'Gặt' thành công nhờ hướng đi 'khó'
Mới đây, cô gái Đặng Thị Diễm Quỳnh, 23 tuổi, quê Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) đã trở thành Thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS), Đại học Quốc gia Hà Nội với điểm trung bình 3.91/4.

Thủ khoa Đặng Thị Diễm Quỳnh được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày 14-11 vừa qua. Ảnh BTC
Khi đang học lớp 12 Trường THPT Tứ Kỳ, Diễm Quỳnh đã tìm hiểu về chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Ả Rập của Trường Đại học Ngoại ngữ. Đây là ngôn ngữ khó, ít phổ biến, được dự đoán khó xin việc nhưng Diễm Quỳnh vẫn lựa chọn ngành học này. Cô cho rằng nếu mình lựa chọn con đường khó, ít ai đi thì có thể sẽ gặp được những cơ hội ít người có được. Hướng đi này được gia đình, thầy cô và bạn bè Diễm Quỳnh ủng hộ, do đó, cô càng có động lực theo đuổi ước mơ. Với sự cố gắng, quyết tâm, năm 2020, Diễm Quỳnh đỗ thủ khoa đầu vào của chuyên ngành ngôn ngữ Ả Rập.
Chặng đường đầu, Diễm Quỳnh gặp nhiều khó khăn vì tiếng Ả Rập giống như một “mê cung”, chữ cái viết từ phải sang trái, ngữ pháp phức tạp…Nhưng nữ sinh không hề nản lòng mà cố gắng tìm ra phương pháp học hiệu quả. Diễm Quỳnh chăm chỉ làm bài tập, học từ mới, tích cực giao tiếp và nhờ thầy cô hỗ trợ sửa bài. Đầu năm thứ hai, Diễm Quỳnh trúng học bổng toàn phần của chính phủ Qatar. Đúng như dự tính, học tập tại Qatar, Diễm Quỳnh đã cải thiện được rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là khả năng nghe, nói. Sau một năm thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích, cô trở về nước học tập tiếp. Tuy nhiên, Diễm Quỳnh xin học lại năm thứ hai thay vì học tiếp năm thứ 3. Theo cô, năm thứ hai là giai đoạn học ngữ pháp quan trọng nên cô muốn hiểu sâu những nội dung này. Ra trường chậm hơn 1 năm nhưng đổi lại, cô sẽ có hành trang vững chắc hơn.
Diễm Quỳnh cho rằng, muốn học ngôn ngữ tốt thì phải thường xuyên sử dụng trong thực tế. Do đó, bên cạnh học trên lớp, cô chăm chỉ tìm kiếm những cơ hội để được giao tiếp với người Ả Rập. Đi đường, gặp người Ả Rập, cô sẽ không ngần ngại xuống xe, tiến đến trò chuyện. Cô cũng trở thành hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch viên trong các sự kiện ngoại giao, kinh tế,…
Bên cạnh việc học, Diễm Quỳnh còn tham gia tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia Ả Rập. Cô từng hai năm liền tham gia Qatar Debate (cuộc thi tranh biện tiếng Ả Rập lớn nhất thế giới). Diễm Quỳnh được thầy cô nhận định là một sinh viên tài năng, có năng khiếu ngoại ngữ và khả năng tự học rất tốt. Trong quá trình học, ngoài kiến thức thầy cô giảng dạy, Diễm Quỳnh còn tự tìm tòi nhiều nguồn tài liệu khác để nghiên cứu, giúp nâng cao khả năng của bản thân. Với sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập, Diễm Quỳnh đã tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ với danh hiệu thủ khoa, là một trong 95 thủ khoa xuất sắc vừa được TP Hà Nội vinh danh ngày 14/11 vừa qua.
Hiện tại, Diễm Quỳnh làm trợ giảng tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, Trường Đại học Ngoại ngữ. Chia sẻ về dự định tương lai, Diễm Quỳnh cho biết cô sẽ nâng cao kỹ năng sư phạm để phục vụ cho công tác giảng dạy. Cô cũng đang dự định thực hiện các hoạt động để lan tỏa tình yêu tiếng Ả Rập đến các bạn trẻ. Mục tiêu xa hơn của Diễm Quỳnh là cô sẽ học lên thạc sĩ ngành Du lịch để có thể kết hợp ngoại ngữ và du lịch, góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác Việt Nam với bạn bè quốc tế. Gửi thông điệp đến các bạn trẻ đang khát khao chinh phục ước mơ, Diễm Quỳnh cho rằng, các bạn hãy luôn đặt mục tiêu trong học tập, tự tin vào bản thân, dù gặp chông gai, thử thách cũng hãy quyết tâm vượt qua, tuyệt đối không nói hai từ bỏ cuộc.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gat-thanh-cong-nho-huong-di-kho-437167.html













