Hai ứng viên thủ tướng Anh công kích cá nhân nhau

Hai ứng cử viên thủ tướng Anh đã tranh luận gay gắt về thuế và mối quan hệ với Trung Quốc, trong cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên trên truyền hình vào tối 25/7.

Cuộc tranh luận ngày 25/7 giữa cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho thấy sự đối đầu gay gắt giữa hai ứng viên, theo CNA.

Ông Sunak đã chỉ trích kế hoạch cắt giảm thuế ngay lập tức của bà Truss - điểm khác biệt quan trọng trong chính sách của hai bên.

“Tôi không nghĩ điều đó đúng và có trách nhiệm. Và chắc chắn nó không phải (chiến lược của đảng) Bảo thủ”, ông Sunak cắt ngang khi bà Truss trình bày chi tiết các đề xuất của mình.

Ngay sau đó, bà Truss đáp trả: "Nếu chúng ta làm theo kế hoạch của ông Sunak, chúng ta sẽ tiến tới một cuộc suy thoái".

Bà cũng cáo buộc ông Sunak tăng thuế "lên mức cao nhất trong 70 năm". "Tôi sẽ hành động ngay lập tức, tôi hiểu rằng mọi người đang gặp khó khăn", bà nói thêm.

Cuộc tranh giành vị trí lãnh đạo diễn ra khi nước Anh vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, giữa lúc lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 40 năm.

Ông Sunak cam kết sẽ kiềm chế lạm phát trước khi cắt giảm thuế, và gọi các kế hoạch của bà Truss chỉ là biện pháp "ngắn hạn".

Cuộc tranh luận này khởi động 12 ngày quan trọng, với 3 cuộc đấu trực tiếp trên truyền hình và 4 sự kiện gay cấn trước các thành viên đảng Bảo thủ.

Ngoại trưởng Liz Truss (trái) và cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak (phải). Ảnh: AFP.

Mối quan hệ với Trung Quốc cũng là vấn đề được quan tâm trong chương trình nghị sự của hai ứng cử viên. Cuối tuần qua, ông Sunak đã công bố kế hoạch trấn áp ảnh hưởng của Trung Quốc, gọi nước này là "mối đe dọa số một" đối với an ninh trong nước và toàn cầu.

Ông cũng cam kết sẽ đóng cửa tất cả 30 Viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Vương quốc Anh nếu trở thành thủ tướng, theo DPA. Viện Khổng Tử là cơ quan được Trung Quốc tài trợ với vai trò là trung tâm văn hóa và ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, ông Sunak cáo buộc Trung Quốc “đánh cắp công nghệ và xâm nhập vào các trường đại học” của Anh.

Trước những tuyên bố này, bà Truss đã công kích đối thủ của mình, nhấn mạnh rằng khi còn là bộ trưởng tài chính, ông Sunak thường mềm mỏng với các đối thủ của Anh. “Tôi rất vui vì ông đã hiểu được cách suy nghĩ của tôi”, bà nói với ông Sunak tại cuộc tranh luận.

Bà Truss cũng khẳng định khoảng một tháng trước đây, ông Sunak vẫn đang "tăng cường các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc".

Sự căng thẳng trong buổi tranh luận kéo theo những lời công kích cá nhân. Trong đó, bà Truss gợi lại bình luận từ Bộ trưởng Văn hóa Nadine Dorries khi so sánh bộ vest Savile Row và đôi giày Prada của ông Sunak với đôi hoa tai Claire's Accessories 4,5 euro của bà Truss.

“Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên về thời trang cho ông Rishi. Tôi đã nói ông ấy là một người ăn mặc rất đẹp. Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên về thời trang cho ông ấy”, bà Truss nói, theo Guardian.

Trước đó, vào ngày 25/7, ông Sunak cũng công kích đối thủ của mình trên Twitter, khi bà Truss từ chối cuộc phỏng vấn với nhà báo kỳ cựu Andrew Neil trên Kênh 4.

"Vậy thì chỉ có tôi thôi?", ông Sunak viết, kèm theo một cái nháy mắt.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-ung-vien-thu-tuong-anh-cong-kich-ca-nhan-nhau-post1339235.html