Hạnh phúc cho mọi người

'Hạnh phúc cho mọi người' tiếp tục được chọn là chủ đề của ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm nay. Thông điệp này nhằm tạo ra môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực, đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Các gia đình tham gia thi nấu ăn tại Ngày hội văn hóa gia đình công nhân, viên chức và người lao động tỉnh năm 2023. Ảnh: KIM NGÂN

Nối nhịp bờ vui

Những ngày giữa tháng Ba, chúng tôi có dịp gặp gỡ bà Nguyễn Thị Thanh (60 tuổi), ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi). Cách đây 21 năm, chồng mất, bà Thanh một mình nuôi hai con gái khôn lớn, trưởng thành. Đến nay, hai con gái của bà đều thành đạt, con gái lớn là giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán, con gái nhỏ công tác tại UBND TP.Quảng Ngãi. Sau khi nghỉ hưu, bà Thanh tiếp tục tham gia công tác xã hội với vai trò là hội thẩm nhân dân, hòa giải viên của Tòa án nhân dân TP.Quảng Ngãi.

Bà Nguyễn Thị Thanh (bên trái) thường xuyên quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, xây dựng tổ ấm hạnh phúc với các gia đình xung quanh. Ảnh: K.NGÂN

Suốt 3 năm qua, bà Thanh đã hòa giải thành công, giúp 32 cặp vợ chồng rút đơn ly hôn, đoàn tụ, xây dựng hạnh phúc gia đình. “Trong quá trình hòa giải, tôi lắng nghe tâm sự của mỗi người. Sau đó, tôi cho hai bên gặp nhau để cùng trao đổi, đối thoại. Nếu hai bên vẫn còn yêu thương nhau, vẫn có trách nhiệm với con cái thì mình sẽ là chiếc cầu nối hóa giải mâu thuẫn. Mỗi khi hòa giải thành công, các cặp vợ chồng nối lại tình cảm, tôi vui và hạnh phúc lắm", bà Thanh chia sẻ.

Hãy yêu thương và chia sẻ để mang lại hạnh phúc cho mọi người, từ đó tìm thấy cho mình và giúp những người quanh ta, trước hết là gia đình, là những người thân có nhiều giây phút hạnh phúc đích thực. Bởi, hạnh phúc không quá xa vời, nhưng cũng không phải dễ kiếm tìm. Hạnh phúc có ở xung quanh, trong mỗi người và đều bắt nguồn từ những điều nhỏ bé, giản dị. Đó cũng chính là thông điệp được truyền đi nhân ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2024.

Theo bà Thanh, hạnh phúc của một gia đình không phải là bạn có vật chất đủ đầy hay không, mà hạnh phúc quan trọng là biết sẻ chia, thấu hiểu lẫn nhau, tôn trọng nhau. Mỗi cặp vợ chồng cần bình đẳng, mọi việc phải cùng nhau bàn bạc, giúp đỡ nhau để cùng hướng đến mục tiêu chung đó là vun vén cho gia đình.

Không chỉ dừng lại ở vai trò hội thẩm nhân dân, hòa giải viên, bà Thanh còn đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin TP.Quảng Ngãi. Những năm qua, bà tích cực vận động, kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Bà Thanh tâm niệm “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Với bà, được giúp đỡ cộng đồng, làm nhiều việc có ích, sống gương mẫu cho con, cháu noi theo là hạnh phúc lớn lao.

Yêu thương và sẻ chia

Gia đình anh Trịnh Khắc Sơn, ở tổ dân phố 8, phường Quảng Phú là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương. Gia đình anh có 3 thế hệ cùng chung sống nên khó tránh khỏi những va chạm. Song, vợ chồng anh cùng ngồi lại để lắng nghe và chia sẻ để tránh xảy ra những mâu thuẫn lớn.

Gia đình anh Trịnh Khắc Sơn luôn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: NVCC

Vợ chồng anh Sơn lập công ty tư nhân, kinh doanh xuất khẩu nông sản. Dù công việc bận rộn, nhưng vợ chồng anh không quên dành thời gian cho nhau, thấu hiểu, chia sẻ việc nhà và chăm sóc, nuôi dạy con cái. Vợ chồng anh không những "giữ lửa" hạnh phúc gia đình, mà còn quan tâm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. “Mỗi bậc làm cha, làm mẹ là tấm gương sáng, mẫu mực để các con noi theo. Chúng tôi xây dựng tổ ấm hạnh phúc, luôn dạy các con sống yêu thương, nhân ái, quan tâm đến mọi người xung quanh”, anh Sơn bộc bạch.

Anh Huỳnh Tấn Cường trao quà cho hộ gia đình khó khăn ở huyện Minh Long. Ảnh: K.NGÂN

Với quan niệm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cũng là cách tạo ra hạnh phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, kiêm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Minh Long Huỳnh Tấn Cường không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp với nhiều hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2023 đến nay, anh Cường đã huy động các nguồn lực, vận động được gần 7.000 suất quà giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và hơn 700 suất quà tặng NNCĐDC. Anh không ngại khó, ngại khổ, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần trợ giúp đột xuất để kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ.

“Hạnh phúc là biết sẻ chia, giúp đỡ người khác khi bạn có thể. Tôi hạnh phúc với những việc mình đã và đang làm. Đó là mang lại hạnh phúc, nụ cười cho những mảnh đời bất hạnh”, anh Cường chia sẻ.

K.NGÂN - TR.PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202403/hanh-phuc-cho-moi-nguoi-fbc0d57/