Du khách Hà Nội chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo
Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TPHCM) vừa thực hiện thành công ca chạy thận nhân tạo cho một du khách đến từ Hà Nội trong thời gian tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương.
KHÁNH CHI - TAM NGUYÊN
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/du-khach-ha-noi-chay-than-nhan-tao-tai-con-dao-post858458.html
Tin nóng
Một sự kiện đáng chú ý trong đời sống văn hóa: Triển lãm 'Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn' vừa khai mạc ngày 29/7 tại khu lưu niệm mang tên ông (thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên).
Từ chuyến đi dự kiến chỉ vài giờ, Michelle Cabrera (Mỹ) đã có 3 ngày khám phá hang động đầy phiêu lưu ở Quảng Trị.
Từ ngày 31/7 đến 2/8, người dân và du khách tại Hà Nội có thể trải nghiệm, mua sắm nhiều đặc sản, sản phẩm OCOP của Lạng Sơn tại chương trình 'Lạng Sơn Corner', tổ chức ở số 62 Tràng Tiền.
Sau hơn 40 năm kể từ ngày nhận tin con trai đầu lòng hy sinh, bà Dương Thị Đường (88 tuổi, Hà Tĩnh) cuối cùng cũng đợi được ngày đón con liệt sĩ trở về. Người mẹ già bật khóc trong giây phút đoàn tụ, khép lại cuộc chờ đợi kéo dài nửa đời người.
Hai hài cốt liệt sĩ hy sinh tại đèo Pha Đin trong kháng chiến chống Pháp vừa được truy điệu, an táng tại Điện Biên.
Tin mới
Loại quả đặc sản thơm ngon, ngọt lịm đang vào mùa, tiểu thương nhập hàng tạ mỗi ngày vẫn 'cháy hàng'
Loại quả đặc sản của Việt Nam không chỉ có hương vị thơm ngon, ngọt lịm mà còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe nên được người tiêu dùng ưa chuộng.
Trong dòng chảy của đời sống văn học đương đại, có những người viết không chỉ sáng tạo tác phẩm mà còn âm thầm gìn giữ những mảnh ký ức quý giá của dân tộc. Nhà văn Đặng Vương Hưng là một trong những gương mặt như thế.
Ở tuổi 34, sau khi có chỗ đứng trong làng nhạc, nhạc sĩ Tuấn Cry lại đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: rời Hà Nội để trở về Bắc Ninh sinh sống.
Chỉ với vài chậu cây rau gia vị nhỏ đặt ở bệ cửa sổ hay góc bếp, bạn đã có ngay 'vườn rau mini' vừa đẹp, vừa cung cấp nguyên liệu tươi ngon cho bữa ăn.
Có những nghĩa cử không cần lời nói lớn lao nhưng lại âm thầm lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Hơn 14 năm qua, anh Nguyễn Đình Sử (sinh năm 1977) ở thôn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên, đã bền bỉ trên hành trình hiến máu tình nguyện, trao đi những giọt máu quý giá để cứu người. Với hơn 40 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, anh không chỉ góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mà còn trở thành tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng về lòng nhân ái trong cộng đồng.
Tháng 8 này, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề 'Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer'.
Rằm tháng 7 không chỉ là mùa Vu Lan báo hiếu mà còn gắn liền với ngày Xá tội vong nhân. Nguồn gốc sâu xa của hai ý nghĩa này là gì và đâu là khung giờ vàng thắp hương? Cùng tìm hiểu bài viết này.
Lễ 'Kỳ phúc Lục ngoạt' là nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở vùng biển xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống bình an, hạnh phúc.













