Giải Ngoại hạng Anh: 'Gà trống' không còn cất cao tiếng gáy

Liên tục thiệt quân cho chấn thương và thẻ phạt, Tottenham đã thua liền 3 trận và văng khỏi tốp 4. HLV Postecoglou có vẻ như đang bắt đầu thấm thía sự khắc nghiệt của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Son có một ngày kém may mắn

* Bị Aston Villa “đá” ra khỏi tốp 4

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Chelsea và Wolves, Tottenham đặt quyết tâm rất cao trong cuộc đón tiếp Aston Villa, bởi một chiến thắng sẽ giúp họ cắt chuỗi trận thua và không bị bỏ quá xa trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, việc có quá nhiều trụ cột bị chấn thương đã khiến kế hoạch giành điểm của Tottenham trở nên khó khăn hơn khi những cầu thủ thay thế không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với bộ 3 tiền vệ Dejan Kulusevski - Lo Celso - Bentancur (hay sau đó là Hojberg), “Gà trống” vẫn dễ dàng triển khai thế trận tấn công cũng như tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Cụ thể, từ phút thứ 13-20, Son Heung-min đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi ngay trước khung thành của Aston Villa. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có được bàn mở điểm ở phút 22 sau pha sút xa đẹp mắt của Lo Celso.

Chỉ 2 phút sau, Aston Villa suýt có bàn gỡ khi tiền đạo Watkins đánh đầu đẹp mắt hạ gục thủ thành Vicario, nhưng bàn thắng không được VAR công nhận vì lỗi việt vị. Đến cuối hiệp 1, Tottenham tiếp tục cho thấy khả năng chống bóng bổng khá kém khi để Pau Torres dễ dàng băng vào đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho đội khách.

Sang hiệp 2, với lợi thế tâm lý dâng cao từ bàn gỡ ở cuối hiệp 1, Aston Villa tiếp tục chơi dồn ép và có thêm bàn thắng để ấn định chiến thắng 2-1 ngay trên sân Tottenham.

Thất bại này khiến “Gà trống” có trận thua thứ 3 liên tiếp và bị đá văng khỏi tốp 4. Hiện Tottenham xếp hạng 5 với 26 điểm, còn Aston Villa đứng thứ 4 với 28 điểm.

* Đã đến lúc thay đổi

Sẽ có rất ít người nghĩ rằng Tottenham có thể dẫn đầu bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu khi vừa thay HLV, cũng như vừa bán đi chân sút xuất sắc nhất Harry Kane. Và khi đang cất cao tiếng gáy trên đỉnh thì cũng chẳng ai ngờ phong độ của “Gà trống” có thể đi xuống nhanh đến như vậy chỉ sau 3 vòng đấu.

HLV Postecoglou có quyền bào chữa cho những thất bại vừa qua rằng trong tay ông không có những cầu thủ chất lượng nhất. Thật vậy, từ vòng 10 đến nay, danh sách chấn thương của Tottenham đã tăng lên với nhiều trụ cột như: Maddison, Richarlison, Pape Sarr, Van de Ven, Salomon và Bentacur; đó là chưa kể đến việc Romero và Bissouma bị treo giò vì thẻ phạt. Đa số những cầu thủ trên đều là trụ cột, góp công lớn vào phong độ thăng hoa của Tottenham ở giai đoạn đầu mùa.

Đứng trước tình thế thiếu quân, đa phần các HLV đều chọn cách thay đổi chiến thuật cho phù hợp với dàn nhân sự dự bị, nhưng HLV Postecoglou có vẻ như không chấp nhận thay đổi. Dù đội hình bị sứt mẻ đến mức phải dùng 2 hậu vệ cánh trám vào vị trí trung vệ nhưng ông vẫn chỉ đạo các học trò chơi kiểm soát và tấn công, thay vì lui về bảo toàn tỷ số. Đây mới là nguyên nhân lớn khiến Tottenham mất điểm liên tục trong các trận vừa qua. Điển hình như trong trận đấu với Chelsea, khi tỷ số đang là 1-1, Tottenham vừa mất quân nhưng HLV Postecoglou vẫn chỉ đạo các học trò dâng cao và rồi phải nhận trận thua thảm 1-4.

Có vẻ như HLV Postecoglou yêu thích lối chơi tấn công. Nhưng sau 3 trận thua liên tiếp, có lẽ triết lý bóng đá của ông cần phải thay đổi. Việc theo đuổi bóng đá tấn công đẹp mắt là mục tiêu hàng đầu của mọi HLV. Nhưng đôi khi Postecoglou cần sự tỉnh táo để nhận ra khi nào nên chỉ đạo các họ trò thi đấu chậm lại để bảo toàn thành quả, bởi đá đẹp mà không thắng thì cũng không có ý nghĩa gì.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/quoc-te/202311/giai-ngoai-hang-anh-ga-trong-khong-con-cat-cao-tieng-gay-2494fc8/