Gặp gỡ 'Chú lính chì dũng cảm' và 'Nữ thủ lĩnh năng động'

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, 2 thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội của tỉnh đều là học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Mỗi người một cá tính riêng, nhưng điểm chung của các em là sự cần cù, ham học và sống có trách nhiệm.

Cô Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trao phần thưởng cho hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

“CHÚ LÍNH CHÌ DŨNG CẢM”

Nguyễn Kiều Minh Tâm không còn là cái tên xa lạ trên “bảng vàng” của ngành GD-ĐT tỉnh. Ngay ở bậc tiểu học, Minh Tâm đã nhiều lần giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các cuộc thi giải Toán qua mạng, giải Toán bằng máy tính cầm tay, Toán tuổi thơ cấp Quốc gia và đạt giải Nhì HS giỏi Toán cấp tỉnh cả 3 năm THCS. Minh Tâm từng là thủ khoa lớp chuyên Toán trong kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ở bậc THCS, Minh Tâm từng được thầy cô trìu mến gọi là “chú lính chì dũng cảm”, bởi em chưa bao giờ “giương cờ trắng” đầu hàng trước bất kỳ bài toán hóc búa nào.

Có lẽ với “chú lính chì dũng cảm” việc chinh phục tri thức là không giới hạn... lên bậc học THPT, Minh Tâm tiếp tục khẳng định bản thân với Huy chương Bạc Olympic 30/4 khu vực phía Nam; vượt cấp thi HS giỏi Quốc gia từ năm lớp 11 và đạt giải Ba; lớp 12 đạt giải Nhì môn Toán cấp Quốc gia. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Minh Tâm đạt điểm số thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên với 55,25 điểm. Trong đó, tất cả các môn thi, Minh Tâm đều đạt điểm giỏi, riêng Toán và tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối. Hiện em đã trúng tuyển ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh).

Thầy Trần Quang Vinh, GV bộ môn Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng cho hay: “Minh Tâm là cậu học trò đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Tâm rất chăm chỉ và đam mê học tập. Các vấn đề được giao, em luôn có ý thức tìm tòi lời giải. Em còn chịu khó đọc thêm các tài liệu trên mạng, tham gia các diễn đàn Toán học trong nước và cả những diễn đàn quốc tế nhờ khả năng Ngoại ngữ khá tốt của mình (IELTS đạt 7.0). Minh Tâm còn thường tham gia học nhóm với bạn bè trên lớp và tích cực trao đổi với các bạn trong đội tuyển. Em thường xuyên giải đáp và chỉ bài cho các bạn một cách tận tình”.

Cô Nguyễn Thị Lý, GV chủ nhiệm của Minh Tâm suốt 3 năm THPT cũng nói về cậu học trò nhỏ của mình một cách tự hào: “Minh Tâm là một học trò xuất sắc, hết sức ngoan ngoãn, chăm chỉ, tự giác trong học tập và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Tâm rất ít đi học thêm nhưng lại luôn nắm giữ vị trí dẫn đầu ở trường, lớp, được bầu làm lớp phó học tập”. Bên cạnh đó, Minh Tâm cũng được thầy cô, bạn bè yêu mến bởi sự chân thành, sâu sắc và khả năng gắn kết mọi người. “Tâm không bao giờ quên những dịp đặc biệt để cùng cả lớp bày tỏ tình cảm với các thầy cô, thậm chí còn làm thơ tặng cô giáo dù là HS chuyên Toán. Kỷ niệm khiến tôi xúc động nhất là vào dịp cuối năm học, khi đến lớp, tôi bắt gặp nét chữ rất đẹp của Tâm trên bảng “Hôm nay, còn 50 ngày nữa…”. Mỗi ngày trôi qua, Tâm lại sửa lại con số viết trên bảng, như để nhắc nhở các lớp trân trọng hơn khoảng thời gian ngắn ngủi còn ngồi trên ghế nhà trường”, cô Lý chia sẻ.

Minh Tâm khiêm tốn tự nhận mình chỉ là “chất xúc tác” để mọi người thêm gắn bó. Chia sẻ bí quyết học tập, Minh Tâm cho hay, trên lớp, em luôn tập trung nghe giảng, trao đổi với thầy cô, bạn bè. Khi gặp bài tập khó, em luôn kiên nhẫn phân tích thông tin của đề bài và suy nghĩ, tiếp cận theo nhiều hướng để tìm ra giải pháp.

NỮ THỦ LĨNH NĂNG ĐỘNG, NHIỆT TÌNH

“Hơn 10 năm làm công tác chủ nhiệm, Lê Phương Uyên là một trong những HS để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất”. Đó là lời nhận xét của cô Đặng Thị Lĩnh Ninh, GV Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Theo cô Ninh, Phương Uyên là một lớp trưởng gương mẫu, học giỏi đều tất cả các môn. Dù là thủ khoa khối Khoa học Xã hội nhưng các môn tự nhiên, Uyên đều đạt điểm giỏi và nhận được đánh giá rất cao từ GV bộ môn. 18 tuổi, Phương Uyên đã có tới… 13 năm đảm đương vị trí lớp trưởng. Ba năm THPT, Uyên đều đạt HS giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh, IELTS đạt 8.0… Đầu năm lớp 12, Phương Uyên đã giành học bổng 95% của SP JAIN School of Global Management, trường ĐH quản trị kinh doanh đẳng cấp thế giới.

Dù đã có trong tay cơ hội học tại trường ĐH danh tiếng nhưng không vì thế mà Phương Uyên xao nhãng học hành. Em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT một cách cực kỳ nghiêm túc và chinh phục ngôi vị thủ khoa khối Khoa học Xã hội của tỉnh với 55,7 điểm. Riêng tiếng Anh, em đạt 10 điểm, GDCD đạt 9,75 điểm, Toán 9,2 điểm, Ngữ văn và Địa lý đều đạt 9 điểm, Lịch sử đạt 8,75 điểm. Với Uyên, kết quả thi không chỉ có ý nghĩa với riêng em, mà còn là sự đền đáp lại niềm tin mà thầy cô trao gửi.

Không chỉ trong học tập, Phương Uyên còn được đánh giá cao trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp và kỹ năng sống. Thầy Hà Văn Mừng, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho hay: “Có thể nói, Phương Uyên là một thủ khoa toàn năng. Không chỉ học tập tốt, Phương Uyên còn đi đầu trong các hoạt động văn nghệ, thể thao của trường. Em còn có kỹ năng thuyết trình, hùng biện, làm việc nhóm rất tuyệt vời”. Phương Uyên từng đạt giải cao trong các cuộc thi văn nghệ, bóng rổ, cổ động cấp trường. Ngoài giờ học, Uyên dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội. Em từng tham gia dự án phi lợi nhuận “Điểm đọc BR-VT”; dự án Vietnam 3D, dự án xã hội nhằm quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương bền vững tại các tỉnh phía Nam; hay tổ chức các chương trình kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã, chương trình từ thiện… “Phương Uyên sớm trưởng thành trong suy nghĩ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, trường lớp, cộng đồng. Cô bé không khi nào để thời gian “chết”, mà luôn sử dụng thời gian của mình một cách có ý nghĩa nhất”, cô chủ nhiệm Đặng Thị Lĩnh Ninh cho biết thêm.

Chia sẻ về bản thân mình, Lê Phương Uyên khẳng định, việc đảm đương vị trí lớp trưởng trong nhiều năm đã cho em cơ hội để trưởng thành hơn thông qua việc giao tiếp, giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, nó cũng tạo ra những áp lực nhất định, để em không ngừng cố gắng về mọi mặt. Phương Uyên cũng cho rằng, muốn học tập tốt, trước hết phải nắm vững kiến thức nền của môn học. Sau đó mới tìm hiểu thêm các kiến thức nâng cao, mở rộng. Đối với Phương Uyên, học tập là niềm đam mê nhưng phải sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi, giải trí một cách hợp lý để việc học không trở nên nhàm chán. Ngoài thời gian học, có thể tham gia các hoạt động xã hội, chơi thể thao, học các môn năng khiếu để hoàn thiện bản thân.

KHÁNH CHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202010/gap-go-chu-linh-chi-dung-cam-va-nu-thu-linh-nang-dong-911834/