'Trục lợi' từ những thông tin tìm mộ liệt sĩ

Trong khi có nhiều người tình nguyện hỗ trợ các thân nhân trong hành trình tìm mộ liệt sĩ, giúp các gia đình bớt tốn kém công sức, thời gian, tiền bạc và góp phần tri ân liệt sĩ, thì một số đối tượng lại lợi dụng việc thân nhân đăng thông tin tìm mộ liệt sĩ để trục lợi.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim thôi thúc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nội dung trên khi gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/194727/7/2022).

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim

Chiều 27-7, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).

Thủ tướng: Hơn 84.000 hài cốt liệt sỹ đã được tìm kiếm, quy tập

'Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim… Ngày nào hài cốt của các liệt sỹ chưa được tìm thấy, chúng ta vẫn còn trăn trở, day dứt, lòng chưa yên' Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 27-7, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt 23 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên cả nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022).

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, là mệnh lệnh của trái tim*

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 27/7 tại TPHCM.

Thủ tướng: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho đến khi không còn thông tin

Chiều ngày 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

RONG RUỔI TÌM MỘ LIỆT SĨ (*): Vào Tây Nguyên sống để tìm đồng đội

Nghĩ về đồng đội còn nằm lại giữa núi rừng Tây Nguyên, chú quyết định đưa gia đình từ tỉnh Thái Bình vào tỉnh Đắk Nông sinh sống để thuận tiện cho việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ - cựu chiến binh Nguyễn Thành Chung chia sẻ

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mất mát, hy sinh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình người Việt Nam, khi gần 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Nỗi đau vẫn còn đó, khi nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa được quy tập về đất mẹ, về các nghĩa trang, vẫn đang nằm lại giữa núi rừng mênh mông, trùng điệp ở trong nước, cũng như trên đất bạn Lào, Campuchia.