Hàng nghìn người xếp hàng nhận vé concert 'Tổ quốc trong tim'
Sáng 2/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (Hà Nội), hàng nghìn người dân đã có mặt từ sớm để xếp hàng nhận vé tham dự chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt 'Tổ quốc trong tim'. Không khí háo hức, xúc động lan tỏa trong từng nụ cười, từng khoảnh khắc cầm vé trên tay.

Cảm xúc vỡ òa trong ánh mắt háo hức của các bạn trẻ khi nhận được tấm vé tham dự.

Dù đến 8 giờ Ban Tổ chức mới bắt đầu phát vé, nhưng nhiều bạn trẻ đã có mặt từ tờ mờ sáng, thậm chí từ 4 giờ để xếp hàng đầu, mong là những người đầu tiên nhận được tấm vé tham dự.

Tại ngã tư phố Lê Thái Tổ và Bảo Khánh, dòng người nối dài trong trật tự, kiên nhẫn chờ đến lượt nhận vé.

Dẫu phải đứng lâu giữa dòng người chờ đợi, nhiều bạn trẻ vẫn vui vẻ, háo hức, xem đây là một trải nghiệm đáng nhớ.

Không ít bạn trẻ chuẩn bị kỹ càng từ trang phục chống nắng đến các thiết bị làm mát mini, sẵn sàng cho hành trình xếp hàng nhiều giờ đồng hồ.

Đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ phát vé tại chương trình “Tổ quốc trong tim”, các bạn tình nguyện viên có mặt từ rất sớm chuẩn bị công tác tổ chức.

Đa số khán giả đến nhận vé theo nhóm bạn bè, gia đình. Họ vui mừng khi cầm được tấm vé trong tay, nhất là khi cùng được phân vào một khu vực. Sau khi nhận vé, ai cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.

Quy trình nhận vé được tổ chức chặt chẽ, với bước xác thực Căn cước công dân và quét mã QR để bảo đảm minh bạch, đúng người.

Việc phát vé được điều phối hợp lý, giúp bảo đảm luồng người di chuyển suôn sẻ và tiết kiệm thời gian cho người nhận sau.

Sau khi nhận vé, khán giả có thể ghé quầy lưu niệm để mua các vật phẩm như áo cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ và nhiều sản phẩm mang dấu ấn chương trình.

Từ Thạch Thất (Hà Nội), Nguyễn Thị Như Nguyệt (22 tuổi, Học viện Tài chính) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (23 tuổi, Học viện Ngân hàng) có mặt từ rất sớm để nhận vé tham dự chương trình “Tổ quốc trong tim”. Cầm tấm vé trên tay, hai bạn trẻ không giấu được sự phấn khích: “Chúng em vui lắm, đã sẵn sàng để ‘quẩy’ hết mình cùng chương trình. Đã quá, Tổ quốc ơi!”.

Là một trong những khán giả trẻ có mặt từ sớm tại điểm phát vé chương trình “Tổ quốc trong tim”, em Phạm Yến Linh, học sinh Trường Trung học phổ thông Hòa Bình - La Trobe chia sẻ: “Em rất hồi hộp, vui và hạnh phúc. Em cùng hai chị đã xếp hàng từ 8 giờ sáng, và thật may mắn là cả ba chị em đều nhận được vé”. Yến Linh bày tỏ, em không kỳ vọng gì hơn ngoài việc được có mặt trong một chương trình nghệ thuật đặc biệt như thế này. “Tổ quốc làm gì, em cũng ủng hộ. Em chỉ mong được có mặt, được hát cùng mọi người và cảm nhận không khí ấy”, Linh hồ hởi nói.

Các bạn trẻ ai cũng háo hức khi được nhận vé.

Chung niềm mong mỏi được tham dự chương trình, một nhóm sinh viên đến từ các trường Đại học Luật Hà Nội, Thương mại, Ngoại thương, FPT đã kết nối qua mạng xã hội Threads và hẹn nhau cùng đến nhận vé.

Từ Bắc Ninh, gia đình chị Hạnh lên trụ sở Báo Nhân Dân từ sớm với niềm háo hức đặc biệt. Khi cầm được tấm vé trong tay, chị không giấu được sự vui mừng: “Trước khi đi, chồng tôi còn gàn: ‘Mạng xã hội lừa đấy, làm gì có vé miễn phí!’. Vậy mà giờ chúng tôi đã có vé thật, vui không tả nổi!”.

Theo ghi nhận, đến 11 giờ trưa, dòng người chủ yếu là các bạn trẻ vẫn xếp hàng dài bên ngoài trụ sở Báo Nhân Dân để chờ nhận vé tham dự chương trình “Tổ quốc trong tim”. Việc phát vé buổi sáng sẽ kéo dài đến 12 giờ và tiếp tục trở lại vào khung giờ chiều, từ 14 giờ đến 17 giờ.

Hàng nghìn khán giả đã sẵn sàng đếm ngược tới concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tối 10/8 tới.