Giáo hoàng Leo XIV được chào đón như ngôi sao nhạc rock
Hàng trăm ngàn tín hữu trẻ chào đón Giáo hoàng Leo XIV như một ngôi sao nhạc rock tại buổi cầu nguyện ngoài trời bên ngoài Rome, khi người đứng đầu Giáo hội Công giáo xuất hiện một cách ấn tượng bằng trực thăng.

Giáo hoàng Leo XIV giương cây thánh giá lớn khi ông đến Tor Vergata, nơi diễn ra hoạt động của Năm Thánh giới trẻ. (Ảnh: Getty)
Đám đông reo hò khi chiếc trực thăng quân sự màu trắng đáp xuống địa điểm rộng lớn ở ngoại ô phía đông Rome vào tối 2/8. Ban tổ chức cho biết, hơn 800.000 người từ 146 quốc gia trên thế giới đã đến đây để tham gia chương trình của Năm Thánh giới trẻ.
Giáo hoàng mỉm cười và vẫy tay chào đám đông hò reo đứng dọc theo tuyến đường, nhiều người chạy ùa lên để tìm chỗ đứng tốt hơn.
Họ đã dành cả ngày dưới thời tiết nóng nực để nghe nhạc, cầu nguyện và trò chuyện với những người Công giáo khác. "Giáo hoàng ở đây", thông báo vang lên trong tiếng vỗ tay như sấm của đám đông.
Không khí của sự kiện trở nên trang trọng và trầm ngâm hơn khi Giáo hoàng bước lên sân khấu, mang theo một cây thánh giá gỗ lớn.
“Các bạn trẻ thân mến, sau khi đi bộ, cầu nguyện và chia sẻ những ngày ân sủng của Năm Thánh dành riêng cho các bạn, giờ đây chúng ta cùng nhau tụ họp dưới ánh sáng của buổi chiều tà để cùng nhau canh thức”, Giáo hoàng phát biểu.
Julie Mortier, 18 tuổi, đến từ Pháp, nói bằng giọng khàn đặc vì hát và la hét hàng giờ liền. “Chúng tôi quá hạnh phúc khi được ở đây. Được gặp Giáo hoàng, đó là cơ hội ngàn năm có một”, cô nói.
Ban tổ chức sự kiện cho biết, mọi người vẫn tiếp tục đến trong suốt buổi canh thức và số lượng người tham dự có thể lên tới 1 triệu người.
Hầu hết những người hành hương cắm trại qua đêm để dự thánh lễ sáng Chủ nhật tại địa điểm do Giáo hoàng làm chủ sự. Sự kiện này là điểm nhấn của cuộc hành hương giới trẻ kéo dài 1 tuần - sự kiện quan trọng trong Năm Thánh của Giáo hội Công giáo.
Một số người đứng quá xa nên không thể nhìn thấy sân khấu đồ sộ với mái vòm vàng và cây thánh giá cao chót vót, chiếm trọn không gian rộng hơn 500.000 m2, tương đương với kích thước của khoảng 70 sân bóng đá.
Đài truyền hình Ý Rai gọi sự kiện này là "Woodstock" của Công giáo. Trong suốt cả ngày, gần hai chục nhóm nhạc và nhóm nhảy đã biểu diễn phục vụ đám đông.

Giáo hoàng Leo XIV đáp xuống nơi diễn ra sự kiện bằng trực thăng. (Ảnh: Getty)
Trong thông điệp video, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón những người hành hương đến "cầu nguyện, ca hát, ăn mừng trong bữa tiệc đặc biệt".
Năm Thánh giới trẻ khai mạc hôm 28/7, được tổ chức gần 3 tháng sau khi Giáo hoàng Leo lên ngôi.
Ngày 1/7, khoảng 1.000 linh mục đã có mặt, với 200 vọng lâu màu trắng được dựng lên làm nơi xưng tội tạm thời dọc theo trường đua ngựa, nơi từng tổ chức các cuộc đua xe ngựa La Mã cổ đại.
Sự kiện diễn ra vào thời điểm nhiều người trẻ đang đối mặt với tình hình kinh tế bất ổn, khủng hoảng khí hậu và xung đột quốc tế. Một số người hành hương đến từ các khu vực xung đột như Syria và Ukraine.
Samarei Semos, 29 tuổi, cho biết đã đi 3 ngày từ Belize để đến Rome, mang theo mong muốn Giáo hoàng Leo sẽ có tiếng nói mạnh mẽ về "các nước ở thế giới thứ ba".