Giải cứu sinh viên bị bắt cóc đòi 28 tỷ đồng tiền chuộc

Một sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Australia đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một băng đảng tại Thái Lan bắt cóc, đòi tiền chuộc 8 triệu nhân dân tệ (hơn 28 tỷ đồng).

 Nữ sinh đã được giải cứu và trở về Trung Quốc vào ngày 21/4. Ảnh: Baidu.

Nữ sinh đã được giải cứu và trở về Trung Quốc vào ngày 21/4. Ảnh: Baidu.

Theo Southern Metropolis News, nữ sinh viên này là người Trung Quốc, thường được gọi là Amber, đã mất tích khoảng một tuần trước khi được cảnh sát Thái Lan giải cứu.

Amber hiện du học tại Đại học Quốc gia Australia (Australia). Vụ việc của cô gây xôn xao dư luận Trung Quốc vào cuối tháng 4, khi một người bạn đăng bài lên Weibo tìm kiếm tung tích của Amber.

Người bạn cho biết Amber đã mất liên lạc với gia đình và bạn bè từ ngày 15/4, không tham gia các bài kiểm tra giữa kỳ, cũng không có mặt tại ký túc xá. Bố mẹ của Amber đã trình báo vụ việc mất tích của con gái tới cảnh sát Trung Quốc.

Mẹ của nạn nhân cho biết ngày 17/4, một người đàn ông đã dùng điện thoại của con gái và gọi cho bà, yêu cầu chuyển khoản 8 triệu nhân dân tệ với lý do "bồi thường".

Người này đe dọa nếu không nhận được tiền, họ sẽ ép Amber quay phim khiêu dâm và đưa cô đến Campuchia để bán nội tạng.

Nhận thấy tài khoản ngân hàng của Amber có nhiều giao dịch chuyển tiền cho người lạ tại Thái Lan với tổng số tiền lên tới 7,5 triệu baht Thái (khoảng 5,2 tỷ đồng), bố mẹ cô đã liên hệ với một tổ chức hỗ trợ ở Thái Lan để nhờ giúp đỡ.

Cảnh sát Thái Lan cho biết Amber nhập cảnh nước này vào ngày 13/4. Trước khi mất tích, cô ở lại một đêm tại khách sạn gần sân bay Bangkok. Tới ngày 20/4, cảnh sát đã tìm thấy Amber an toàn tại một khách sạn khác.

Theo lời khai của nữ sinh với cảnh sát, vào tháng 2, cô đã nhận được cuộc gọi từ 3 người đàn ông, đóng giả là nhân viên công ty viễn thông, quan chức chính phủ và cảnh sát. Chúng thông báo cho Amber rằng các tin nhắn được gửi từ điện thoại của cô đã khiến một người khác tự tử.

Kẻ xấu đe dọa Amber nếu không nộp 8 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường, cô sẽ phải chịu những hậu quả khủng khiếp. Amber buộc phải ký một lá thư xác nhận nợ 8 triệu nhân dân tệ. Chúng cảnh báo Amber không được tiết lộ cuộc nói chuyện với bất kỳ ai, nếu không cô sẽ phải ra hầu tòa.

Bị đe dọa, Amber đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do kẻ xấu chỉ định. Tuy nhiên, giao dịch chuyển khoản cuối cùng trị giá 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) của cô đã bị hủy vì số tiền quá lớn.

Sau đó, 3 tên lừa đảo dẫn dụ Amber bay đến Thái Lan với lý do mối quan hệ của chúng ở Thái Lan có thể giúp cô xóa tiền án. Hiện tại, chưa có thông tin cảnh sát Thái Lan đã bắt được nhóm tội phạm này hay chưa.

Trao đổi với báo chí, bạn của Amber cho biết cô đã trở về Trung Quốc vào ngày 21/4.

"May mắn là cô ấy được cứu kịp thời. Amber không bị thương tích nhưng vẫn còn sợ hãi. Cô ấy sẽ quay trở lại Australia khi tinh thần ổn định", bạn của Amber cho biết.

Theo SCMP, sinh viên Trung Quốc đi du học nước ngoài dễ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu một nam sinh đang theo học tại châu Âu khỏi một nhóm tội phạm.

Nam sinh này cho biết đã bị lừa khi đầu tư trực tuyến và cuối cùng bị buôn bán qua Đông Nam Á. Bọn tội phạm yêu cầu gia đình anh trả khoản tiền chuộc 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng).

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/giai-cuu-sinh-vien-bi-bat-coc-doi-28-ty-dong-tien-chuoc-post1475512.html