Gia đình 3 thế hệ đi du lịch Thanh Hóa, gặp sự cố 'dở khóc dở cười' ở bãi biển

Trong chuyến du lịch ở biển Hải Hòa, Thanh Hóa cách đây không lâu, gia đình anh Nhật Tân (Ninh Bình) gặp một tình huống 'dở khóc dở cười'.

Một đoạn video ghi lại tình huống cả gia đình từ lớn tới bé miệt mài tìm kiếm chiếc chìa khóa xe ô tô trên bãi biển thu hút 12,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

"Cả nhà đi biển, cháu tôi giấu chìa khóa dưới cát, tạo điều kiện cho cả nhà đi tìm kho báu. Suýt chút nữa cả nhà phải ngủ ngoài biển rồi", người đăng tải hài hước chia sẻ.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng gọi đây là "cơ hội gắn kết gia đình", "trò chơi team building".

Cả gia đình bới cát tìm chìa khóa ô tô. Video: NVCC

Anh Nhật Tân (24 tuổi), người quay lại video và đăng tải trên mạng xã hội, cho biết: Tình huống 'dở khóc dở cười' này xảy ra trong chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm của gia đình anh tại bãi biển Hải Hòa (Nghi Sơn, Thanh Hóa) vào kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua.

Đại gia đình 3 thế hệ với 12 thành viên tới từ Ninh Bình. Sau khi tham quan, vui chơi, tắm biển, cả nhà ăn tối tại một nhà hàng hải sản nằm ven biển Hải Hòa.

"Trước bữa ăn, mọi người ra xe ô tô lấy thêm đồ và đưa chìa khóa cho em mình, đang học lớp 11. Em ấy lại đưa chìa khóa cho cháu - bé Bon, đang học mẫu giáo", anh Tân kể.

Trong khi cả nhà ăn uống, bé Bon chơi cát ngay bên cạnh, trong tầm quan sát của gia đình. Tới lúc ăn xong, các thành viên mới tá hỏa vì không thấy chìa khóa ô tô đâu.

"Lúc này em mình nói đã đưa chìa cho Bon. Cả nhà đoán ngay, cậu bé giấu chìa trong bãi cát. Khi hỏi thì cháu không thể nhớ cụ thể đã giấu ở đâu nên cả nhà phải lao vào bới cát tìm kiếm. Mất khoảng 10 phút thì chiếc chìa khóa được phát hiện", anh Tân cho hay.

"Thực ra đây là sự cố nhỏ thôi vì cháu còn bé, không thể tránh khỏi lúc nghịch ngợm. Cháu vui chơi trong sự quan sát của người lớn, chứ không tự ý chơi một mình như nhiều cư dân mạng bình luận.

Sau khi tìm thấy chìa khóa, mọi người chỉ nhắc nhở Bon để lần sau cháu không lặp lại hành động tương tự. Gia đình mình thấy đây là kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ trong chuyến đi", anh Tân nói thêm.

Anh Tân cho biết, gia đình anh thường cùng nhau đi chơi vào dịp cuối tuần hay lễ, Tết. Trước đây, anh không thích đi du lịch cùng gia đình 3 thế hệ nhưng khi trưởng thành, thường xuyên đi làm xa, anh cảm thấy trân trọng những khoảnh khắc này.

Chuyến đi Thanh Hóa vừa qua, gia đình lựa chọn tới Hải Hòa - cách TP Thanh Hóa khoảng 45km về phía nam, gần địa phận Nghệ An. Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, nước trong, bãi cát trải dài, sóng êm, không ồn ào, đông đúc.

Sớm bình minh, gia đình anh Tân thức dậy để xem ngư dân kéo lưới thu hoạch hải sản. Biển Hải Hòa có nhiều loại hải sản tươi ngon, giá cả phải chăng.

"Hiện ven biển có nhiều nhà hàng, khách sạn, giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của du khách. Gia đình mình khá ưng ý với chuyến đi tới Hải Hòa", anh Tân cho biết.

 Gia đình anh Tân thích sự hoang sơ, bình yên ở Hải Hòa. Ảnh: NVCC

Gia đình anh Tân thích sự hoang sơ, bình yên ở Hải Hòa. Ảnh: NVCC

Từ biển Hải Hòa, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều điểm tham quan trên địa bàn thị xã Nghi Sơn như: Đảo Mê, bãi Đông, thắng cảnh Biện Sơn, đền thờ Đào Duy Từ hay ghé làng mắm Do Xuyên - Ba Làng nổi tiếng xứ Thanh.

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dinh-3-the-he-di-du-lich-thanh-hoa-gap-su-co-do-khoc-do-cuoi-o-bai-bien-2404789.html