Hàng vạn chiếc bánh chưng từ Thủ đô gửi tới đồng bào lũ lụt miền Trung

Để ủng hộ đồng bào miền Trung - những người đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, người dân làng La Phù (H.Hoài Đức, Hà Nội), phật tử chùa Đình Quán (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và cư dân khu đô thị Văn Khê (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đã góp sức góp công, thức trắng đêm gói hàng vạn chiếc bánh chưng để gửi về vùng lũ.

Từ đêm 20-10, hàng trăm người dân làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) cùng nhau thức trắng đêm gói hàng nghìn chiếc bánh chưng để ủng hộ đồng bào đang chịu lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Chị Tạ Vân (trưởng đoàn) cho biết, chị và các thành viên trong đoàn kêu gọi người dân ủng hộ từ một tuần trước. Sau khi thực hiện chuyến đi thực tế vào miền Trung và nhận thấy người dân đang thiếu lương thực thực phẩm trong những ngày sống chung với lũ, mọi người đã quyết định gói bánh chưng.

Chi phí để gói bánh chưng được người dân trong làng quyên góp và ủng hộ. Mọi người cùng chung tay, góp sức đến gói bánh. Mỗi người một việc, người rửa lá, người gói bánh... với mong muốn hỗ trợ người dân vùng lũ.

Xã La Phù có 11 thôn thì có tới 6 thôn tổ chức gói bánh chưng, chưa kể nhiều gia đình cũng có nồi bánh riêng ở nhà. Trong mấy ngày qua, người dân đã hoàn thành gần 10.000 chiếc bánh. Những ai không tham gia được sẽ gửi tiền ủng hộ.

Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", cư dân ở Khu đô thị Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) đang ngày đêm khẩn trương luộc hàng nghìn chiếc bánh chưng để chuyển tới bà con các tỉnh miền Trung.

Chị Nguyễn Thị Hiền ( 30 tuổi), người đầu tiên khởi xướng hoạt động này cho biết, sau khi cập nhật tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở miền Trung, nghĩ rằng người dân không thể ăn mì tôm trong thời gian dài nên chị quyết định bỏ tiền túi tự nấu khoảng 1000 chiếc bánh chưng để gửi vào cho bà con. Tuy nhiên, sau đó cư dân trong khu đô thị biết việc làm này của chị nên mọi người cùng nhau quyên góp nguyên liệu để gói bánh chưng.

Cư dân cùng đồng lòng, mọi người cắt cử nhau thức đêm trông nồi bánh chưng. Khác với khung cảnh an bình của chiều cuối năm, nồi bánh chưng này lại mang không khí hối hả hơn, vội vàng hơn nhưng cũng chứa đầy tình cảm của người dân Thủ đô hướng về đồng bào vùng lũ.

Người già, trẻ nhỏ, ai cũng tất bật mỗi người một việc để hoàn thành những chiếc bánh chưng nghĩa tình.

Trong 2 ngày qua, người dân ở đây đã gói được khoảng gần 9.000 chiếc bánh chưng (trong đó có có khoảng hơn 6.000 chiếc đã được vận chuyển về miền Trung cho đồng bào đang bị lũ lụt).

Những chiếc bánh chưng được ép cho thật sạch nước, chùi hết nhựa để nguội rồi hút chân không để có thể bảo quản được lâu hơn.

Tại chùa Đình Quán (thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội), rất nhiều tăng ni, Phật tử và các bạn sinh viên các trường đại học trên địa bàn T.P Hà Nội cũng đóng góp sức, gói hàng nghìn chiếc bánh chưng chay.

Ni sư trụ trì chùa Thích Tịnh Quán cho hay: "Chùa đã gói được hơn 10.000 chiếc bánh chưng, các tăng ni phật tử cùng người dân đã gói liên tục để gửi vào ủng hộ người dân miền Trung".

Những chiếc bánh được gói ở chùa sẽ góp 1 phần nhỏ bé ủng hộ cho đồng bào miền Trung - những người đang gồng mình chống chọi với đợt mưa lũ lịch sử.

Những ngày vừa qua, các chuyến xe đầu tiên chở hàng nghìn chiếc bánh chưng đã tới Quảng Bình, đưa những chiếc bánh chưng tới tay những người dân nơi đây.

Những chiếc bánh chưng đậm nghĩa tình của nhân dân Thủ đô càng thể hiện rõ nét tình yêu thương, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-van-chiec-banh-chung-tu-thu-do-gui-toi-dong-bao-lu-lut-mien-trung-214840.html