Giáp mặt đoàn 'lâm tặc' chở gỗ trong rừng sâu

PV báo Người Đưa Tin bắt gặp tốp 'lâm tặc' dùng xe máy 'độ chế' chở gỗ hộp 'khủng' ra khỏi rừng nên thông báo cho cơ quan chức năng. Thế nhưng, hạt Kiểm lâm nói gỗ keo, còn công ty lâm nghiệp nói gỗ rừng.

Vào thời điểm giữa tháng 7, PV nhận được điện thoại của một người dân báo tin: "Tại khu rừng xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), "lâm tặc" vẫn hiên ngang dùng xe máy "độ chế" chở gỗ từ rừng ra".

PV giáp mặt với "lâm tặc" trong rừng.

Sau khi nhận tin báo, PV tức tốc lên đường thâm nhập hiện trường để tìm hiểu. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, khi đến chợ xã Hra (huyện Mang Yang), PV tiếp tục rẽ vào con đường bê tông. Chạy khoảng 5km, PV bắt đầu đối mặt với hành trình gian nan khi đường dốc cao ngất ngưởng, trơn trượt do trời mưa lớn trước đó. Vào thời điểm này, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Do đường trơn trượt cộng với mưa lớn nên quần áo của PV bị nhuộm bùn đất và xe liên tục bị chết máy.

Sau nhiều giờ gồng mình, vật vã, mệt nhoài, cuối cùng PV cũng đi hết địa phận xã Hra. Khi đặt chân đến địa phận xã Lơ Pang, cũng là lúc trời bắt đầu tạnh mưa. Tại đây, không phải đợi lâu, đứng chưa đầy 10 phút, PV chạm mặt với tốp "lâm tặc" chở gỗ từ trong rừng ra.

Theo quan sát của PV, tốp "lâm tặc" sử dụng xe máy "độ chế", có gắn thêm xích ở bánh xe “cõng” những hộp gỗ "khủng", đi sau cùng hộ tống là hai tên "lâm tặc" vác theo "hàng nóng".

"Lâm tặc" ung dung chở gỗ ra khỏi rừng.

Lúc này, PV lấy điện thoại ra bí mật ghi lại hình ảnh đoàn xe "cõng" gỗ. Đến đoạn qua con suối nhỏ, một đối tượng "lâm tặc" bị lầy bánh xe, tụt lại phía sau. Thấy người này đang loay hoay, PV chạy đến ngỏ ý giúp đỡ nhưng bị từ chối thẳng thừng. Dường như "lâm tặc" đã nhận ra điều gì đó nên đoàn xe bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Khi đoàn "lâm tặc" đi khuất, PV tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Gặp một con suối nước chảy xiết, PV phải bỏ lại xe tại đây, bắt đầu hành trình đi bộ. Vượt qua một ngọn đồi cao, đứng tại đây, PV đã nghe thấy tiếng cưa lốc vang vọng ở khu rừng trước mặt.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Long Sơn, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Khu vực mà anh em phản ánh thuộc lâm phần quản lý của công ty TNHH MTV Kon Chiêng, huyện Mang Yang. Thông tin mà báo chí phản ánh, tôi đã điện thoại xác minh anh em, không có tình trạng khai thác lâm sản. Những khúc gỗ đó là gỗ keo, khai thác lại không có vấn đề gì”.

Tiếp đó, PV tìm gặp Giám đốc công ty TNHH MTV Kon Chiêng, huyện Mang Yang, sau khi xem những hình ảnh mà PV cung cấp, vị lãnh đạo này khẳng định: "Đây là gỗ rừng chứ không phải gỗ keo. Còn việc "lâm tặc" khai thác ở đâu, vận chuyển ra như thế nào thì phải tiến hành kiểm tra, xác minh".

* Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục phản ánh.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/giap-mat-doan-lam-tac-cho-go-trong-rung-sau-a378458.html