Gửi yêu thương đến vùng lũ

Từ những thùng nhu yếu phẩm, bao gạo, đến những chuyến xe chở nặng nghĩa tình, người Quảng Ngãi đã gửi trọn yêu thương về các địa phương ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc; nơi đang chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra.

CỦA ÍT, LÒNG NHIỀU

>> Xem video:

Những ngày này, góc đường Lê Thánh Tôn - Hà Huy Tập, phường Cẩm Thành, trở thành điểm tiếp nhận hàng cứu trợ thấm đẫm nghĩa tình. Từ khi tấm băng rôn “Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ nhân dân bị thiệt hại lũ lụt các tỉnh miền Bắc” được treo lên, nơi đây luôn tấp nập người ghé đến. Ai có gì góp nấy. Từ mì tôm, nước uống, chăn mền, bánh kẹo, tiền mặt… tất cả đều là tấm lòng sẻ chia của người Quảng Ngãi hướng về đồng bào miền Bắc đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra.

Lụi cụi đạp chiếc xe cũ chở ba thùng mì tôm để ủng hộ, bà Võ Thị Hạn (63 tuổi), ở phường Cẩm Thành chia sẻ, tôi bán thức ăn bình dân, lời lãi chẳng đáng bao nhiêu. Thế nhưng, thấy đồng bào miền Bắc khổ quá, tôi không cầm lòng. “Hai ngày nay, tôi gom tiền bán bánh bèo để mua mấy thùng mì mang đến ủng hộ. Của ít, lòng nhiều, mong người dân miền Bắc sớm vượt qua khó khăn”, bà Hạn nói.

Tấm lòng mộc mạc ấy là hình ảnh đẹp của người dân Quảng Ngãi nghĩa tình. Không chỉ góp hiện vật, nhiều người còn ủng hộ tiền mặt, sẵn sàng san sẻ một phần thu nhập của mình đến những người đang gặp khó khăn.

 Nhu yếu phẩm được người dân quyên góp để gửi cho đồng bào miền Bắc.

Nhu yếu phẩm được người dân quyên góp để gửi cho đồng bào miền Bắc.

Sau ca giao hàng buổi sáng, anh Nguyễn Minh Tú (36 tuổi), ở phường Trương Quang Trọng, liền ghé qua góp tiền ủng hộ.

“Là người miền Trung, từng trải qua bao mùa bão lũ, nên hơn ai hết, tôi hiểu nỗi vất vả của đồng bào miền Bắc. Trước đây, khi người dân miền Trung bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt, người dân cả nước nói chung đã luôn hướng về. Thấy miền Bắc oằn mình trong nước lũ, tôi chỉ mong góp chút quà, dù ít thôi nhưng cũng là tấm lòng của người Quảng Ngãi hướng về người dân đang gặp khó khăn”, anh Tú bày tỏ.

Điểm tiếp nhận này hình thành từ tâm huyết của anh Phan Thành (36 tuổi), ở phường Cẩm Thành. Trong lá thư gửi chính quyền, anh bày tỏ mong muốn đóng góp 20 triệu đồng tiền cá nhân; được kêu gọi mọi người cùng chung tay và có địa điểm thuận lợi để tiếp nhận hàng cứu trợ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Cẩm Thành Lê Thị Thanh Phương cho biết, nhận thấy tấm lòng thiện nguyện của anh Thành, phường đã đồng ý và huy động thêm lực lượng của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể của phường cùng phối hợp, giám sát, bảo đảm mọi hoạt động minh bạch.

Từ nỗ lực của chính quyền và cá nhân anh Thành, cùng sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, đến nay, nhiều tấn nhu yếu phẩm và tiền mặt đã được quyên góp, sẵn sàng cho chuyến hàng đầu tiên khởi hành đến với đồng bào miền Bắc vào ngày 13/10 tới.

NHỮNG CHUYẾN XE ĐẦU TIÊN

>> Xem video:

Hai ngày qua, Quảng trường 16/3 (phường Kon Tum) trở nên tấp nập, ấm áp hơn bao giờ hết. Những thùng mì, bao gạo, nước uống, chăn màn liên tục được người dân chở đến. Hơn 20 tình nguyện viên miệt mài phân loại, đóng gói, chất hàng lên xe, sẵn sàng mang yêu thương từ miền tây Quảng Ngãi đến đồng bào vùng lũ Nghệ An.

Chị Trần Thị Kim Luyện (37 tuổi), ở phường Đăk Bla kể, ban đầu việc quyên góp chỉ là mong muốn cá nhân của tôi và người bạn Lê Thị Tường Ni. Thế nhưng, khi chứng kiến hình ảnh thương tâm của người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ, chúng tôi đã xin phép địa phương mở rộng quy mô, phát động quyên góp rộng rãi.

“Thấy cảnh nhà cửa bị cuốn trôi, người dân mất hết tài sản, chúng tôi không khỏi xót xa. Chỉ mong làm được điều gì đó, dù nhỏ thôi, để san sẻ cùng đồng bào”, chị Luyện xúc động bày tỏ.

Nhóm đã liên hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An để chọn hai thôn Nga My và Yên Hòa, xã Tương Dương, nơi chịu thiệt hại nặng nhất ở Nghệ An để làm điểm hỗ trợ. Quảng trường 16/3 được chọn làm điểm tập kết duy nhất trong hai ngày (10 - 11/10).

Không chỉ mang quà đến ủng hộ, nhiều người còn nán lại phụ bốc xếp, phân loại, thậm chí mang cà phê, nước uống tiếp sức cho tình nguyện viên.

“Đọc lời kêu gọi trên Facebook, tôi mang chút gạo đến góp. Thấy ai cũng nhiệt tình, tôi ở lại phụ khuân vác; giúp được gì cho đồng bào mình là vui rồi”, anh Nguyễn Văn Tây, ở xã Đăk Rơ Wa, chia sẻ.

 Tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia của người dân phía tây tỉnh Quảng Ngãi với đồng bào vùng lũ.

Tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia của người dân phía tây tỉnh Quảng Ngãi với đồng bào vùng lũ.

Giữa không khí ấm áp và đầy nghĩa tình của buổi quyên góp, hình ảnh chị Hồ Thị Thơ, ở phường Đăk Cấm, chở con trai 9 tuổi đến ủng hộ khiến nhiều người xúc động. Cậu bé đã tự trích tiền tiết kiệm mua mì và sữa gửi tặng các bạn vùng lũ.

Chị Thơ cho hay, những ngày qua, tôi thường chia sẻ với con về những hình ảnh người dân miền Bắc, Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ, để con cảm nhận giá trị của lòng nhân ái. “Khi con tự lấy tiền tiết kiệm mua quà tặng bạn vùng lũ, tôi thấy rất xúc động. Tôi muốn con hiểu rằng, sẻ chia là điều đẹp nhất”, chị Thơ xúc động nói.

Sau nhiều ngày kêu gọi, nhóm đã tiếp nhận hơn 7 tấn gạo, 1.000 thùng mì, 1.000 thùng nước, 300 suất quần áo ấm cùng nhiều thuốc men, chăn màn, các nhu yếu phẩm... Chiều 11/10, hai xe tải lớn cùng 11 tình nguyện viên vượt hơn 900km từ phía tây Quảng Ngãi đến Nghệ An, mang theo tình cảm nồng hậu của người dân địa phương.

NỐI DÀI NGHĨA ĐỒNG BÀO

>> Xem video:

Tại quán cà phê của gia đình anh Nguyễn Thanh Huy (29 tuổi), ở tổ dân phố 4, xã Bình Sơn, từ đầu giờ chiều 11/10, chiếc xe tải lớn do Công ty TNHH Quý Trường Hải hỗ trợ miễn phí đã có mặt để vận chuyển khoảng 18 tấn hàng hóa gồm: Gạo, mì tôm, nước uống, sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác. Đây là tấm lòng của Nhóm anh em thiện nguyện Bình Sơn - Quảng Ngãi, quyên góp từ các nhà hảo tâm để gửi đến người dân hai tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang, khu vực tỉnh Hà Giang (cũ).

Bên những thùng hàng chất cao là hình ảnh những bàn tay nối dài, chuyền nhau từng kiện hàng trong tiếng nói cười ấm áp. Mỗi người một việc, nhưng cùng chung một suy nghĩ, đó là mong sao tấm lòng của mình sớm đến tay đồng bào vùng lũ ở miền Bắc.

“Hai ngày qua, rất nhiều người dân và tấm lòng hảo tâm đã chung sức cùng cả nhóm. Có người gửi vài thùng sữa, mì tôm, nước uống; người góp vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng; cũng có người không có điều kiện vật chất thì đến phụ khuân vác. Mỗi tấm lòng đều quý như nhau, vì tất cả xuất phát từ sự sẻ chia với đồng bào, đó là động lực để nhóm khẩn trương huy động, nhanh chóng mang quà đến miền Bắc”, anh Huy, trưởng nhóm, chia sẻ.

 Anh Nguyễn Thanh Huy (29 tuổi), ở tổ dân phố 4, xã Bình Sơn, người đã trực tiếp đứng ra quyên góp, ủng hộ người dân các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Anh Nguyễn Thanh Huy (29 tuổi), ở tổ dân phố 4, xã Bình Sơn, người đã trực tiếp đứng ra quyên góp, ủng hộ người dân các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Đồ cứu trợ được chuyền tay nhau đưa lên những chiếc xe chở theo nghĩa tình của người dân Quảng Ngãi đến với đồng bào vùng lũ.

Đồ cứu trợ được chuyền tay nhau đưa lên những chiếc xe chở theo nghĩa tình của người dân Quảng Ngãi đến với đồng bào vùng lũ.

Đúng 16 giờ, chiếc xe chở đầy hàng hóa và nghĩa tình của Nhóm anh em thiện nguyện Bình Sơn - Quảng Ngãi từ từ lăn bánh, mang theo hơi ấm của miền Trung nghĩa tình hướng về miền Bắc. Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, từng thùng hàng, từng bàn tay vẫy chào như gửi gắm trọn yêu thương, mong sao sự sẻ chia ấy sớm đến với người dân đang gồng mình với lũ lụt.

Chỉ trong tháng 9 và đầu tháng 10, Việt Nam liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão; trong đó, bão số 9 (Ragasa), số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung (đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ).

Theo thống kê sơ bộ của Bộ NN&MT, đến ngày 8/10, bão số 10 và 11 đã khiến hơn 80 người chết và mất tích, gần 200 nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái hoặc hư hỏng nặng; hơn 87 nghìn héc ta lúa, hoa màu bị ngập úng. Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế và công trình công cộng bị tàn phá, thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong gian khó, người Quảng Ngãi lại một lần nữa khẳng định truyền thống “lá lành đùm lá rách”, nghĩa đồng bào sâu nặng. Mỗi bàn tay góp sức là một sợi dây gắn kết, nối liền những trái tim cùng chung nhịp đập yêu thương, để hai tiếng đồng bào mãi ngân vang, thiêng liêng và ấm áp.

Thực hiện: T.HẬU - V.TUYỀN - T.NHÀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/gui-yeu-thuong-den-vung-lu-59925.htm