Giữ bình yên trên sóng nước phương Nam
Mùa Xuân về, phương Nam nắng như mật vàng rót tràn trên sông. Dọc tuyến sông Sài Gòn, tàu thuyền vẫn ra vào cảng tấp nập, không khí lao động hăng hái hứa hẹn một năm mới thịnh vượng hơn. Ở mỗi khúc sông, bến cảng, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nghiêm quân số trực, thực hiện nhiệm vụ, góp phần để mỗi chuyến tàu ra vào cảng an toàn chở thêm 'ấm no' cho nhân dân và phục vụ đất nước phát triển.

Trạm nổi trên sông thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Khoa
Chiếc ca nô do Thiếu tá Lại Đình Trung, nhân viên hàng hải, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ cầm lái lao nhanh trên dọc sông tuyến cảng Sài Gòn. Đây là hệ thống cảng biển lớn nhất Việt Nam, hằng năm có hàng trăm lượt tàu thuyền, hàng trăm triệu tấn hàng hóa, hàng trăm ngàn lượt khách đến thăm thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Đồng thời là cửa ngõ quốc tế của cả nước cho các hoạt động xuất nhập khẩu, đóng vai trò chiến lược trong tăng trưởng kinh tế của thành phố và cả nước.
Ngày Tết, nhưng không khí lao động, làm việc vẫn nhộn nhịp như thường nhật. Những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ở đây hòa vào không khí ấy, bởi tất cả đều xác định rõ, nhiệm vụ “gác cửa” đất nước là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nên các anh “gác hết chuyện riêng” để bồng bềnh trên sông Sài Gòn.
Thượng tá Trần Ngọc Biên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Duy trì nghiêm mọi hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn cho từng chuyến tàu ra vào cảng. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; mọi chế độ, chính sách của cán bộ, chiến sĩ đều được thực hiện đầy đủ theo quy định; đặc biệt, chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên để cán bộ, chiến sĩ và người thân gia đình an tâm, phấn khởi. Đơn vị xác định phương châm “Đón Xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, vui Xuân không quên nhiệm vụ!”.

Cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước chăm sóc cây mai vàng đón Tết. Ảnh: Lê Khoa
Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh có 8 trạm Biên phòng cửa khẩu cảng, trong đó có một số trạm nổi (chốt bông tông) bố trí trên dọc các tuyến sông Sài Gòn. Các trạm nổi này thả neo đóng ở các khu vực sông thuận tiện cho nhiệm vụ canh gác, tuần tra, kiểm soát bảo vệ mục tiêu trên sông, trên cảng, vì vậy, không kéo được điện lưới, không có nguồn nước ngọt.
Đưa tay về hướng chân cầu Phú Mỹ, Thiếu tá Lại Đình Trung tâm sự: “Đến nay đã gần 30 năm trong quân đội, nhưng tôi mới nghỉ phép trong dịp Tết 3 lần, còn lại đều bám trụ với anh em nơi tuyến đầu. Tết năm nay cũng vậy, khi đón giao thừa sẽ gọi điện thoại qua video để gia đình cùng chúc nhau năm mới”.
“Mỗi khi màn đêm buông xuống, nhìn về trung tâm thành phố, từ bờ sông, đèn điện sáng rực góc trời tô thêm vẻ đẹp lung linh tráng lệ. Trên mỗi trạm nổi có lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, nhưng chỉ đáp ứng nhu cầu sáng từ 18 đến khoảng 21 giờ là hết pin. Thiếu điện, bộ đội phải sử dụng đèn dầu, hoặc nến; điện thoại thì sử dụng cục sạc dự phòng; nguồn nước ngọt phải mua với giá 20.000 đồng/m3; mỗi buổi chiều mặt trời lặn xuống phía đầu sông cũng là lúc bộ đội bị muỗi, bọ mắt “tấn công” - Thiếu tá Lại Đình Trung chia sẻ.
Lênh đênh trên sóng nước, thiếu nguồn nước ngọt, nhưng Thiếu tá Lại Đình Trung và cán bộ trên các trạm nổi tranh thủ thời gian, tận dụng thùng xốp trồng một số loại rau xanh, các loại rau gia vị, đặc biệt trên mỗi trạm nổi đều có cây mai vàng đang đơm nụ, xòe hoa đón chào năm mới.
Cùng ở lại trực trong dịp Tết, Đại úy Nguyễn Xuân Tiến, nhân viên kiểm soát, quê ở Quảng Trị, năm nay 40 tuổi, có 19 năm tuổi quân, nhưng còn độc thân, anh em đơn vị đã nhiều lần ra “nghị quyết”, nhưng cái duyên chưa đến, nên anh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm “đối tác”.
“Đón Tết xa gia đình, xa quê hương sẽ không tránh khỏi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng được thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết là trọng trách quan trọng mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn cố gắng hoàn thành, góp phần giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết” - Đại úy Nguyễn Xuân Tiến bộc bạch.
Là người liên tục nhiều nhiều năm đón Tết xa nhà nên Trung tá Bùi Ngọc Lưu, nhân viên kiểm soát, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước và các thành viên trên trạm nổi đều tổ chức mua sắm đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu và tiếp khách trong mấy ngày Tết. “Năm nào cũng vậy, anh em trên trạm nổi đều tổ chức đón giao thừa sớm, hái hoa dân chủ, tham gia vài tiết mục văn nghệ, tặng nhau những bao lì xì tạo không khí phấn khởi, vui tươi đón chào năm mới… Sau đó, các ca, kíp thay nhau xuống ca nô thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ các mục tiêu trên các khu vực sông, cảng, với quyết tâm cao nhất là bảo vệ sự bình yên cho nhân, bảo vệ sự an toàn cho mỗi chuyến tàu ra vào cảng” - Trung tá Bùi Ngọc Lưu thông tin.

Đại úy Nguyễn Xuân Tiến (bên trái) cùng đồng đội trang trí bình hoa đón năm mới. Ảnh: Lê Khoa
Ở mỗi đơn vị, mỗi địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu cảng đều có thuận lợi, khó khăn, nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hiếm khi nhắc đến từ “khó khăn”, bởi họ hiểu, trong những điều kiện vất vả, hiểm nguy đã giúp cho bộ đội thêm trưởng thành, vững vàng và quyết tâm hơn. Không quản ngại ngày đêm, nắng mưa, từng cán bộ trên các trạm nổi âm thầm đóng góp chung vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững bình yên khu vực cửa khẩu cảng của thành phố Hồ Chí Minh để nhân dân được đón Tết trọn vẹn.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giu-binh-yen-tren-song-nuoc-phuong-nam-post500642.html












