Hà Nội lại ngập chìm trong biển nước

TPO - Cơn mưa rạng sáng nay 20/7, lại khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội chìm trong biển nước. Nước ngập vào đúng giờ đi làm buổi sáng khiến giao thông thủ đô hỗn loạn và tắc nghẽn. Nhiều người đến 10, 11 giờ sáng nay mới tới được công sở với quần áo, giày tất ướt sũng.

Hỗn loạn giao thông vì ngập nước trên phố Nguyễn Công Trứ sáng nay. Ảnh : Đỗ Hợp Trên tuyến đường Cầu Giấy, đường Láng, Thái Hà, Minh Khai, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Lương Bằng, Kim Mã, Tôn Thất Tùng, Trung Tự - Kim Liên..., nước ngập gần đầu gối người đi bộ. Tại đường Văn Miếu, Kim Mã, Thái Hà..., tắc đường cả tiếng đồng hồ. Nhiều người, dù nhà cách nơi làm việc chỉ vài km, nhưng mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được công sở. Điệp khúc cứ mưa là ngập rồi tắc đường, phố biến thành "dòng sông uốn quanh" ở Thủ đô xem ra vẫn chưa có hồi kết và có phần còn trầm trọng hơn. Chưa ai tính, với mỗi trận mưa như sáng nay, Hà Nội đã bị thiệt hại bao nhiêu với hàng vạn người cả ôtô lẫn xe máy ken kịt, bì bõm trên các tuyến phố, xe thì chết máy còn người thì ướt sũng, đến được công sở thì đã sắp tới giờ... ăn trưa. Song chắc chắn con số thiệt hại vô hình và hữu hình cho cả xã hội là không hề nhỏ. Bao giờ Hà Nội hết ngập ? Câu hỏi nhức nhối của hàng triệu công dân Thủ đô dường như vẫn chưa có câu trả lời. Chùm ảnh phóng viên Tiền Phong ghi lại vào sáng nay 20/7: Xe đạp chìm trong nước, xe máy đợi trên vỉa hè chờ nước rút Phố Lò Đúc ngập trong biển nước Nước ngập sâu, người dân phải men vỉa hè để đi trên phố Lò Đúc Vứt xe để chạy lấy người Nhiều tuyến phố ngập trắng nước Các phương tiện khốn khổ vì nước ngập quá sâu Phờ phạc vì xe chết máy May mắn vì thoát được đoạn đường ngập Mưa to cũng làm đổ cây trên đường Kim Ngưu. Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=166690&channelid=2