Elliott đưa Liverpool vào vòng 4 FA Cup

Liverpool đánh bại chủ nhà Wolves 1-0 ở trận đá lại vòng 3 FA Cup, Harvey Elliott ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào đầu hiệp một giúp đoàn quân của Jurgen Klopp chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng, cũng đưa họ vào vòng 4 đối mặt với Brighton.

Harvey Elliott ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng.

Trận hòa đầu tiên tại Anfield đã gây tranh cãi. Trong trận đấu đó, Wolves có một bàn thắng muộn bị từ chối vì lỗi việt vị mà VAR không thể kiểm tra được do thiếu góc máy quay. Và trận đấu lại cũng bắt đầu trong một tình huống kỳ lạ, với sự cố mất điện ngay đầu trận. Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu lại, ở phút 13, cú pha sút xa siêu phàm của Elliott đã đánh bại thủ môn Jose Sa của Wolves. Liverpool vẫn là đội kiếm soát thế trận sau đó nhưng đội khách cũng không cần đến bàn thứ 2 để đảm bảo suất đi tiếp.

Liverpool sẽ gặp Brighton ở vòng 4, cũng chính là đối thủ vừa đánh bại họ 3-0 tại Premier League vào cuối tuần - một diễn biến mà HLV Klopp gọi đó là màn trình diễn tồi tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Nhà cầm quân người Đức rất vui mừng với phản ứng của đội bóng với trận thắng tại Wolves: “Mọi người đều có phản ứng tốt, đó là phản ứng mà chúng tôi cần thể hiện. Trận đấu hoàn toàn khác với lần trước. Tôi thực sự hài lòng với điều đó. Tất cả các màn trình diễn cá nhân đều tốt. Thật tuyệt và tôi đã nói với các chàng trai sau trận đấu rằng luôn là cảm giác khi bạn chơi tốt và giành chiến thắng. Đó là lý do tại sao chúng tôi khá hạnh phúc. Đó là một trận đấu hay, chúng tôi chỉ lọt vào vòng 4 nhưng chúng tôi muốn đi càng xa càng tốt, đó là một dấu hiệu quan trọng cho thấy những điều này là có thể”.

Cú pha sút xa siêu phàm của Elliott đã đánh bại thủ môn Jose Sa của Wolves.

Với trận thua toàn diện tại Brighton cuối tuần qua, là lần thứ 2 trong mùa giải này đương kim á quân để thua 2 trận Premier League liên tiếp, và đã là trận thua thứ 6 chỉ sau 18 vòng đấu - đã nhiều gấp 3 lần so với mùa 2021-2022. Ở tình hình hiện tại, thầy trò HLV Klopp không thể nghĩ về chức vô địch Premier League, ngay cả khoảng cách 10 điểm kém hơn so với tốp 4 cũng là quá khó để bắt kịp. Thứ bảy này là trận đấu căng thẳng với Chelsea tại Anfield.

HLV Klopp đánh giá thêm: “Có một trận đấu quan trọng sắp diễn ra vào cuối tuần gặp Chelsea, nếu chúng tôi chơi một trận khác như trận đấu tại Brighton, tôi tin tưởng vào một kết quả tốt. Chúng tôi đoàn kết, cùng nhau và có những thử thách tốt. Hôm nay chúng tôi đã chơi thứ bóng đá thực sự tốt và ghi được một bàn thắng đặc biệt. Harvey đã nhìn thấy điều mà không nhiều người nhìn thấy. Tôi không mong đợi một cú sút vào thời điểm đó”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/elliott-dua-liverpool-vao-vong-4-fa-cup-post676196.html