Hành trình về nguồn của tuổi trẻ ngành Ngoại giao: Tri ân, kế thừa và tiếp bước
Trong hai ngày 16–17/8, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao do đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh và Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình về nguồn tại nhiều địa danh lịch sử.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao chụp ảnh kỷ niệm cùng Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh và đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tà Thiết – căn cứ Bộ chỉ huy miền. (Ảnh: Diệu Linh)
Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945–28/8/2025).
Dấu ấn hành trình lịch sử
Theo đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, chuyến đi không chỉ là một hoạt động thực tế mà còn là hành trình tri ân, nhắc nhớ cán bộ trẻ về cội nguồn cách mạng, hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, những hy sinh của thế hệ cha ông trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.
Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ của Ngành “tiếp lửa” niềm tự hào và ý chí quyết tâm xây dựng nền Ngoại giao Việt Nam vững mạnh, toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong kỷ nguyên mới.

Đoàn chụp ảnh tại căn cứ Tà Thiết. (Ảnh: Diệu Linh)
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tà Thiết – căn cứ Bộ chỉ huy miền. Đây là nơi ghi dấu những quyết sách chiến lược trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Tại hội trường của căn cứ này, Bộ Chính trị đã thông qua quyết định lịch sử mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh, mở đường cho ngày toàn thắng 30/4/1975.
Tiếp đó, đoàn đến thăm Nhà giao tế – trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Từ năm 1969 đến 1975, nơi đây là địa điểm tiếp đón các phái đoàn ngoại giao, đồng thời là chứng nhân của những cuộc đấu trí ngoại giao cam go gắn liền với Hiệp định Paris. Các đoàn viên được trực tiếp lắng nghe về những nỗ lực kiên cường và sáng tạo của nền ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Bên cạnh đó, đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại xã Đồng Tâm, tưởng nhớ công lao các Anh hùng liệt sĩ. Hoạt động này mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp đoàn viên thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình mà các thế hệ cha anh đã hy sinh để giành lấy.

Đoàn công tác thanh niên Bộ Ngoại giao thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Gia Mập, Đồng Nai. (Ảnh: Diệu Linh)
Một điểm nhấn khác của chuyến đi là chuyến thăm Đồn biên phòng Bù Gia Mập, nơi cán bộ, chiến sĩ ngày đêm giữ gìn chủ quyền biên giới. Đây là dịp để đoàn viên ngành Ngoại giao trực tiếp tri ân những hy sinh thầm lặng của lực lượng biên phòng và thấy rõ sự gắn kết giữa lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng.
Đoàn cũng được trải nghiệm tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập – nơi có bia di tích đường ống dẫn xăng dầu dài 4.990 km từ Bắc vào Nam, gợi nhắc về chiến công thầm lặng của lực lượng vận tải xăng dầu trong kháng chiến, minh chứng cho sức mạnh bền bỉ và tinh thần kiên cường của dân tộc.
Cảm xúc từ hành trình tri ân
Các thành viên trong đoàn đều bày tỏ sự xúc động khi đến thăm những “địa chỉ đỏ” gắn liền với những sự kiện lịch sử của đất nước. Bí thư Chi đoàn Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao Bùi Ngọc Khánh Huyền chia sẻ: “Đây có lẽ là chuyến đi về nguồn xa nhất mà Đoàn Thanh niên Bộ từng tổ chức và tôi được tham dự. Hành trình đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, giúp tôi bồi đắp thêm tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống ngoại giao cách mạng và trau dồi thêm kiến thức quý báu”.
Với Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, chương trình càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao và 50 năm thành lập Sở. Bí thư Đoàn thanh niên Sở Lê Thùy Trang, nhấn mạnh, chuyến đi không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của các thế hệ đi trước mà còn hun đúc lý tưởng, bồi đắp tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến cho đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Dù là lần đầu tiên Đoàn Bộ và Đoàn Sở phối hợp tổ chức, chương trình đã thành công tốt đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận và gắn kết giữa đoàn viên hai đơn vị.

Đoàn dâng hương tại Đền tưởng niệm Bác Hồ, các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tà Thiết. (Ảnh: Diệu Linh)
Chuyến về nguồn không chỉ là hành trình tìm về cội nguồn mà còn là cơ hội quý báu để đoàn viên, thanh niên được “chạm” vào những mốc son lịch sử, thấu hiểu sâu sắc hơn về chặng đường vẻ vang của ngành. Mỗi bước chân đi đã làm tăng thêm sự trân trọng, biết ơn đối với các thế hệ đi trước, đồng thời gắn kết các đoàn viên thành một tập thể vững mạnh, cùng viết tiếp những trang sử hào hùng cho ngành Ngoại giao Việt Nam.
Trong khi đó, đồng chí Trương Minh Hoàng, Bí thư Chi đoàn Cục Quản trị Tài vụ (Bộ Ngoại giao), bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia hành trình trở về với cội nguồn truyền thống cách mạng. Anh nhấn mạnh, chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc qua những hoạt động dâng hương, thăm di tích, giao lưu với lực lượng biên phòng… góp phần nâng cao nhận thức chính trị và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên.
Đây cũng là cơ hội quý báu để học hỏi, kết nối, củng cố tinh thần đoàn kết, tạo thêm nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ ngành Ngoại giao tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, viết tiếp những trang mới cho ngành trong hành trình 80 năm và hơn thế nữa.
Kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm Ngoại giao Việt Nam
Theo Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh, chuyến đi về nguồn lần này có ý nghĩa đặc biệt trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập ngành. Anh nhấn mạnh, đây là cơ hội để thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh của nền ngoại giao Việt Nam – một nền ngoại giao luôn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh chia sẻ tại buổi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Gia Mập, Đồng Nai. (Ảnh: Diệu Linh)
Các hoạt động về nguồn không chỉ giúp đoàn viên tiếp nhận kiến thức lịch sử mà còn được trải nghiệm và cảm nhận bằng trái tim, từ đó khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp và tinh thần tận tụy phụng sự đất nước. Địa danh gắn kết rõ nhất với truyền thống 80 năm ngoại giao chính là Nhà giao tế, nơi từng diễn ra các cuộc đàm phán 4 bên sau Hiệp định Paris – minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên định của ngoại giao Việt Nam.
Chuyến đi cũng được xem là dịp để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”. Thông qua trải nghiệm thực tế, đoàn viên càng ý thức rõ hơn trách nhiệm, đạo đức công vụ và lòng yêu nghề, từ đó phấn đấu trở thành những cán bộ ngoại giao bản lĩnh, trí tuệ trong bối cảnh mới.
Anh Nguyễn Đồng Anh kỳ vọng mỗi đoàn viên trở về từ chuyến đi sẽ mang theo một câu chuyện, một hình ảnh, một bài học để làm hành trang, lan tỏa cảm hứng và truyền lửa cho đồng nghiệp trẻ, tiếp bước truyền thống vẻ vang của ngành trong kỷ nguyên mới.

Đoàn chụp ảnh trước nơi ở và làm việc của Thượng tướng Trần Văn Trà. (Ảnh: Diệu Linh)
Chuyến đi về nguồn đã trở thành cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, giữa quá khứ hào hùng và khát vọng tương lai. Với các đoàn viên, từng bước chân tại các “địa chỉ đỏ” đều để lại dấu ấn sâu đậm. Đó không chỉ là sự tri ân với những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp bước truyền thống ngoại giao Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Từ những trải nghiệm này, thế hệ trẻ ngành Ngoại giao được tiếp thêm động lực để kế thừa 80 năm truyền thống, nuôi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến. Chuyến đi khép lại, nhưng tinh thần và giá trị mà nó để lại sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đoàn viên trên con đường phục vụ Tổ quốc và nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm trước tượng chiến thắng Lộc Ninh. (Ảnh: Diệu Linh)

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai Bùi Quốc Khánh (áo xanh nhạt) chụp ảnh cùng đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Diệu Linh)

Đoàn viên, thanh niên thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Diệu Linh)

Đoàn thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh tại xã Đồng Tâm. (Ảnh: Diệu Linh)

Đoàn nghe giới thiệu về Nhà giao tế – trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Diệu Linh)

Lá cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được trung bày tại Nhà giao tế. (Ảnh: Diệu Linh)

Các đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc. (Ảnh: Diệu Linh)

Đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao ghi sổ lưu niệm tại Đồn biên phòng Bù Gia Mập. (Ảnh: Diệu Linh)