Hà Nội: Khởi động sửa chữa chung cư mini trong vụ cháy khiến 56 người tử vong

Tòa nhà số 37/29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội) vẫn bao phủ màu đen u ám, bên ngoài cửa sắt khóa kín được choàng bởi tấm bạt xanh suốt gần 2 năm sau vụ cháy khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương. Tài sản của các nạn nhân vẫn nằm trong ngôi nhà, không ai được ra vào nếu chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Hiện UBND phường Khương Đình đã họp bàn phương án sửa chữa để bàn giao lại cho các nạn nhân.

 Mảng tường ám khói đen của tòa chung cư mini số 37/29/70 phố Khương Hạ

Mảng tường ám khói đen của tòa chung cư mini số 37/29/70 phố Khương Hạ

Ám ảnh chưa nguôi

Những ngày đầu tháng 8/2025, nhiều người sống cạnh tòa nhà số 37/29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội) vẫn chưa nguôi ám ảnh về vụ cháy đêm 12/9/2023 khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương.

Nhìn vào căn nhà ấy, ông Trần Kim Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 20 (phường Khương Đình), đau xót nói: "Căn nhà nằm trên mảnh đất 240m2 từng là tổ ấm của hàng chục hộ gia đình. Vậy mà chỉ sau 1 đêm, ngọn lửa bùng lên đã lấy đi tất cả… giờ đây căn nhà ấy vắng lạnh đến ám ảnh".

Theo ông Thanh, từ khi vụ cháy xảy ra tới nay, không dưới 10 lần ông phối hợp cùng với người nhà nạn nhân, chính quyền địa phương ra vào ngôi nhà ấy để đánh giá thực trạng, kiểm kê tài sản. Mỗi lần mở cửa bước vào là mỗi lần tim ông và mọi người như thắt lại.

Ông Thanh nhớ về cái đêm định mệnh ấy, ông đang ngủ thì giật mình bởi tiếng chuông cửa, người dân tìm đến ông báo tòa chung cư trong khu phố bị cháy.

"Nhà tôi chỉ cách đó vài bước chân, khi tôi đến hiện trường, nghe thấy tiếng la hét của các nạn nhân bên trong, ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 như muốn nuốt trọn cả ngôi nhà. Khoảng 15 phút sau, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và chính quyền địa phương có mặt. Từng nạn nhân được đưa xuống đi qua đống đổ nát ngổn ngang, đau xót lắm!", ông Thanh nghẹn ngào.

Từ khi xảy ra vụ cháy tới nay, căn nhà bị niêm phong, không ai được ra vào nếu như chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Có chăng đến ngày giỗ, nhiều người đến bày biện đồ lễ trước cửa thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân. Sau đó, căn nhà được khóa kín, chìa khóa giao cho một nhân viên an ninh khu phố cất giữ.

Ông Trần Kim Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 20 (phường Khương Đình), chia sẻ về nỗi ám ảnh trong vụ cháy tòa chung cư mini số 37/29/70 phố Khương Hạ

Ông Trần Kim Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 20 (phường Khương Đình), chia sẻ về nỗi ám ảnh trong vụ cháy tòa chung cư mini số 37/29/70 phố Khương Hạ

Chị Tạ Hương Giang mất con gái 13 tuổi trong vụ cháy đó. Dù đã chuyển đến sống nhờ nhà mẹ đẻ để được hỗ trợ tâm lý nhưng chị vẫn rơi vào tình trạng trầm cảm. Nhìn chị Giang bây giờ, ít ai nghĩ rằng trước đây, chị từng là giáo viên mà nay không thể tiếp tục đứng trên bục giảng, chỉ có thể làm công việc nhẹ nhàng vào mỗi ngày cuối tuần vì sức khỏe giảm sút.

Nói về hoàn cảnh của mình, chị Giang gạt ngang giọt nước mắt: "Căn chung cư trong tòa nhà ấy tôi được bố mẹ mua cho. Ở một thời gian thấy chật chội, không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy nên đã có ý định bán chuyển đến nơi khác sống.

Đồ đạc trong nhà khi ấy cũng được gói gọn lại, định tháng sau sẽ rao bán nhà thì sự cố ập tới. Hai mẹ con đang ôm nhau ngủ, nghe tiếng hô hoán, tôi mở cửa thì khói đen phủ kín trước mặt.

Chỉ kịp nhường khăn ướt cho con bịt mũi rồi tôi bị ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, mặt tôi được phủ tấm vải trắng, bố mẹ ở bên khóc. Tôi ngừng thở, họ tưởng tôi đã chết nhưng may mắn từ cửa tử trở về. Nhưng đến khi mọi người thông báo con gái tôi qua đời, tôi chết lặng, chỉ mong mình có "giấc ngủ dài" thay con gái trong cái đêm bi thương ấy".

Từ ngày xảy ra vụ cháy, chị Giang không dám quay trở lại ngôi nhà mẹ con chị từng sống. Những vật dụng của con gái vẫn nằm trong căn phòng đó.

"Tôi sợ, sợ mình đến đó không chịu nổi nỗi nhớ con, sợ mỗi hình ảnh của con gái lại ùa về, sợ trong đầu mường tượng ra cháu phải đau đớn, vật vã, hoảng loạn trong khói, lửa… tôi không chịu được cú sốc đó, gia đình cũng không ai đồng ý cho tôi quay lại đó", chị Giang nghẹn ngào nói.

Vợ chồng bà Đặng Thị Yên - Ngô Phó Điền từng là cư dân, đồng thời là bảo vệ tòa nhà 37/29/70 phố Khương Hạ. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng 4 người trong gia đình bà Yên, gồm con gái, con rể và 2 cháu ngoại.

Năm 2015, vợ chồng bà bỏ ra 660 triệu đồng mua căn hộ ở tầng 5 của ngôi nhà để sinh sống. Là một trong những người phát hiện đám cháy đầu tiên nhưng vợ chồng bà Yên day dứt khi không cứu được con cháu.

Bà Yên bảo, một đứa trẻ mất đi cha mẹ thì người ta gọi là trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ gọi là góa, phụ nữ mất chồng gọi là quả phụ, nhưng không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con, cháu.

Mất con, mất nhà, vợ chồng bà Yên chuyển đến sống nhờ nhà anh trai trong căn phòng chừng 15 m2 tại phường Đống Đa, Hà Nội. Một thời gian sau, nhờ sự giúp đỡ của các "mạnh thường quân", vợ chồng bà mua được căn tập thể cũ rộng 25m2.

Di chứng sau vụ hỏa hoạn khiến ông bà không thể lao động, "cũng chẳng ai thuê chúng tôi nữa", bà Yên cho biết. Cánh tay có 7 chiếc đinh vít bên trong, hệ quả của vụ tai nạn cách đây 10 năm, khiến bà Yên khó làm việc, kể cả rửa bát hay chăm trẻ. Họ tính dành dụm khoản tiền còn lại để gửi tiết kiệm, phòng lúc ốm đau, bệnh tật.

Hiện trạng bên ngoài tòa chung cư mini số 37/29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội) sau gần 2 năm xảy ra vụ cháy khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương

Hiện trạng bên ngoài tòa chung cư mini số 37/29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội) sau gần 2 năm xảy ra vụ cháy khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương

Chốt phương án cải tạo

Ông Trần Kim Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 20, cho biết, sáng ngày 6/8/2025, ông tham gia cuộc họp với đại diện UBND phường Khương Đình, gia đình các nạn nhân và một số đơn vị bàn về phương án sửa chữa tòa nhà.

"Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất phương án giữ nguyên kết cấu. Do ảnh hưởng của vụ cháy nên cột và tường của ngôi nhà đã bị hư hỏng nghiêm trọng, môi trường không đảm bảo nên sẽ thực hiện gia cố lại các cột, phần tường hỏng hóc thì sẽ cạo ra trát lại và sơn mới.

Ngôi nhà vẫn được giữ nguyên kết cấu 9 tầng mặc dù trước đó chỉ được phép xây dựng 6 tầng. Tuy nhiên, 3 tầng mà chủ đầu tư cơi nới xây thêm sau sửa chữa sẽ không được ở mà chỉ sử dụng làm các phòng công năng để đồ, thiết bị kỹ thuật…".

Ngay sau khi chốt được phương án sửa chữa, trong chiều 6/8/2025, đơn vị vệ sinh môi trường đã đến tòa nhà số 37/29/70 phố Khương Hạ khảo sát, đưa ra phương án dọn dẹp hiện trường tại tầng 1.

Trong 2 ngày 9-10/8/2025, chính quyền địa phương mời đại diện 45 căn hộ của tòa nhà tới nhận lại tài sản. Chính quyền địa phương cũng sẽ cử lực lượng hỗ trợ cùng với đại diện các căn hộ nhận tài sản và di chuyển ra ngoài phục vụ cho việc sửa chữa.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam chiều ngày 6/8/2025, đại diện UBND phường Khương Đình xác nhận thông tin trên. "Số tiền hơn 130 tỷ đồng mà các "mạnh thường quân" giúp đỡ các nạn nhân trong vụ cháy đã được chuyển đến cho gia đình các nạn nhân.

Nhiều gia đình đã dùng số tiền đó để có nơi ở mới, ổn định cuộc sống. Sau khi sửa chữa xong, chúng tôi bàn giao lại cho những gia đình đã mua nhà ở đây để họ có thể sử dụng hoặc bán hay cho thuê là tùy vào quyết định của mỗi gia đình. Nguồn kinh phí sửa chữa hơn 20 tỷ đồng là số tiền thi hành án từ ông Nghiêm Quốc Minh - chủ đầu tư tòa nhà", vị này cho hay.

Theo đại diện UBND phường Khương Đình, phương án sửa chữa được đưa ra dựa trên bản án phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội diễn ra vào tháng 6/2025 và ý kiến phía Công ty Kỹ thuật Bách Khoa, đơn vị thẩm định kết cấu tòa nhà sau khi khảo sát hiện trường, đánh giá ảnh hưởng của vụ cháy đến khả năng chịu lực của công trình. Để tòa nhà tiếp tục sử dụng được thì các trụ cột bắt buộc phải gia cố. Công ty đề xuất áp dụng phương pháp gia cố kết cấu bê tông bằng tấm sợi carbon. Đây cũng là phương án phổ biến mà nhiều công trình cao tầng hiện nay đang áp dụng, rút ngắn thời gian thi công. Sau khi hoàn tất quá trình gia cố, công trình được đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực, từ đó có thể tiếp tục sử dụng tòa nhà. Ngoài ra, hệ thống phòng cháy, chữa cháy của tòa nhà cũng đặc biệt được quan tâm. Đi kèm với việc sửa chữa là lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định hiện hành và sẽ được đơn vị quản lý chuyên môn kiểm tra, cấp giấy phép khi xác nhận đủ điều kiện.

Hữu Tuyến

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ha-noi-khoi-dong-sua-chua-chung-cu-mini-trong-vu-chay-khien-56-nguoi-tu-vong-20250813140837401.htm