Gia đình MC Đức Bảo: 'Nuôi con là cuộc chiến của sự kỳ vọng'
Cuộc sống của gia đình MC Đức Bảo đã có nhiều thay đổi khi có thêm thành viên nhí, đón Tết đầu tiên cùng nhóc tỳ với nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Sau 6 năm về chung nhà, cặp đôi MC Đức Bảo và BTV Phương Thảo đón tin vui "lên chức" bố mẹ với sự ra đời của cô công chúa Lily đáng yêu. Thiên thần nhí xuất hiện đã đem đến nhiều đổi thay trong cuộc sống của hai vợ chồng.
Cả Đức Bảo và Phương Thảo đều họ Bùi, vì thế tên gọi "Gia đình nhà Bùi" ra đời từ khi cặp đôi về chung nhà. Chia sẻ về cuộc sống gia đình với bà xã cùng nghề, nam MC cho biết, vợ vừa là người bạn đời cũng vừa là cộng sự của anh. Gia đình nhà Bùi đã có cuộc trò chuyện với SAOstar trong dịp đầu xuân năm mới 2025.
- Xin chào gia đình nhà Bùi! Tết năm 2025 có lẽ là Tết đáng nhớ, đặc biệt khi gia đình có sự góp mặt của thành viên nhí. Cảm xúc của anh chị thế nào?
MC Đức Bảo: Chưa bao giờ tôi thấy Tết đủ đầy và trọn vẹn như năm nay. Mỗi ngày, được nhìn em bé “ngoan xinh yêu” lớn lên đó là cảm giác vô cùng hạnh phúc của các ông bố, bà mẹ. Tết năm nay, vợ chồng tôi đưa con đi chúc Tết, du Xuân. Những việc đó năm nào cũng làm, nhưng năm nay có em bé chắc chắn trải nghiệm sẽ rất tuyệt vời.
BTV Phương Thảo: Vợ chồng tôi muốn dành mọi thứ cho con trong những ngày đặc biệt này, để cái Tết đầu tiên của con bên gia đình thêm ý nghĩa cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
- Được biết, anh chị chờ đợi niềm vui này sau 6 năm, đó là cả một chặng đường dài. Lần đầu được nhìn, nghe tiếng khóc chào đời của con, anh chị cảm thấy thế nào?
MC Đức Bảo: Khi đưa vợ vào phòng mổ, bệnh viện quy định người nhà di chuyển xuống phòng chờ. Ở ngoài, tôi lo lắng, thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Khi thấy bác sĩ đưa con ra ngoài, lần đầu nhìn thấy con cảm xúc vỡ òa, có chút rưng rưng, đã có 1 vài giọt nước mắt xúc động. Khoảnh khắc đó tôi thấy thiêng liêng hơn bao giờ hết, tôi tự nhủ hành trình mới này đã bắt đầu, cảm thấy giờ đây trên vai mình gánh thêm 1 trách nhiệm cao cả hơn nữa đối với gia đình.
BTV Phương Thảo: Cảm giác làm mẹ đối với tôi vô cùng thiêng liêng, hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế hơn một chút thì khoảnh khắc nghe con cất tiếng khóc chào đời, mình bỗng cảm thấy dường như có 1 “sức nặng” nào đó được nhấc ra khỏi người. Bởi, từ khi biết mình mang thai em bé, dù không dám chia sẻ nhiều, nhưng thâm tâm tôi cũng có chút lo lắng, chỉ mong thai kỳ được suôn sẻ, an toàn. Và, chỉ đến khi đủ ngày đủ tháng, “mẹ tròn, con vuông” thì mình mới thực sự yên tâm.
- Nhiều lần hy vọng nhưng rồi lại không được như mong muốn, anh chị có bao giờ rơi vào trạng thái bất lực?
MC Đức Bảo: Sau những lần không thành công, hai vợ chồng không vì thế mà từ bỏ, mà vẫn luôn động viên nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, đúng là cái gì cũng cần 1 chữ “duyên”. Đến lúc cả hai ít suy nghĩ, lo lắng, không đặt áp lực nữa thì em bé bất ngờ xuất hiện. Qua đây tôi mới thấy rằng, cuộc đời mỗi người sẽ có một hành trình trải nghiệm, đích đến khác nhau.
BTV Phương Thảo: “Bất lực” có lẽ là từ miêu tả khá chính xác tâm trạng của chúng tôi trong những lần không thành công. Những lúc đấy, tôi phần nào thấy thát vọng về chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng, sao có những việc tưởng chừng như đơn giản với mọi người thế, lại khó khăn với mình đến vậy. Tuy nhiên, tôi không để cảm xúc đó chi phối mình lâu. Trong lúc chờ đợi con, tôi tập trung vào công việc, động viên bản thân và chồng để cùng cố gắng.
- Sau 8 tháng trải nghiệm hành trình ở “cương vị mới” với thành quả là em bé Lily rất đáng yêu, anh chị có thể chia sẻ điều gì với mọi người về kinh nghiệm nuôi con của mình?
MC Đức Bảo: Ban đầu, hai vợ chồng luôn muốn nuôi con phải theo các công thức như trên sách vở, báo đài. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ sẽ có tính cách, thói quen khác nhau. Không thể cứng nhắc áp dụng những công thức, mà bố mẹ phải liên tục rút thêm kinh nghiệm mới từ chính trải nghiệm của bản thân để đồng hành cùng con. Tôi nghĩ, đừng cố gắng công thức hóa mọi thứ mà hãy linh hoạt ứng biến, để con có tuổi thơ khỏe mạnh, thoải mái.
BTV Phương Thảo: Ban đầu, tôi rất hoang mang khi hôm nay con thế này, hôm sau con đã lại thế khác. Tôi đọc nhiều sách nuôi dạy con, nhưng rồi cuối cùng cũng tự nhận ra, mình không thể chỉ dựa vào những kiến thức được chia sẻ trong sách vở, mà cần cởi mở hơn và đón nhận những thay đổi, khác biệt của con.
- Nhiều mẹ bỉm chia sẻ họ gặp khủng hoảng tâm lý trong lần đầu làm mẹ, với bà xã Đức Bảo thì sao? Chị có bị áp lực bởi sắc vóc sau khi lên chức mẹ bỉm không?
BTV Phương Thảo: Tất nhiên là sẽ có áp lực chứ! Tuy nhiên, khi đã làm mẹ, lớn hơn cả áp lực về ngoại hình chính là áp lực về sức khỏe. Tôi luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu để đảm bảo cho việc chăm sóc con. Khi có con, tôi không cho phép mình ốm. Vì vậy, những phương pháp giảm cân, tìm lại vóc dáng cũng không thể nhanh chóng có kết quả. Hiện tại, sức khỏe sau sinh của tôi trộm vía đều ổn. Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận được sức khỏe kém hơn trước khi sinh em bé.
- Trước đó, chắc hẳn anh chị cũng đã mường tượng ra cuộc sống của ông bố, bà mẹ bỉm sữa. Sau khi bắt tay vào thực hành, cả hai có bị “vỡ mộng”. Anh chị thấy nuôi con ở tầm tuổi này khó nhất là điều gì?
MC Đức Bảo: Bây giờ có quá nhiều thông tin về cách nuôi dạy trẻ, vì thế, quan trọng là mình cần học cách tiếp nhận chọn lọc mọi thứ chuẩn xác, phù hợp. Với gia đình mong con từ rất lâu như gia đình chúng tôi, thực sự trong thâm tâm chúng tôi luôn muốn chiều theo ý con. Tuy nhiên, việc luôn luôn “say yes” với một đứa trẻ ngay từ nhỏ chắc chắn là điều không nên, và đó là cái khó mà hai vợ chồng tôi cố gắng cân bằng. Theo tôi, các ông bố, bà mẹ nên có sự chuẩn bị tốt về tinh thần, mình sẵn sàng dành trọn vẹn tình yêu cho con, song với đó cũng không được lơ là việc dạy dỗ con ngay từ bé.
BTV Phương Thảo: Nuôi con là cuộc chiến... nhưng là cuộc chiến với những kỳ vọng. Kỳ vọng của bản thân, của những người trong gia đình, của những người thân quen về sự phát triển của em bé. Tôi hiểu rằng mọi người quan tâm, nhưng đôi khi những quan tâm hỏi han đó lại tạo ra những áp lực vô hình đối với người làm cha mẹ. Tôi học cách điều chỉnh kỳ vọng của mình để bớt áp lực trong hành trình nuôi con.
- Bận rộn với nhiều công việc, MC Đức Bảo sắp xếp thời gian dành cho vợ con như thế nào?
MC Đức Bảo: Trước đây, khi chưa có con tôi dành khá nhiều thời gian cho công việc. với mục tiêu lớn là lo kinh tế cho gia đình. Khi có con, gia đình là ưu tiên số 1. Kinh tế cũng rất quan trọng, nhưng tôi cố gắng cân bằng lại, dành thời gian nhiều nhất cho vợ con. Tôi hạn chế những chuyến công tác dài ngày, tối ưu hiệu suất công việc để về nhà sớm.
Tôi hay xem bộ phim về tình cha con và nhận ra rằng, khi các con càng bé, mình dành thời gian nhiều bên con sau này sẽ như người bạn của mình. Đó là tình yêu lớn của cuộc đời mình. Tôi không ngại trong việc chăm con. Việc gì chưa làm được tôi sẽ cố gắng học. Tôi không coi việc chăm con của riêng phụ nữ.
- Hai từ “hy sinh” dành cho phụ nữ là chủ đề gây nhiều tranh luận, sẽ có hai luồng ý kiến khác nhau. Còn với gia đình nhà Bùi, anh chị nghĩ sao?
MC Đức Bảo: Đối với tôi, chữ “hy sinh” chỉ tồn tại nếu như bạn vẫn đang ưu tiên và yêu thích một điều gì, mà phải từ bỏ điều đó để tập trung vào việc khác. Nhưng nếu đã xác định được điều mình mong muốn đạt được và ưu tiên cho nó, thì đó là không phải là hy sinh.
BTV Phương Thảo: Trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, tôi có những ưu tiên riêng và đó là lựa chọn riêng cho thời điểm đó. Ví dụ như trước đây, tôi ưu tiên cho công việc, sự nghiệp. Nhưng hiện tại, gia đình là ưu tiên số 1 của tôi. Khi đã xác định được như thế, tôi không thấy có sự thiệt thòi hay hy sinh nào ở đây cả, mà đơn giản chỉ là lựa chọn bản thân. Tuy nhiên, sự ưu tiên này sẽ thay đổi theo thời gian.
- Vậy còn câu nói: "Con hư tại mẹ"?
MC Đức Bảo: Vai trò sự ảnh hưởng của bố mẹ với các con là rất rõ ràng. Nếu cả hai không thống nhất việc nuôi dạy con sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong quá trình phát của trẻ. Theo tôi, con hư tại cả bố lẫn mẹ.
- Anh chị có bất đồng quan điểm về cách nuôi dạy con?
MC Đức Bảo: Tôi luôn coi bản năng, trực giác của người mẹ là cao nhất, nhất là trong giai đoạn này. Tôi hoàn toàn nhất trí và hỗ trợ vợ trong việc nuôi con. Sau này, khi con lớn có suy nghĩ riêng sẽ tìm hiểu thêm hiểu con sẽ có phương pháp dạy con phù hợp.
- Vợ chồng anh chị kỳ vọng gì ở con sau này. Trong tương lai, anh chị cho con theo học trường quốc tế hay trường bình thường?
MC Đức Bảo: Về kỳ vọng, chúng tôi mong muốn con lớn lên khỏe mạnh, yên bình. Tôi mong sau này bé ham học hỏi, yêu thích khám phá những điều mới lạ xung quanh. Biết đâu con sẽ tìm được những đa mê, giúp cuộc sống thêm “gia vị”, sâu sắc hơn. Cuối cùng, tôi mong con lớn lên là 1 người nhân hậu và tốt bụng. Đó là những kỳ vọng của tôi dành cho con.
Về trường học, có lẽ còn quá sớm để nghĩ tới việc này. Nhưng vợ chồng tôi cũng đang tìm hiểu dần dần. Nhưng chúng tôi thống nhất, việc dạy con sẽ tùy theo khả năng tiếp thu của con mình. Điều lo nhất là mình không biết linh hoạt, chỉ áp đặt con theo suy nghĩ của bố mẹ.
BTV Phương Thảo: Chúng tôi chưa định hướng cho con theo học quốc tế hay trường công lập. Bởi mỗi môi trường học tập sẽ có những ưu điểm riêng, mình nên tìm hiểu và quan sát xem đâu là môi trường phù hợp nhất với con mình.
- Người ta có câu: Phía sau sự thành công của người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ. Phải chăng gia đình nhà Bùi là minh chứng cho câu nói đó khi MC Đức Bảo có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang và tháo vát?
MC Đức Bảo: Sau khi lập gia đình, tôi thấy bản thân mình phát triển theo chiều hướng tốt lên. Tôi có thêm mục tiêu, động lực để phấn đấu. Khi đã xác định được mục tiêu trước mặt, bên cạnh có người bạn đồng hành mình thấy yên tâm, thoải mái đầu óc và tập trung hơn rất nhiều. Dù cuộc sống bận rộn hơn so với khi độc thân, nhưng mình vẫn thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Cuộc sống có ý nghĩa hơn nữa.
- Về vấn đề tài chính, anh chị độc lập kinh tế hay sẽ tạo ra một nguồn quỹ chung?
BTV Phương Thảo: Tôi không có niềm tin vào việc lập gia đình nhưng lại không có cái chung về kinh tế. Gia đình tôi có quỹ chung và tôi được giao nhiệm vụ “thủ quỹ”. Tuy nhiên, tôi không quan trọng việc ai là người giữ tiền. Quan trọng hơn là việc mình làm gì với số tiền đấy và mọi chi tiêu, tính toán đều cần phải minh bạch, tin tưởng lẫn nhau. Vợ chồng tôi thường xuyên trao đổi với nhau trước khi mua bán, chi tiêu hoặc đầu tư một khoản nào đó.
MC Đức Bảo: Tôi đồng quan điểm với bà xã!
- Có vợ cùng nghề, ưu điểm lớn nhất có lẽ là sự thấu hiểu?
BTV Phương Thảo: Hai vợ chồng cùng nghề dễ có sự đồng cảm, thấu hiểu nhau hơn. Công việc cả 2 vợ chồng không có ngày nghỉ, đi công tác xa,... Nếu không có sự thấu hiểu thì cuộc sống gia đình sẽ rất áp lực. Nhiều khi trong gia đình phát sinh những việc mình không tự xoay sở được, cần có chồng ở bên nhưng lại đúng lúc anh ấy phải đi công tác xa, tôi cũng có chút chạnh lòng. Nhưng đó là đặc thù công việc và mình hiểu cho chồng, sẽ yêu cầu chồng bù đắp vào những dịp khác.
- Điều người ta vẫn lầm tưởng về MC truyền hình?
MC Đức Bảo: Nhiều người nghĩ nghề MC có “tuổi thọ” ngắn, chỉ ai trẻ đẹp mới làm được nghề. Thực tế không phải như vậy. Mỗi MC sẽ có lớp khán giả riêng, trở thành gương mặt gắn bó với một hay nhiều chương trình. Cái đáng sợ ở đây không phải là sợ mình già đi, mà là sợ mình không có sự phát triển trong nghề, trong kỹ năng dẫn dắt. Ngược lại, nếu MC biết cách học hỏi, trau dồi kiến thức thì tuổi tác hay ngoại hình không còn là vấn đề lớn. Khán giả sẽ luôn yêu mến người MC đó, bởi tài năng và bởi cái tâm đối với nghề.
- Kênh TikTok MC Đức Bảo thường xuyên chia sẻ clip gia đình đón nhận được sự yêu mến và quan tâm của mọi người, anh có dự định phát triển kênh như thế nào trong thời gian tiếp theo?
So với các bạn GenZ trên tiktok, mình lớn tuổi hơn chút. Thực ra, mình lập 1 kênh riêng như vậy để chia sẻ mỗi khi rảnh rỗi thôi. Tuy nhiên, nếu các nội dung mình làm vẫn được khán giả yêu thích, thì mình coi đó là động lực để sắp tới chia sẻ nhiều hơn về cả công việc lẫn đời sống gia đình.
- Dự định anh chị sắp tới cho công việc?
MC Đức Bảo: Tôi mấy nay năm đã ấp ủ ước mơ tổ chức những talkshow, workshop cho các bạn trẻ quan tâm đến nghề truyền hình nói chung và MC nói riêng. Ở đó, tôi được chia sẻ, được kể câu chuyện về hành trình sự nghiệp của mình, biết đâu lại truyền được niềm đam mê và lửa nghề cho các bạn trẻ. Với nhiều năm trong nghề, tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp để mình ngồi lại để làm việc đó. Vì vậy, năm nay tôi cố gắng hoàn thành dự định này.
BTV Phương Thảo: Năm 2024, tôi dành mọi thứ cho gia đình và con cái. Sang năm mới, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc, nhưng vẫn đồng hành cùng con trên những mốc phát triển đầu đời.
- Đầu xuân năm mới, gia đình nhà Bùi có điều gì muốn nhắn gửi đến người thân, bạn bè và những khán giả yêu thương, đồng hành cùng gia đình mình trong năm qua?
Gia đình nhà Bùi: Nhân dịp năm mới, gia đình nhà Bùi chúc các khán giả an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin mong cho 2025 sẽ ấm áp, vun đầy và yêu thương đến với tất cả chúng ta.
Cảm ơn gia đình MC Đức Bảo với những chia sẻ thú vị nhân dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025!