí Long – Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền này đến gia đình chị Sen trong lần đưa con ra tái khám.

Ông Nguyễn Chí Long – Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 31.214.999 đồng cho mẹ con chị Sen. Ảnh PT

Ông Nguyễn Chí Long – Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 31.214.999 đồng cho mẹ con chị Sen. Ảnh PT

Chị Sen đã rất xúc động khi nhận được số tiền trên và gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã thương giúp bé. Hiện bé Khôi vẫn đang uống thuốc theo đơn, điều trị theo phác đồ của bác sĩ và tái khám định kỳ.

Tin vui lớn nhất mà gia đình đón nhận là khả năng bảo tồn thị lực cho mắt trái của Khôi lên tới 99%. Con không phải đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn thị lực.

Ngoài số tiền của báo bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Sen cũng cho biết đã nhận được hơn 70 triệu đồng tiền ủng hộ trực tiếp của mọi người. Sự giúp đỡ của mọi người đã giúp cho vợ chồng chị có cơ hội điều trị cho con được kịp thời. "Vợ chồng em thật sự biết ơn tất cả. Nhờ tình thương của mọi người mà con tôi có cơ hội điều trị, giành lại ánh sáng" - chị Sen chia sẻ.

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hon-31-trieu-dong-den-voi-be-17-thang-tuoi-tung-dung-truoc-nguy-co-bi-mu-loa-172250617163232016.htm