HLV Ruben Amorim chấp nhận chịu đau tim vì MU
HLV Ruben Amorim khẳng định 'nếu không phải chịu một chút 'đau tim' đã không phải MU'; đồng thời, ca ngợi tinh thần của các cầu thủ Manchester United sau chiến thắng 4 - 2 trước Brighton, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh (Premier League).

Ruben Amorim khẳng định Sir Jim Ratcliffe luôn tin tưởng vào dự án tái thiết MU. Ảnh: DM
Sau chuỗi kết quả thất vọng, bao gồm thất bại 1 - 3 trước Brentford và màn trình diễn nhạt nhòa ở trận derby Manchester, vị thế của HLV Ruben Amorim tại Manchester United từng bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tạm thời dập tắt mọi hoài nghi bằng chiến thắng thứ ba liên tiếp, trong đó nổi bật là trận thắng 4 - 2 trước Brighton tại Old Trafford cuối tuần qua.
Đáng chú ý, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, người đang nắm quyền điều hành bóng đá tại MU, đã lên tiếng ủng hộ Amorim ngay sau trận thắng Brentford và tiếp tục có mặt trên khán đài để chứng kiến đội bóng thi đấu thăng hoa trước Brighton.
Trong buổi họp báo sau trận, Ruben Amorim thẳng thắn chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ về những gì mình đang làm, dù kết quả không tốt. Tôi không cảm thấy áp lực từ Sir Jim Ratcliffe, ông ấy luôn tin tưởng và hiểu rõ hướng đi mà chúng tôi đang xây dựng. Áp lực lớn nhất đến từ người hâm mộ, bởi đối diện với họ luôn là điều khó khăn hơn. Nhưng điều tôi cảm nhận rõ nhất lúc này là sự cấp bách không được phép thua. Trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một tuần. Vì vậy, hãy tận hưởng chiến thắng hôm nay và tập trung cho trận tiếp theo".
MU đã dẫn trước Brighton tới 3 - 0 sau hơn một giờ thi đấu, trước khi đội khách vùng lên rút ngắn xuống 3 - 2, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, cú đúp của Bryan Mbeumo, với bàn ấn định ở phút bù giờ, giúp "Quỷ đỏ" ấn định chiến thắng 4 - 2, qua đó nối dài chuỗi ba trận toàn thắng tại Premier League.
Amorim chia sẻ thêm về màn trình diễn này: "Điều quan trọng không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách chúng tôi chơi bóng. Các cầu thủ đã biết cách điều chỉnh trong từng giai đoạn của trận đấu, khi cần giữ bóng, khi cần phòng ngự thấp và khi cần pressing cao. Cuối trận, chúng tôi có chút khó khăn, nhưng đó là Manchester United, nếu không phải chịu một chút 'đau tim', thì đã không phải chúng tôi".
Khi được hỏi liệu đội bóng đã thực sự "bừng tỉnh" sau chuỗi thất bại hay chưa, Amorim đáp: "Tôi nghĩ điều khác biệt lớn nhất là sự tự tin. Trận hay nhất của chúng tôi mùa này có lẽ là trước Arsenal, trận đầu tiên. Nhưng giờ đây, khi các cầu thủ tự tin hơn, họ chơi thoải mái hơn, và đôi khi may mắn cũng mỉm cười. Tuần trước chúng tôi có chút may mắn, nhưng đó là phần thưởng cho tinh thần và bầu không khí tích cực mà cả đội đang tạo ra".
Chiến thắng trước Brighton giúp MU tạm thời leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, sau khi từng rơi xuống giữa bảng hồi cuối tháng 9. Trước đó, "Quỷ đỏ" lần lượt đánh bại Sunderland và Liverpool, tạo nên chuỗi ba trận thắng liên tiếp đầu tiên dưới thời Amorim.
Dù vậy, vị HLV 39 tuổi vẫn giữ thái độ thận trọng: "Bạn có thể cảm nhận rõ rằng đội bóng đang khác đi, chúng tôi phản ứng tốt hơn, tự tin hơn và tin rằng mình có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào. Nhưng hãy nhớ rằng ba tuần trước mọi chuyện rất khác, và ba tuần nữa có thể lại thay đổi. Hãy tận hưởng cảm giác này, nhưng sự cấp bách, tinh thần chiến đấu, chúng tôi phải mang nó đến từng buổi tập".
Amorim cũng khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn trước Brighton hơn cả chiến thắng 2 - 1 trước Liverpool ở Anfield: "Tôi nghĩ hôm nay là trận đấu hoàn thiện nhất. Bạn có thể nói rằng Liverpool không đáng thua và đúng vậy, họ chơi tốt. Nhưng trước Brighton, chúng tôi đã làm được tất cả: Kiểm soát bóng, tạo cơ hội, pressing tầm cao và phòng ngự thấp khi cần. Với tư cách HLV, tôi cảm thấy mình cũng đã 'hoàn thiện' hơn. Hôm nay, tôi thực sự hài lòng hơn so với cuối tuần trước".
MU sẽ hành quân đến sân của Nottingham Forest vào cuối tuần tới, với mục tiêu giành chiến thắng thứ tư liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 3/2023.














