Động lực phấn đấu

Thiếu tá QNCN Đỗ Đức Trung, thợ sửa chữa xe thiết giáp bánh lốp, công tác tại Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS TP Cần Thơ đến nay đã 27 năm. Không chỉ vui khi được làm công việc yêu thích mà trên quê hương Cần Thơ, anh Trung còn có gia đình nhỏ hạnh phúc với biết bao kỷ niệm đáng nhớ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Trung luôn tận tâm, hết mình. Quan điểm của anh Trung rất rõ, trang thiết bị có tốt mới đáp ứng được yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Vì thế, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn nỗ lực hết mình.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Trung dành nhiều tâm huyết cho các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị của đơn vị. Đến nay, anh đã sở hữu hàng chục đề tài, sáng kiến được đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Năm 2019, anh Trung được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam với sáng kiến “Công trình hệ thống xả khói mù trên xe thiết giáp BTR 152”; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2020; giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23 cùng nhiều thành tích khác.

Anh Đỗ Đức Trung cùng vợ và các con.

Anh Đỗ Đức Trung cùng vợ và các con.

Nghiêm túc, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, còn ở nhà, anh Trung là người chồng tâm lý, người cha mẫu mực. Kể về người vợ hiền, về tổ ấm gia đình, ánh mắt anh Trung không giấu được niềm hạnh phúc lẫn tự hào.

Vợ anh Trung là chị Diệp Nguyễn Thúy An, quê ở Đồng Tháp. Thương và yêu anh Trung, chị An đã quyết theo anh về Cần Thơ lập nghiệp, chấp nhận mọi khó khăn, vất vả.

Để phát triển kinh tế gia đình, cách đây 3 năm, anh Trung bàn với vợ nuôi cua đinh (tên gọi khác là ba ba). Anh Trung phụ trách việc nhập giống, nghiên cứu kỹ thuật nuôi và tìm thị trường tiêu thụ; còn chị Thúy An đảm nhiệm quy trình chăn nuôi. Xuất lứa đầu tiên, trừ mọi chi phí, lãi từ cua đinh cũng mang lại cho gia đình anh một khoản kha khá.

Thời gian thấm thoắt trôi, hai con anh chị cũng đã khôn lớn, trưởng thành và là niềm tự hào của gia đình. Con gái lớn Đỗ Diệp Quỳnh Như hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Cần Thơ. Quỳnh Như thừa hưởng sự thông minh của cha, nét đẹp và sự hoạt bát của mẹ. Năm 2022, được sự động viên của gia đình, Quỳnh Như mạnh dạn tham gia cuộc thi Người đẹp thời trang Tây Đô và giành liền hai giải: Người đẹp khả ái và Người đẹp du lịch.

Con trai Đỗ Trung Quân sinh năm 2013, song đã bộc lộ sở thích hướng đến bộ môn khoa học kỹ thuật và ước mong được trở thành đồng đội của cha.

Các con chăm ngoan, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, điều đó trở thành động lực mạnh mẽ để anh Trung tận tâm cống hiến cho đơn vị, cho quê hương Cần Thơ giàu đẹp.

Bài và ảnh: TUỆ CHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-phan-dau-810968