Hơn 400 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân
Trưởng phòng Nghiệp vụ điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Quý I-2026, 7 đội chiếu phim lưu động của đơn vị tích cực tổ chức nhiều đợt chiếu phim phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Các phim được chiếu gồm: Mưa đỏ, Anh trai yêu quái, Cánh én trở về, Phương thuốc kỳ diệu, Sự tích hoa trạng nguyên… Tổng số buổi chiếu phim và lồng ghép tuyên truyền 406 buổi, thu hút hơn 80 ngàn lượt người theo dõi. Trong đó công chiếu tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới 348 buổi.
Cẩm Thành
Tin nóng
Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa là nghi thức thiêng liêng, trang trọng, thể hiện chủ quyền quốc gia và tình yêu quê hương đất nước; mang lại ấn tượng sâu sắc và nhiều cảm xúc đối với những người con từ đất liền đến với biển đảo.
Nữ diễn viên Thái Lan Yaya Urassaya dạo phố, thưởng thức ẩm thực và check-in nhiều điểm nổi bật tại TP.HCM. 10 ngày trước, cô 'gây sốt' khi tổ chức đám cưới cùng Nadech Kugimiya.
Sau thành công của nhiều dấu ấn âm nhạc mang đậm bản sắc riêng, Bức Tường tiếp tục giới thiệu ca khúc mới 'Trên đỉnh gió' – một tác phẩm lấy cảm hứng từ dân ca Thái 'Inh Lả Ơi'.
Hai du khách 19 tuổi đi lạc trong rừng khi tham quan khu du lịch Tây Yên Tử, trong đó một người bị ong đốt. Cả hai được lực lượng chức năng tìm thấy sau 4 giờ tìm kiếm.
Về với Đền Hùng là về với cội nguồn dân tộc, để tự hào về dòng máu Tiên rồng đang chảy trong huyết mạch của mỗi người dân Việt Nam!
Trải qua nửa thế kỷ, chùa Snayđonkum - 'chùa B-52' từng là 'tọa độ lửa' kiên cường ở biên giới Tây Nam, mãi là biểu tượng cho ý chí quật cường và sức sống mãnh liệt của vùng đất Bảy Núi An Giang.
Tin mới
Giữ gìn bản sắc văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong đời sống mỗi dân tộc. Trước đây, các giá trị này thường được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua phương thức truyền miệng hoặc bằng chính việc sống cùng những văn hóa ấy. Ngày nay, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, thế hệ trẻ các dân tộc Lào Cai, trong đó có dân tộc Dao, đã chủ động đổi mới cách thức bảo tồn di sản. Vẫn là lưu giữ và trao truyền, nhưng họ đang thực hiện điều đó thông qua nền tảng công nghệ số.
Cà Mau đâu chỉ có rừng mặn hiên ngang chắn sóng, hay những vuông tôm trù phú vươn mình đón nắng. Vùng cực nam Tổ quốc còn ôm ấp một kho tàng văn hóa đồ sộ, là kết tinh từ mồ hôi và khát vọng của bao thế hệ đi mở cõi. Thế nhưng, guồng quay hối hả của đô thị hóa đang lặng lẽ bào mòn không gian văn hóa ấy.
Ở sườn phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn, xã Mường Hum sở hữu nhiều danh thắng nổi bật như đỉnh núi Pu Ta Leng, Ky Quan San và thác Rồng, tuyến đường đá cổ Pavie. Không chỉ có cảnh quan hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc: Hà Nhì, Mông, Dao, Giáy… và nhiều lễ hội truyền thống có từ ngàn xưa. Tuy nhiên, dù tiềm năng lớn, du lịch Mường Hum vẫn đang ở giai đoạn 'khởi động'.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 3 ngày kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, có 63.600 lượt khách du khách đến Tuyên Quang, trong đó khách quốc tế 6.600 lượt, khách nội địa 57.000 lượt, tổng chi tiêu khách du lịch 168 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch trong các ngày cao điểm trên địa bàn tỉnh đạt từ 45 - 52%; đối với các xã Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc đạt từ 60 - 65%, riêng đối với xã Đồng Văn và xã Lũng Cú công suất buồng phòng 80%.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh trong 2 ngày nghỉ lễ (25, 26/4), Quảng Ninh đón khoảng 319.000 lượt du khách, trong đó khách nội địa đạt trên 294.100 lượt; khách quốc tế đạt khoảng 24.800 lượt; khách lưu trú ước đạt 129.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 989 tỷ đồng.
Vượt qua những con sóng của đại dương bao la, Đoàn công tác số 4 đến với đảo Sơn Ca (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Giữa trùng khơi sóng vỗ, đảo Sơn Ca hiện ra xanh mát với những hàng cây phong ba, bàng vuông che chở những mái nhà của cán bộ, chiến sĩ. Tại đây, diễn ra một buổi giao lưu văn nghệ sôi động thắt chặt tình đồng đội giữa đất liền và đảo xa.
Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, không gian làng cổ Hùng Lô (Thành phố Việt Trì, Phú Thọ) trở nên đặc biệt khi tiếng trống phách hòa quyện cùng lời ca Hát Xoan vang lên dưới mái đình rêu phong hàng trăm năm tuổi.
Ở tuổi 62, bà Nguyễn Thị Bích Vân (phường An Khê) vẫn một mình rong ruổi khắp các cung đường, chinh phục 55 đỉnh núi, đặt chân đến nhiều cột mốc biên giới trong và ngoài nước.




![[Ảnh] Xúc động lễ chào cờ trên đảo Trường Sa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_27_14_55033901/60bf7a2a9962703c2973.jpg)






