Fred và Rosemary West - Cặp đôi sát thủ (Phần 4)

Cảnh sát tới tìm chủ ngôi nhà, Frederick West với một cáo buộc nghiêm trọng. Song, họ chỉ gặp bà vợ to béo Rose Mary. Rose đã gọi cho chồng mình khi cảnh sát chuyển cho bà lệnh khám nhà. 'Ông nên về nhà ngay. Họ chuẩn bị đào xới khu vườn để tìm Heather đấy', Rose đã nói như thế khi Fred trả lời điện thoại.

Cảnh sát “hỏi thăm”

Tại nhà của mình, Fred tuyên bố mình và Rose không hề biết Heather ở đâu, nhưng họ cũng chẳng mấy quan tâm. Bởi theo giải thích của Fred thì “có rất nhiều cô gái trẻ biến mất, lấy đại một cái tên giả nào đó để làm điếm”. Fred cho hay Heather đồng tính nữ và từng nghiện ngập ma túy.

Báo chí Anh đưa tin về khu vườn "nghĩa địa" nhà West

Trong khi đó, Rose, được thẩm vấn tại nhà, cũng kể câu chuyện tương tự. Theo Rose, Heather đã mất tích vào năm 1987 khi mới 16 tuổi. Tối hôm đó, Fred và Rose không ngủ mà dành thời gian để nói chuyện. Và đến sáng hôm sau, Fred khai với cảnh sát: "Tôi đã giết con bé". Thậm chí, Fred còn kể chi tiết việc đã cắt thi thể Heather làm 3 phần và chôn chúng thế nào. Ông ta liên tục nhắc đi nhắc lại rằng Rose không hề biết gì về vụ giết người ghê tởm này.

Nhưng chỉ 20 phút sau đó, Fred lại hoàn toàn bác bỏ những gì mình vừa nói. Fred tuyên bố: "Heather vẫn còn sống và mạnh khỏe. Lúc này con bé dường như đang ở Bahrain và làm việc cho một băng nhóm buôn bán ma túy. Nó có một chiếc Mercedes, có tài xế riêng và giấy khai sinh mới".

Thậm chí Fred còn thách thức cảnh sát có thể đào bất kỳ đâu họ muốn, song không bao giờ có thể tìm thấy Heather. Cảnh sát tìm thấy 3 đoạn xương người được chôn trong vườn, song đúng là không phải của Heather.

Nhưng khi Fred biết được tin này, ông ta một lần nữa khai đã giết con gái mình, song bác bỏ chuyện đó là xương của người khác. Tại đồn cảnh sát, Fred đã kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra thế nào. Xuất phát từ một cuộc tranh cãi với con bé Heather cứng đầu cứng cổ, Fred tát con bé nổ đom đóm mắt vì thái độ hỗn láo và bóp nghẹt cổ để không cho con bé tỏ ra hỗn láo với mình.

Chân dung của Fred West, tên giết người hàng loạt

Do đang giận giữ nên Fred không để ý chuyện con bé trở nên yếu ớt và ngừng thở. Fred tìm cách cứu con bé, song lại không biết làm thế nào, nên ông ta đành kéo Heather vào bồn tắm và xối nước lạnh. Sau đó, Fred lôi con bé ra và lau khô người.

Khi biết rằng con bé đã chết, Fred nhét thi thể con gái vào một thùng rác lớn, song không vừa. Ông ta biết cách làm thế nào để có thể nhét vừa. Song trước tiên, Fred siết chặt cổ con bé để chắc chắn rằng Heather đã chết. Tối hôm đó, sau khi cả gia đình đã chìm sâu vào giấc ngủ, Fred chôn thi thể Heather trong vườn, cho đến khi sự thật được phơi bày 7 năm sau.

Đến ngày 6-8-1992, cảnh sát tới ngôi nhà số 25 phố Cromwell với lệnh lục soát hòng tìm kiếm bằng chứng dâm ô và bạo hành trẻ em. Kết quả Rose bị bắt với tội hỗ trợ cưỡng bức trẻ vị thành niên, Fred bị bắt vì tội cưỡng bức và kê gian trẻ em.

Khi Fred ở trong tù và cảnh sát tiếp tục truy xét Rose, bà ta đã uống thuốc ngủ quá liều để tự sát. Tuy nhiên, Stephen đã phát hiện kịp thời và cứu sống mẹ mình. Fred cũng chẳng khá hơn ở trong tù. Hắn ta trở nên trầm cảm và hối lỗi. Nhưng, thần may mắn vẫn mỉm cười với gã giết người bệnh hoạn. Vụ án trở nên bế tắc khi hai nhân chứng quan trọng nhất quyết định không ra làm chứng.

Ấn tượng về sự biến mất kì lạ của Heather vẫn in đậm trong tâm trí các điều tra viên. Rốt cuộc lệnh lục soát ngôi nhà phố Cromwell và khu vườn đã đuợc kí, nhưng chi phí để đào bới khu vườn rộng như vậy quá tốn kém. Quá trình điều tra chỉ có được sự đột phá sau khi Fred thú tội giết con gái và những mảnh xương người, không phải của Heather, được tìm thấy trong vườn.

Ngôi nhà 25 phố Cromwell dần trở thành nghĩa địa

Để bảo vệ Rose, Fred nhận hết mọi tội lỗi về phía mình. Rốt cục, Fred bị cáo buộc sát hại Heather, Shirley và một phụ nữ không xác định được danh tính. Cuộc điều tra cũng được mở rộng đến sự mất tích của Rena và Charmaine. Lúc này, Fred quyết định khai với cảnh sát về nơi chôn cất các nạn nhân này. Tuy nhiên, việc xác định danh tính các bộ xương rải rác trong hầm là rất khó khăn bởi bản thân Fred cũng chẳng nhớ nổi.

Đến lượt thi thể của Rena, Anna McFall và Charmaine được tìm thấy. Dù vậy đến vụ Mary Bastholm, Fred quyết định không hợp tác nữa và thi thể của cô gái không được tìm thấy. Khi quy mô vụ án ngày càng mở rộng, Rose quyết định bỏ rơi Fred để cứu lấy mình. Mối “liên minh ma quỷ” giữa cặp vợ chồng tội phạm này đã tan vỡ.

Kết luận cuối cùng

Việc Rose cự tuyệt với mình khiến Fred hoàn toàn sụp đổ. Ngày 13-12-1994, Mặc dù cảnh sát tin rằng Fred đã giết hại 13 nạn nhân nhưng chỉ có đủ bằng chứng để buộc tội chúng thực hiện 11 vụ giết người.

Trước bữa ăn trưa ngày 1-1-1995 tại nhà tù Winson Green ở Birmingham, Fred tự treo cổ mình bằng khăn trải giường. Và đến ngày 22-11-1995, Rose bị buộc tội giết 10 người và bị tòa tuyên án chung thân không giảm án. Đây là trường hợp thứ hai trong lịch sử nước Anh hiện đại, mới lại có một phụ nữ bị phán quyết sẽ phải chết trong tù./.

Hòa Thu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/fred-va-rosemary-west-cap-doi-sat-thu-phan-4-273906.html