'Giọng ca vàng' thủy chung với tờ báo
NSND Thu Hiền tự nhận là độc giả thủy chung của tờ báo chiến sĩ. Niềm vui của bà mỗi sáng là cầm trên tay tờ báo QĐND đọc các bài báo, rồi cùng trò chuyện với chồng, cũng là cán bộ trong quân đội, đã nghỉ hưu...
Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Thu Hiền-giọng ca nổi tiếng với những ca khúc cách mạng, trữ tình mang âm hưởng dân ca cho biết, khi 15 tuổi đã “mang giọng hát ra chiến trường” để phục vụ quân và dân ta quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Năm nay, NSND Thu Hiền đã gần tuổi 70 nhưng khi nói về nghệ thuật, về những năm tháng đi biểu diễn phục vụ bộ đội trên khắp các chiến trường, khuôn mặt bà lại bừng lên niềm xúc động, tự hào. Trong ký ức đó có kỷ niệm với tờ báo Quân đội nhân dân (QĐND). NSND Thu Hiền chia sẻ: “Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ở mặt trận được đọc Báo QĐND là sung sướng lắm. Khi có báo mới, tôi đọc cho bằng hết các thông tin rồi nhớ, kể lại cho các chú bộ đội nghe. Giọng kể của cô bé Thu Hiền ngày đó được các chú tín nhiệm lắm”. Có kỷ niệm, trên đường hành quân, Thu Hiền gặp một chiến sĩ, anh kể rằng đọc trên báo có bài viết về cô ca sĩ hát “Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh...” (lời mở đầu bài hát “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý-PV) biểu diễn phục vụ bộ đội ở chiến trường. Người chiến sĩ đó suốt dọc đường hành quân vẫn hỏi thăm về người hát “Đi mô...”.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền.
Những năm tháng tuổi trẻ, Thu Hiền theo chân bộ đội vào chiến trường, cứ hăng hái mà đi, để rồi trong bom đạn khốc liệt, tiếng hát Thu Hiền được vút bay hóa thành giai thoại. Tiếng hát Thu Hiền đã vang từ miền Bắc tới miền Trung, trên những chiến trường ác liệt nhất như ở Thành cổ Quảng Trị; hát giữa các đơn vị bộ đội ta tiến vào giải phóng Huế...
Với NSND Thu Hiền, hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật thì hình ảnh người lính, quê hương luôn sâu đậm trong trái tim của bà. Để rồi trong nhiều năm vừa qua, giọng hát của NSND Thu Hiền luôn gắn bó với các chương trình nghệ thuật do Báo QĐND tổ chức. Gần đây nhất, trong Chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành” được Báo QĐND tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-2019), đông đảo khán giả lại say đắm lắng nghe NSND Thu Hiền hát “Bộ đội về làng” và “Khâu áo gửi người chiến sĩ”. NSND Thu Hiền xúc động: “Báo QĐND có lẽ dành tình cảm cho một giọng ca “về hưu” như tôi, nên đã tin tưởng gửi gắm tôi thể hiện những ca khúc mang đậm dấu ấn tình cảm quê hương và người chiến sĩ. Mỗi lần báo mời biểu diễn, tôi lại khấp khởi di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Được gặp gỡ, biểu diễn trước những khán giả là cán bộ, chiến sĩ lại gợi cho tôi những ký ức về năm tháng ở chiến trường. Vì vậy, tôi đã hát bằng cả trái tim mình để đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả”.
NSND Thu Hiền tự nhận là độc giả thủy chung của tờ báo chiến sĩ. Niềm vui của bà mỗi sáng là cầm trên tay tờ báo QĐND đọc các bài báo, rồi cùng trò chuyện với chồng, cũng là cán bộ trong quân đội, đã nghỉ hưu. Bà cho hay: “Bên cạnh cập nhật thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế, Báo QĐND luôn dành những bài viết về tấm gương cựu chiến binh anh dũng trong thời chiến, giờ vươn lên làm giàu, góp sức cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; những mảnh đời giản dị làm nhiều việc tốt... góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực đến với công chúng”.