Sự tĩnh lặng nơi hành lang phòng xử án bị xé toạc bởi tiếng khóc ngặt của đứa trẻ lên 3. Quả thực, khóc đơn giản vì không có bà nội bên cạnh, bởi em còn quá nhỏ để hiểu được nhân tình thế thái, để biết được trong phòng xử án cha mình vừa nhận án tử-ngày em vĩnh viễn mất cha đã rất gần...
Vợ chồng mâu thuẫn khiến vợ bỏ về quê, Tuấn mang theo 2 con dao đi tìm, yêu cầu vợ về với mình. Bực chuyện bố vợ không giúp khuyên vợ về nhà và bị chửi mắng nên Tuấn dùng 2 con dao đâm nhiều nhát khiến bố vợ tử vong tại chỗ.
Bị vợ giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, Dương Văn Tuấn đành qua nhờ bố vợ giúp khuyên giải vợ trở về nhà với mình. Nào ngờ, Tuấn lại bị bồi thêm nhiều câu mắng chửi khiến hắn tức giận vác dao tước đi cả mạng sống của bố vợ.
Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Tuyên án tử hình gã con rể chém chết bố vợ; Phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Ngãi, thu 5kg ma túy; Va chạm với xe container, ba bố con thương vong; Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao; Mexico bắt giữ các binh sỹ liên quan vụ 43 thực tập sinh mất tích; Mỹ áp hạn chế với nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc.
Ngày 26/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội Giết người.
Ngày 26/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Dương Văn Tuấn, SN 1995, ngụ huyện Hòa Vang về tội Giết người.
Gọi điện nhờ ông Can khuyên chị Linh quay về nhà nhưng lại bị mắng, Dương Văn Tuấn xách dao chém chết bố vợ.
Gọi điện nhờ bố vợ giảng hòa mâu thuẫn vợ chồng nhưng lại bị la mắng, Tuấn tức giận cầm dao đến nhà đâm chết bố vợ rồi ra đầu thú.
Ngày 26/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội 'Giết người'.