Dựng lại những mái ấm sau lũ lịch sử - Không chỉ là một mệnh lệnh
Không ngại gian khó, vất vả, các chiến sĩ bộ đội vẫn làm việc miệt mài, chạy đua với thời gian để dựng lại những mái nhà kiên cố cho người dân vùng lũ. Đó không hề là một mệnh lệnh đơn thuần - mà là mệnh lệnh từ trái tim: Không bỏ lại ở phía sau.
Chạyđua với thời gian dựng lại máiấm cho bà convùng lũ
Những ngày này, tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, âm thanh của “Chiến dịch Quang Trung” vang lên rộn ràng trong ánh mắt tươi vui của người dân nơi vừa đi qua cơn lũ dữ. Tiếng búa chan chát, tiếng máy cắt xoèn xoẹt hòa lẫn tiếng mưa phùn và cái lạnh vào mỗi sáng. Bộ đội vẫn miệt mài làm ngày làm đêm với một mong mỏi giản dị: Dựng lại mái ấm cho Nhân dân trước Tết.
Từ ngày 1/12, xã Hòa Thịnh như thức dậy sớm hơn bởi những bước chân bộ đội dồn dập trên các con đường. Từ sáng đến tận tối muộn, cả vùng vang rộn tiếng lao động. Từng tốp chiến sĩ tất bật dựng tường, xếp gạch, trộn hồ, đan sắt… Nhìn ai cũng ướt sũng vì mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm.

Các lực lượng khẩn trương thực hiện Chiến dịch Quang Trung, dựng lại từng nếp nhà cho bà con vùng lũ.
Tại nhà của ông Trần Văn Khánh (76 tuổi, đội 3, thôn Phú Hữu), hàng chục chiến sĩ đang hối hả đào móng, xúc cát, khiêng từng chồng gạch nặng trĩu. Chỉ tay về căn lán nhỏ được bộ đội dựng tạm sau mưa lũ, ông Khánh nghẹn lại: “Lũ về bất ngờ, căn nhà bị cuốn phăng chỉ trong vài phút. Vợ chồng tôi phải chèo ghe sang nhà cháu họ trú nhờ. Nếu không có mấy chú bộ đội chắc cũng chẳng biết bắt đầu lại từ đâu”.
Cách đó không xa, bà Trần Thị Lãnh (80 tuổi) đứng thu mình trong chiếc áo mưa đã bạc màu, ánh mắt đỏ hoe khi nhìn những bức tường mới dần hiện lên trên nền căn nhà cũ bị lũ cuốn sập.
“Thương mấy chú lắm. Sáng sớm đã từng tốp đến đào móng, dựng cột nhà. Đống gạch vụn đổ nát cũng do mấy chú thu dọn hết. Tôi nấu nồi khoai, nồi sắn mời cho ấm bụng, mà các chú còn không dám ăn, bảo chờ chỉ huy cho phép. Có chú còn trẻ lắm mà làm việc chăm chỉ không ngơi tay”, bà chia sẻ.

Các cán bộ chiến sĩ miệt mài làm việc để người dân sớm có nhà ở trước Tết.
Bà Lãnh cho hay, sau trận lũ lịch sử, người dân trong xóm giờ chỉ mong những căn nhà kịp dựng xong trước Tết. “Chỉ cần có lại mái nhà, bà con sẽ yên tâm đón năm mới, không còn thấp thỏm mỗi khi nghe tin mưa lớn”, bà nói.
Theo người dân Hòa Thịnh, hơn một tuần nay, Trung đội 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã bám trụ tại địa bàn, cùng bà con dựng lại từng mái nhà bị lũ cuốn trôi. Công việc gần như không có ngày nghỉ; thứ Bảy, Chủ nhật các anh vẫn túc trực công trường. Nhiều hôm, ánh đèn pin leo lét, các anh vẫn chạy đua với thời gian, làm việc đến tận khuya.
Không chỉ có Trung đội 143, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn vận tải 555 và Khu K52 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5) cũng chia ca làm đêm để kịp tiến độ. Mỗi người một việc, cùng hướng đến mục tiêu chung trao lại cho bà con vùng lũ những căn nhà kiên cố, ấm áp trước Tết.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội làm việc xuyên đêm.
Ấm áp tình quân dân
Giữa những dấu tích hoang tàn sau mưa lũ, những người lính vẫn cặm cụi, lặng lẽ từng bước dựng lên những bức tường kiên cố. Họ không chỉ dựng lại những căn nhà kiên cố, mà còn dựng dậy niềm tin, dựng dậy hy vọng cho những phận người vừa trải qua cơn lũ lịch sử.
Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, Hòa Thịnh đã trải qua đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề. Nhưng giữa lúc gian nan nhất, tình quân dân lại càng trở nên ấm áp và đáng quý hơn bao giờ hết. Các cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an,... không quản ngại gian khó đến với bà con Hòa Thịnh.

Các móng nhà đang dần hình thành.
“Căn nhà nào cần dọn dẹp, đồ đạc nào cần kê lại, ruộng vườn nào cần giúp khắc phục, đường làng nào cần quét dọn, đều có dấu chân của bộ đội, công an và lực lượng địa phương. Cảm kích hơn khi các cán bộ, chiến sĩ bộ đội xuyên đêm giúp bà con xây dựng nhà bị sập đổ, hư hỏng do mưa lũ gây ra. Nhìn cảnh bà con bắt tay cảm ơn, những nụ cười nhẹ nhõm sau nỗi lo trôi theo dòng nước, mới thấy hết giá trị của hai chữ nghĩa tình. Lũ có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn mất sự đoàn kết, yêu thương và tinh thần “quân với dân như cá với nước” của bà con Hòa Thịnh”, ông Lành chia sẻ.
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh khẳng định, cơn lũ đã đi qua, nhưng tình người thì còn ở lại. Ở lại trong sự biết ơn, trong những ánh mắt cảm kích, trong niềm tin rằng chỉ cần chúng ta đoàn kết, không có cơn lũ nào có thể cuốn trôi được nghị lực và sự ấm áp của con người Hòa Thịnh.

Lũ có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn mất sự đoàn kết, yêu thương và tinh thần “quân với dân như cá với nước” của nhân dân ta.
Vào ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 234 về phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai vừa qua.
Thực hiện chiến dịch nêu trên, tỉnh Đắk Lắk đã khởi công xây dựng 684 căn nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. Theo đó, toàn bộ 684 căn nhà đều được thiết kế với diện tích sàn 48 m2, có gác lửng bảo đảm an toàn khi xảy ra lũ lớn. Mỗi căn có giá trị tối thiểu 170 triệu đồng.
Trong đó, Quân khu 5 trực tiếp xây dựng 110 căn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk thực hiện 15 căn, các đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng 153 căn, 407 căn còn lại do các lực lượng của tỉnh Đắk Lắk phụ trách. Để bảo đảm tiến độ, Quân khu 5 đã huy động hơn 100 đội thợ xây, mỗi đội 12–15 cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, bố trí phương tiện vận chuyển vật liệu, giảm chi phí trung gian và hạn chế phát sinh ảnh hưởng đến nguồn kinh phí hỗ trợ.
Các đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ 684 căn nhà trong vòng hai tháng, phấn đấu bàn giao trước 31/1/2026. Từ đó, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới kiên cố.











