Hãy quên chiến thắng đi, Malaysia bây giờ mới là mãnh hổ

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết không còn là một Malaysia mà chúng ta đã thắng 2-0 tại vòng bảng

Với chiến thắng 2-1 trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại "đoàn quân châu Âu" Philippines và giành vé vào chơi trận chung kết. Lượt đi sẽ được diễn ra vào ngày 11/12 trên sân Bukit Jalil tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Sau chiến thắng trong trận bán kết lượt về, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng lên kế hoạch di chuyển lập tức tới Malaysia để các cầu thủ được sớm ổn định, làm quen với khí hậu cũng như mặt sân tại quốc gia này.

Khi Malaysia đá trận bán kết lượt về với Thái Lan, ông Park Hang Seo và toàn bộ thành viên ban huấn luyện đều không theo dõi trận đấu này. Họ chỉ tập trung vào trận đấu với đội tuyển Philippines. Tuy nhiên, thời điểm này là lúc đoàn quân áo đỏ sẽ phải tính đến việc đối phó với những con hổ Malaysia thế nào.

Việt Nam đã thắng Malaysia với tỉ số 2-0 ở vòng bảng ...

Cuộc tái đấu lần này, Malaysia gần như hoàn toàn lột xác. Thất bại trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình cũng là lần thất bại đầu tiên và duy nhất của Malaysia trong giải AFF Suzuki Cup tính đến thời điểm này. Và nhìn những gì họ thể hiện trước Thái Lan cho thấy một điều, Malaysia càng đá càng hay.

Thái Lan trận lượt đi gặp phải sức ép kinh hoàng với sân vận động 8 vạn người hâm mộ. Và sức ép mà đội tuyển Việt Nam phải hứng chịu trong trận chung kết lượt đi có thể còn lớn hơn thế. Được thi đấu tại sân vận động Bukit Jalil, đội Malaysia không khác gì hổ thả về rừng. Đây sẽ là thách thức đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt.

Phải nói rằng tâm lý thi đấu của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt như những gì đã thể hiện từ đầu năm 2018 cho đến nay. Tuy nhiên, chưa bao giờ chúng ta thi đấu trên một sân khách có sức nóng gấp đôi Mỹ Đình như vậy. Đây mới là thuốc thử, là bài test tâm lý đích đáng nhất mà những đôi chân Việt phải vượt qua.

Điều thứ hai, Malaysia dường như lột xác trong tâm lý chiến đấu. Khi đá với Việt Nam, họ lúng túng và xử lý bóng vụng về, thường lựa chọn lối đá rát, làm gãy nhịp trận đấu cho cả đối thủ và bản thân. Chỉ có một điều lý giải duy nhất là họ đang bị ngợp trước thế trận cũng như uy tiếng mà Việt Nam đang sở hữu khi đó.

... nhưng bây giờ, Malaysia mới thực sự xứng đáng với biệt danh mãnh hổ

Khi Việt Nam không thể thắng Myanmar, trong khi Malaysia có thể hạ bệ đội bóng này để có vé vào vòng bán kết, Malaysia đã bắt đầu cảm thấy tự tin và đôi chân của họ thanh thoát. Trận đấu bán kết lượt đi lấn lướt người Thái, và lượt về rượt đuổi tỉ số nghẹt thở cho Malaysia thấy họ thực sự là một bức tường thành về tâm lý thi đấu.

Khi hàng công Malaysia lấy được tự tin, thì chính người Thái phải chọn lối đá rát, thô bạo để tìm cách ngăn chặn đối phương - điều hiếm khi gặp với những cầu thủ Thái Lan.

Điều thứ ba, Malaysia đã lột xác về lối đá. Các cầu thủ của Malaysia đã cho thấy một hàng công hiệu quả bằng những pha lên bóng tốc độ, tấn công theo trục dọc giữa sân, vỗ mặt trung lộ rất hiệu quả. Cánh phải của Malaysia vẫn là mũi khoan phá đáng sợ với những cầu thủ đầy sức mạnh nhưng không thiếu kỹ thuật.

Ngoài ra, cuộc rượt đuổi tỉ số trên đất Thái cho thấy người Malaysia không dễ buông xuôi. Nếu Philippines có 15 phút mất tập trung cuối trận, thì Malaysia tập trung đến tận phút bù giờ cuối cùng. Sẽ gần như không có điểm yếu nào về tinh thần của đội bóng này.

Những đội bóng càng đá càng hay, càng đá càng vào "phom" như Malaysia luôn tiềm ẩn những nguy hiểm với đối thủ. Khi họ có phong độ cao cùng với sự tư tin, họ có thể làm được những điều khó lường nhất. Hãy quên chiến thắng ở vòng bảng, hãy quên Philippines đi, Malaysia đang là trở ngại cuối cùng đủ sức khiến giấc mơ vàng của Việt Nam vụt tắt.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/hay-quen-chien-thang-di-malaysia-bay-gio-moi-la-manh-ho-3370608/