Giấc mơ làm mẹ của cô gái mắc tim bẩm sinh

Một bé sơ sinh vừa chào đời đã nắm chặt tay người bác sĩ từng chữa trị bệnh tim bẩm sinh cho mẹ mình năm xưa, tạo nên khoảnh khắc xúc động và kỳ diệu tại Bệnh viện E.

Tại Bệnh viện E, một khoảnh khắc đặc biệt đã khiến cả ê-kíp bác sĩ lặng người. Một em bé mới chào đời, đôi bàn tay nhỏ xíu bất ngờ siết chặt lấy ngón tay của một bác sĩ đứng bên cạnh. Điều kỳ diệu là chính vị bác sĩ ấy đã mang đến sự sống cho mẹ của bé cách đây 12 năm. Khi đó, mẹ của bé chỉ mới 6 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh rất nặng và đứng giữa ranh giới sống - chết.

12 năm trước, cũng tại Bệnh viện E, chị Lưu Thị Thu Huyền khi mới 6 tuổi được đưa đến với chẩn đoán: thân chung động mạch - một trong những dị tật tim bẩm sinh phức tạp và hiếm gặp nhất. Hy vọng sống chỉ là 1%. Phép màu đã xảy ra. Dưới sự chỉ huy của GS.TS Lê Ngọc Thành, các bác sĩ đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống động mạch cho chị Thu Huyền bằng động mạch nhân tạo. Vượt qua ca mổ, chị được cứu sống và dần trưởng thành khỏe mạnh.

GS.TS Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Đây là một bệnh khó và phát hiện muộn nên việc phẫu thuật gặp khó khăn, chúng tôi phải phẫu thuật hai lần để thay lại chiếc ống động mạch chủ cho phù hợp với lứa tuổi, bây giờ thì bệnh nhân như một người bình thường".

12 năm sau, cô bé năm nào đã trở thành một người mẹ. Trái tim từng lỗi nhịp nay lại mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Người đón đứa trẻ ấy chào đời cũng chính là những người thầy thuốc từng giữ lấy sự sống cho mẹ bé trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhờ tiến bộ y học, phụ nữ mắc bệnh tim bẩm sinh nặng giờ đây vẫn có thể mang thai và sinh con an toàn. Đây là minh chứng sống động, góp phần xóa bỏ định kiến xưa: phụ nữ bị bệnh tim không thể làm mẹ.

GS.TS Lê Ngọc Thành cho biết thêm: "Bệnh nhân bị tim bẩm sinh thì cần phát hiện sớm, phẫu thuật sớm sẽ coi như khỏi hoàn toàn. Chính vì thế ở đây, chúng tôi vẫn thường mổ cho trẻ 5 -7 ngày và muộn nhất là 6 tháng tuổi".

Hình ảnh bàn tay nhỏ xíu của em bé sơ sinh nắm chặt tay vị giáo sư như một sợi dây gắn kết của hai thế hệ, cho thấy sự sống được hồi sinh từ lòng tận tâm của người thầy thuốc. Từ ca bệnh chỉ có 1% cơ hội sống đến một người mẹ hạnh phúc đón con chào đời - đây là minh chứng cho sự phát triển của y học Việt Nam và gieo mầm hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân tim bẩm sinh đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/giac-mo-lam-m-cua-co-gai-mac-tim-bam-sinh-339772.htm