Giải mã bảo tàng Mafia: Lucky Luciano - kẻ sát hại một loạt 'ông trùm' để củng cố địa vị trong thế giới ngầm

Charles 'Lucky' Luciano là một ông trùm mafia khét tiếng người Mỹ gốc Ý, đồng thời cũng người bắt đầu nền tảng cho một triều đại mới của thế giới ngầm.

Sinh ra tại Salvatore Lucania tại Sicily (Ý) năm 1897, Charles đã trở thành một trong những tội phạm khét tiếng nhất thế kỷ XX. Năm 1906, ông cùng gia đình chuyển đến Mỹ, tại đây Charles gặp rất nhiều khó khăn về giao tiếp vì bản thân không thành thạo tiếng Anh. Thay vì thực hành thường xuyên trên trường học, Charles thích việc học thêm tiếng Anh trên những con phố ở Lower East Side của New York hơn.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Charles đã tỏ ra mình có tố chất trở thành những tên tội phạm. Ông ta mở một đường dây bảo kê, trấn lột bạn cùng trường. Nếu như những đứa trẻ không chịu đưa tiền, Charles sẵn sàng dùng đến vũ lực để “nói chuyện”.

Năm 1914, Charles bỏ học và làm thư ký cho một công ty bán mũ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông ta vẫn âm thầm “phát triển” con đường tội phạm của mình. Không rõ bằng cách nào đó, Charles lại gặp được hai thành viên gốc Do Thái, đồng thời cũng là người sáng lập ra băng đảng Bugs – Mayer: Meyer Lansky và Benjamin “Bugsy” Siegel. Đây cũng chính là những trợ thủ đắc lực giúp Charles tiến gần đến vị trí ông hoàng mafia.

Năm 1916, Charles rơi vào vòng lao lý trong một phi vụ buôn bán ma túy với đối tác của mình là Joe “the Boss” Masseria. Tuy nhiên, Charles chỉ bị phạt lao động, cải tạo trong một trường giáo dưỡng dành cho tội phạm mà thôi.

Trong những năm 1920, việc chính phủ Hoa Kỳ cấm rượu đã tạo cơ hội cho những tên tội phạm “phất lên” vì buôn rượu lậu. Charles cùng những người bạn thơ ấu gồm Lansky, Siegel, Louis "Lepke" Buchalter, Jacob "Gurrah" Shapiro và Abner "Longy" Zwillman thành lập nhóm Big Six, thống trị hoàn toàn việc buôn bán rượu bất hợp phát ở East Coast. Bên cạnh đó, Charles còn hợp tác với Arnold Rothsieun, hay còn được gọi là Big BankRoll để mở những tụ điểm bài bạc, cá cược trái phép.

Năm 1929, cái tên “Lucky” (may mắn) đã xuất hiện trong tên sau khi Charles sống sót trong một cuộc tấn công vô cùng kinh hoàng.

Khi đó, Charles bị một nhóm người lạ mắt bắt cóc và đánh đập, tra tấn dã man. Không những vậy, sau khi gây án, nhóm bắt cóc đã bỏ ông ta lại trên một bãi biển hoang vắng ở đảo Staten. May mắn thay, một sĩ quan cảnh sát đã tình cờ phát hiện và tức tốc đưa ông ta vào viện cấp cứu. Sau nhiều ngày chữa trị, Charles thoát khỏi cánh cửa tử thần và quay trở lại với những người anh em.

Đến nay vẫn không ai biết được nhóm bắt cóc là ai hay nhận lệnh từ ai? Một số người cho rằng họ có liên quan đến Joe “the Boss”. Tại thời điểm đó, Joe đang có những mâu thuẫn gay gắt với đối thủ của mình là Salvatore Maranzano. Mặc dù đã làm việc cho Joe nhiều năm nhưng đến cuối cùng, Charles lại công khai ủng hộ Salvatore. Điều này đã khiến Joe vô cùng tức giận.

Dường như Charles cũng cảm nhận được người có liên quan nên ông đã tự nghĩ ra một kế hoạch để giải quyết triệt để vấn đề. Tháng 4/1931, Charles hẹn Joe đến một quán ăn ở Brooklyn dùng bữa. Giữa chừng, Charles lấy lý do đi vệ sinh để rời khỏi khu vực bàn ăn. Trong khi đó, các tay súng do ông ta bố trí sẵn đã xông vào và xả súng giết chết Joe “the Boss” Masseria.

Charles nghiễm nhiên bước lên vị trí ông trùm thay cho Joe với sự ủng hộ của Salvatore. Lúc này, Charles đã thu nạp thêm vô số những nhân vật khét tiếng khác trong thế giới ngầm như Joseph Bonanno, Joseph Profaci, Tommy Gagliano và Vincent Mangano.

Trái ngược với vẻ mặt luôn tươi cười, vui vẻ ủng hộ Charles, Salvatore sớm đã xem ông như một mối tai họa và sẵn sàng lên kế hoạch để trừ khử. Tuy nhiên, Charles lại là kẻ giành chiến thắng khi ra tay trước. Tháng 9/1931, Salvatore bị sát hại tại văn phòng làm việc.

Loại bỏ được “vật cản đường”, Charles tập trung vào việc cải thiện cách thức kinh doanh của các băng đảng tội phạm. Ông tìm cách tạo ra một mạng lưới liên kết các tổ chức tội phạm trên quốc gia để quản lý tranh chấp, giải quyết xung đột và thiết lập các hướng đi hoạt động phù hợp cho từng băng đảng. Từ đó, “Ủy ban” của thế giới ngầm ra đời.

Đầu những năm 1930, Charles sống cuộc sống xa hoa tại New York. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp ấy không kéo dài lâu vì Charles đã lọt vào tầm ngắm của Thomas Dewey, công tố viên đặc biệt được giao trọng trách truy cứu tội phạm có tổ chức.

May mắn của hắn kết thúc vào năm 1936. Ông ta cùng 8 thành viên đã bị đưa ra xét xử vì tội tống tiền và mại dâm. Tại phiên tòa, Charles bị tuyên án 30 – 50 năm tù và chuyển đến nhà tù Clinton Correctional Facility ở Dannemora, New York. Trong quá trình ngồi tù, Charles đã từng kháng cáo nhiều lần nhưng đều không thành công.

Năm 1947, Charles bị trục xuất về Ý nhưng vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ của chính phủ. Ông ta không được phép rời khỏi Napoli, nơi Charles dành toàn bộ ngày tháng cuối đời tại đây.

Trong quá trình ở Napoli, Charles từng hứa sẽ chia sẻ chia tiết toàn bộ cuộc đời mình với giới truyền thông. Tuy nhiên, tháng 1/1962, Charles đột ngột lên cơn đau tim và qua đời tại sân bay Naples, nơi ông hẹn gặp một nhà sản xuất phim truyền hình.

Han (theo Biography)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giai-ma-bao-tang-mafia-lucky-luciano-ke-sat-hai-mot-loat-ong-trum-de-cung-co-dia-vi-trong-the-gioi-ngam-a484053.html