Giết người từ chuyện 'cái sảy nảy cái ung'

Ngày 27-10, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm vụ án: 'Giết người', tuyên phạt bị cáo Trần Đình Nguyên (1999, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) mức án 5 năm tù giam. Trước khi gây án Trần Đình Nguyên đang là sinh viên năm 2 một trường Đại học ở TPHCM.

Trần Đình Nguyên tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 ngày 16-8-2020, Trần Vũ Bảo (1990) cùng Nguyễn Lê Anh Tuấn (1997) và Nguyễn Huỳnh Đức Tín (2002, em họ của Bảo; đều trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) đến trước nhà ông Trần Văn Vinh (1976, trú cùng địa phương) yêu cầu ông Vinh dọn dẹp xà bần đổ trên lối đi chung của 2 gia đình. Một lúc sau, hai bên xảy ra cãi nhau, rồi ông Vinh bỏ đi báo Công an phường.

Lúc đó, Trần Đình Nguyên (con ông Vinh) đang nghỉ hè ở nhà thấy Trần Vũ Bảo dẫn người đến nhà gây sự nên gọi điện thoại cho Đỗ Quốc Bảo (2002, trú P. Nhơn Bình) nói “Lên nhà tao có đánh nhau”. Lúc này, Đỗ Quốc Bảo đang uống cà-phê cùng Trần Ngọc Bằng nên rủ đi với mình nhưng không nói rõ là đi đâu, rồi lấy xe mô-tô của Bằng chở Bằng về nhà mình và lấy một con dao bấm rồi đi đến nhà Nguyên. Khi đến nơi, Đỗ Quốc Bảo cùng Nguyên đi xuống nhà bếp, Bảo đưa con dao bấm cho Nguyên bỏ vào túi quần; Nguyên lấy thêm một con dao nhọn và một cây gỗ. Bằng thấy Nguyên cầm con dao và cây gỗ thì lấy lại nhằm can ngăn không cho đánh nhau.

Khi đang đứng trước nhà của Trần Đình Nguyên, Đỗ Quốc Bảo thấy trong nhóm Trần Vũ Bảo có Tín là người quen nên ra choàng vai Tín định kéo vào nhà Nguyên nói chuyện. Nguyễn Lê Anh Tuấn thấy vậy nghĩ Đỗ Quốc Bảo định kéo Tín vào nhà để đánh nên xông vào đánh vào mặt Đỗ Quốc Bảo. Nguyên thấy Đỗ Quốc Bảo bị đánh nên chạy lại đánh Tuấn thì Trần Vũ Bảo cũng xông vào đánh Nguyên. Trong lúc hai bên đánh nhau, bà Trần Thị Thu Nga (1970, là mẹ Nguyên) chạy đến can ngăn thì bị Trần Vũ Bảo đánh trúng.

Bực tức vì thấy bạn và mẹ ruột mình bị đánh nên Nguyên lấy con dao bấm từ trong túi quần ra, cầm bằng tay phải đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Trần Vũ Bảo, một nhát trúng vào vùng cổ, một nhát trúng vào ngực trái của Bảo gây thương tích 53%. Sau khi gây ra sự việc trên, Nguyên và Đỗ Quốc Bảo rời khỏi hiện trường. Nạn nhân Trần Vũ Bảo được những người hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Đỗ Quốc Bảo là đồng phạm với Trần Đình Nguyên trong vụ án này nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện đang bị cơ quan điều tra truy nã để xử lý.

Tại tòa, Trần Đình Nguyên vô cùng hối hận vì không kiểm soát được sự nóng nảy bột phát đã khiến Nguyên phải trả giá. Thế nhưng có lẽ người hối hận nhất là ba mẹ của Nguyên, tại tòa họ không thôi day dứt về mâu thuẫn hàng xóm của mình đã khiến con mình vướng vòng lao lý. Nếu chuyện mâu thuẫn này được giải quyết êm đẹp ngay từ đầu thì đâu có vụ án này xảy ra.

Lê Giang

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_252038_giet-nguoi-tu-chuyen-cai-say-nay-cai-ung-.aspx