Giúp học sinh đến trường an toàn trong mùa lũ

Dù không phải trèo đèo, vượt suối gian nan như học sinh vùng cao, nhưng 'đường đi tìm con chữ' của nhiều học sinh ở khu vực đầu nguồn tỉnh An Giang và Đồng Tháp cũng gặp không ít khó khăn. Để học sinh được đến trường an toàn, lực lượng dân quân và bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tự nguyện làm người lái đò đưa rước các em trong suốt mùa lũ.

Trở lại huyện An Phú (An Giang) trong những ngày này, chúng tôi thấy nước lũ dâng cao gây chia cắt nhiều tuyến đường ở các xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông, Nhơn Hội, Phú Hội… ảnh hưởng lớn tới việc đến trường của học sinh, nhất làhọc sinh bậc tiểu học.

Đi cùng các em học sinh tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu (An Phú), chúng tôi chứng kiến từ 5 giờ 30 phút, học sinh đã tập trung để được các chú dân quân đón đến trường bằng chiếc vỏ lãi băng qua cánh đồng nước mênh mông; đến 11 giờ lại được đưa về nhà. Theo danh sách được nhà trường phân loại theo từng tuyến kênh, các em cẩn thận bước xuống 3 chiếc vỏ lãi, mặc áo phao, cài dây an toàn. Sau khi ổn định và kiểm tra số lượng đúng như danh sách, cán bộ tổ chức đưa các em đến trường và đón các em sau mỗi buổi tan trường. Trò chuyện với chúng tôi, em Trần Hoàng Chí Nhân, học sinh lớp 6, Trường THCS Phú Hữu, cho biết: “Thời điểm nước chưa lên, em đi học bằng xe đạp. Nay nước lũ tràn đồng, em được các chú dân quân đưa rước. Hôm nào đi học hai buổi, tụi em và các chú dân quân không được nghỉ trưa”.

Lực lượng dân quân xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang đưa đón trẻ đi học.

Toàn huyện An Phú có khoảng 1.000 em học sinh phải đi đò đến trường. Để bảo đảm an toàn cho các em, ông Lâm Ngọc Hồ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hội Đông, cho biết: “Hằng năm, tùy vào tình hình nước lũ về sớm hay muộn mà địa phương tiến hành đưa đón học sinh. Năm nay, lũ về sớm nên ngay từ đầu tháng 8, chúng tôi đã triển khai công tác này. Chúng tôi đang tổ chức đưa rước 291 em, tập trung trên 5 tuyến, chủ yếu học sinh ở hai ấp ngập sâu là Vĩnh Hòa và Vĩnh An. Trước đây, khi mùa lũ về, phụ huynh bơi xuồng đưa con tới trường, hoặc các em phải tự bơi xuồng đến trường rất gian nan và nguy hiểm".

Là người trực tiếp làm nhiệm vụ đưa đón học sinh trong mùa lũ, anh Trần Văn Hiền (Ban CHQS xã Vĩnh Hội Đông) chia sẻ: “Tôi đã làm công việc này được 4 năm. Ban đầu cũng thấy sợ vì nước lũ chảy xiết mà học sinh thì hiếu động, không may có gì thì trở tay không kịp. Nhưng về sau cũng quen, rồi yêu mến công việc này lúc nào không hay”.

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, hơn hai tuần nay, nước lũ dâng cao đã nhấn chìm tuyến đường đê từ ấp Giồng Bàng đến trung tâm xã Thường Phước 1 và các vùng lân cận của huyện Hồng Ngự. Để đến trường, nhiều học sinh phải di chuyển bằng xuồng, với chặng đường khoảng 5km. Giồng Bàng có 45 học sinh tiểu học, 20 học sinh THCS. Giáo viên cũng phải di chuyển bằng xuồng để đến trường dạy học. Thầy Nguyễn Văn Hợp, giáo viên tiểu học gắn bó với ấp Giồng Bàng 15 năm nay, bộc bạch: “Nước ở đây ngập sâu và chảy xiết, rất nguy hiểm. Phần lớn, các em học sinh đều thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên thương lắm”.

Nói về hoạt động đưa đón học sinh, Thiếu tá Nguyễn Hữu Hợp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thường Phước (BĐBP tỉnh Đồng Tháp) cho hay: “Từ đầu mùa lũ đến nay, cán bộ của đơn vị tham gia đưa đón học sinh đến trường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tình cảm của BĐBP đối với học sinh và phụ huynh vùng biên giới thêm gắn bó sâu nặng. Anh em được phân công làm việc này đều thấy vui vì không những góp sức giúp các em nhỏ được an toàn trong mùa lũ, mà còn tạo động lực chắp những ước mơ của mỗi em”.

Ông Trần Công Lịnh có hai con học tại Trường Tiểu học Thường Phước 1, chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Quanh năm, vợ chồng tôi phải đi làm thuê, đến mùa nước nổi thì đi giăng câu, thả lưới… Được các chú BĐBP giúp đưa đón hai con đến trường trong mùa lũ, vợ chồng tôi an tâm lắm. Các chú tổ chức đưa đón miễn phí mà rất chu đáo, an toàn. Các cháu khi lên xuồng đều phải mặc áo phao. Hôm nào các cháu học hai buổi, các chú ấy đưa đón cả bốn lượt”.

Tổ chức đưa đón học sinh đi học trong mùa lũ của lực lượng dân quân tỉnh An Giang và BĐBP tỉnh Đồng Tháp là mô hình giúp dân thiết thực, hiệu quả, được bà con nhân dân khen ngợi.

NGỌC THẢO

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-hoc-sinh-den-truong-an-toan-trong-mua-lu-550190