HLV Troussier: Đá hơn người, U22 Việt Nam kiểm soát tốt

Nhà cầm quân người Pháp cảm ơn Malaysia bị thẻ đỏ và nhận xét U22 Việt Nam kiểm soát tốt khi chơi hơn người.

“U22 Malaysia chịu áp lực lớn. Họ bị dẫn bàn nên phải tranh chấp, chịu khó đoạt bóng để tìm cách ghi bàn. Trong tình huống Malaysia ghi bàn ở hiệp 1, cầu thủ họ đã phạm lỗi với Văn Chuẩn. Nhưng tôi phải cảm ơn định mệnh vì U22 Malaysia đã bị hai thẻ đỏ. Có lợi thế hơn người, U22 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn”, HLV Troussier nói sau trận thắng Malaysia.

Theo nhà cầm quân người Pháp, trận đấu với Malaysia là áp lực lớn, bởi Việt Nam cần thắng để vào bán kết. Ông nói: “Chúng ta thắng thì chắc chắn vào bán kết. Điều đó vừa là động lực, vừa là áp lực cho toàn đội.

U22 Việt Nam đã vào bán kết sau trận thắng Malaysia. Ảnh: VFF

Chúng tôi đã chuẩn bị cho một trận đấu mà dự kiến sẽ có nhiều khó khăn và nhiều diễn biến khó lường cùng cường độ cao. Tôi hài lòng kết quả và tinh thần thi đấu của các cầu thủ mình. Mặt sân không tốt nên gây ra khó khăn cho cả hai đội nhưng chúng tôi đã vượt qua được bất lợi để có chiến thắng”.

HLV Troussier nói về bán kết với nhận định không lựa chọn đối thủ. U22 Việt Nam muốn vô địch thì cần đánh bại mọi đối thủ ở SEA Games 32.

Ở trận đấu với Malaysia, đội bóng của HLV Troussier sớm có bàn mở tỷ số nhờ hưởng phạt đền ở phút thứ 5. Đến phút 33, Văn Tùng thêm một lần tỏa sáng với pha đánh đầu tung lưới Malaysia.

Dẫn Malaysia 2 bàn, U22 Việt Nam bất ngờ để cho đối thủ rút ngắn cách biệt ở phút 43. Thủ môn Văn Chuẩn bắt bóng không dính và Aiman Arif lao vào đá bồi ghi bàn cho Malaysia. Sau bàn thua, U22 Việt Nam may mắn thoát thua nhiều lần trước Malaysia. Hàng thủ chơi không tốt để cho Aliff Izwan thoát xuống nhưng đá lên trời trong tư thế đối mặt với Văn Chuẩn. Akmal Kamal khiến cho cổ động viên Việt Nam thót tim khi dứt điểm bật cột dọc ở phút 53.

Trong thế trận bị ép sân, U22 Việt Nam liên tiếp hưởng lợi khi Malaysia nhận liền 2 tấm thẻ đỏ. Đầu tiên, Muhamad Safwan bị đuổi do trọng tài xác định lỗi đánh nguội. Ngay sau đó, Kamal Akmal nhận thẻ vàng thứ 2 và Malaysia chỉ còn 9 người trong thế bị dẫn bàn.

U22 Việt Nam thắng Malaysia và có 9 điểm sau 3 trận, qua đó cùng Thái Lan vào bán kết. Ngày 11/5, Việt Nam và U22 Thái Lan gặp nhau. Trận đấu này quyết định ngôi đầu bảng B.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/hlv-troussier-da-hon-nguoi-u22-viet-nam-kiem-soat-tot-202305082159111174.html