Học viên biên phòng tham gia chống dịch

Gần đây, các học viên Học viện Biên phòng đã lên cắm chốt ở Lào Cai. Ngày cũng như đêm, họ luôn nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, tuần tra, kiểm soát hoạt động qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

“Chống dịch như chống giặc”

Chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ của Đồn Biên phòng A Mú Sung đưa tôi đến các chốt chống dịch Covid-19. Trên xe, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Đồn trưởng cho biết đơn vị có nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài gần 27 km và bảo vệ 4 cột mốc từ 90 đến 93. Quyết liệt thực hiện công tác “chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã lập 6 chốt kiểm soát ở ngay bờ sông Hồng và suối Lũng Pô, thuộc địa bàn 2 xã A Mú Sung và Nậm Chạc. Đơn vị đã tiếp nhận và thực hiện cách ly 70 công dân đều là người trở về từ Trung Quốc, không có trường hợp nào mắc Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, từ đầu tháng 3 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 5 học viên và 1 cán bộ của Học viện Biên phòng lên tăng cường làm công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền cùng các đoàn thể, trưởng bản, người có uy tín ở thôn, bản đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh.

Học viên biên phòng chốt Cửa Suối, Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bát Xát) tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh.

Học viên biên phòng chốt Cửa Suối, Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bát Xát) tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh.

Trong chiếc lều bạt dã chiến, các học viên biên phòng ở chốt Cửa Suối (thuộc địa phận xã Nậm Chạc) nhiệt tình hướng dẫn đồng bào các dân tộc Giáy, Dao, Mông, Hà Nhì về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Điển hình là các học viên: Lê Hoàng Phúc (sinh năm 1996, quê Thừa Thiên Huế); Hoàng Văn Khương (sinh năm 1998, quê Bình Phước); Vũ Văn Đạt (sinh năm 1998, quê Thái Bình). Đứng bên lều bạt, chị Hoàng Thị Phúc (dân tộc Giáy, ở thôn Nậm Chạc, xã Nậm Chạc) bộc bạch: Trong những ngày qua, các học viên rất quan tâm đến gia đình tôi, hướng dẫn chúng tôi biết cách phòng, chống dịch Covid-19. Tôi cảm ơn các học viên đã kịp thời đưa những người dân biên giới đi sang nước bạn làm ăn trở về vào khu cách ly phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

Học viên Lê Hoàng Phúc tâm sự: Sông Hồng - ranh giới tự nhiên giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc - mùa này khô hạn, người qua lại dễ dàng, gây khó khăn trong công tác chốt chặn của lực lượng chức năng. “Vào khoảng 2 giờ ngày 15/3, tôi và học viên Vũ Văn Đạt tham gia Tổ tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc dưới sự chỉ huy của Trung tá Vũ Trọng Hoan đã kịp thời phát hiện 52 người vượt biên trái phép từ nước bạn vào Việt Nam. Tôi và Đạt nhanh chóng đưa người vượt biên từ dưới lòng sông lên bờ an toàn và đưa họ vào điểm cách ly tại xã Nậm Chạc theo quy định. Những người vượt biên có quê ở tỉnh Lai Châu và xã Dền Sáng (huyện Bát Xát), sang nước bạn làm ăn và vượt biên trở về. Đây là chuyện đáng nhớ nhất trong những ngày qua ở chốt và cũng là bài học bổ ích giúp tôi có thêm kinh nghiệm” - học viên Lê Hoàng Phúc nói.

Trách nhiệm với cộng đồng và đất nước

Cẩn thận sắp xếp lại hộp khẩu trang, chai dung dịch sát khuẩn vào túi rồi quàng lên vai khẩu súng AK, cùng các bạn học viên vào thôn Ma Cò (xã Nậm Chạc) nằm sát đường biên giới, học viên Hoàng Văn Khương cho biết: Trách nhiệm của chúng tôi ở đây, ngoài kiểm soát người xuất - nhập cảnh trái phép còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi yêu cầu đồng bào dừng các hoạt động hội họp, nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung đông người; không tiếp xúc, giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; bổ sung dinh dưỡng và tích cực tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe...

Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng đoàn quản lý học viên, giảng viên Khoa Pháp luật của Học viện Biên phòng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng tiên phong, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Học viện Biên phòng đã tăng cường 70 học viên khóa cuối lên dọc tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, trong số đó có 5 học viên cắm chốt ở “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Trước khi học viên được tăng cường, bố trí về các đồn biên phòng tỉnh Lào Cai đều được Học viện Biên phòng tập huấn biện pháp phòng, chống, phát hiện dịch Covid-19. Ở Đồn Biên phòng A Mú Sung, tất cả học viên được đứng ở các chốt điểm nóng chống dịch: Lũng Pô 2, Sa Pả, Cửa Suối... Hằng ngày, để đồng bào biên giới an tâm, học viên cùng với cán bộ, chiến sỹ của đồn và các lực lượng chức năng làm tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tăng cường chốt chặn, kiểm soát đường mòn, lối mở; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, bảo vệ trật tự, an ninh biên giới.

Rời “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” trở về, tôi nhớ mãi những học viên biên phòng “chống dịch như chống giặc”, nêu cao trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Đây là điều rất đáng trân trọng, họ không quản ngại gian khổ trong bất cứ hoàn cảnh nào, cùng các lực lượng và người dân ngăn chặn dịch bệnh ở biên giới, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

La Văn Tuất

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/hoc-vien-bien-phong-tham-gia-chong-dich-z5n20200403103610234.htm