Dọn mình đón tết

Ảnh minh họa: Internet

Thoáng chốc mà đã thấy tết. Những ngày cuối tháng Chạp hối hả và bận rộn trong từng mái nhà, góc phố. Lòng người cũng đã tràn ngập tết.

Trước hiên nhà sáng nay, cội mai đã lác đác điểm vài “chiếc cúc” màu vàng. Trên những cành lộc biếc, giọt sương lăn trên từng phiến lá. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, năm Quý Mão rồi sẽ qua đi, buồn vui chỉ còn trong kỷ niệm. Tháng Chạp năm nay cũng khác, gió không lạnh, trên các nẻo đường sắm tết, không áo khoác, khăn len. Cuối tháng Chạp vẫn những ngày nắng ấm như nắng tháng 3, như sắc nắng những ngày đầu hạ.

Sáng nay, nhắn tin cho người bạn đã cũ: Đã mua áo quần mới chưa? Đâu chừng hơn nửa tiếng sau thì nhận câu nhắn trả lời: Năm nay khó khăn quá, chắc mặc đồ cũ! Rồi nó thả một icon mặt cười với hai giọt nước mắt và một quả tim màu đỏ. Năm nay kinh tế khó khăn thật, người dân, doanh nghiệp nhiều đường vất vả. Cuộc sống hối hả với bao điều nghĩ suy…

Những ngày cuối năm... Những bộn bề lo toan rồi cũng tạm lắng xuống khi đêm về trở giấc lạnh hơn, sương khuya hình như xóa mờ hết những giận hờn vu vơ. Tâm tư cũng chậm hơn trong chiều sâu của suy nghĩ.

Một năm, 365 ngày đi qua không ít nhọc nhằn, buồn vui có cả. Những tiếc nuối, những nụ cười và cả những giọt nước mắt, tất cả trộn lẫn trong những nốt nhạc không lời của bản hòa âm cuộc sống muôn màu. Một năm lắm vất vả, nhưng đổi lại, giá trị và bản ngã cuộc sống của riêng mình càng xanh thẳm sắc màu.

Trải qua năm dài, tháng rộng, tôi nhận ra quanh mình có người vui vì sự nỗ lực mà đã đạt được điều mình hằng mơ ước, cũng có người buồn vì đánh mất một vài thứ quan trọng, lại có người tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mối tình chân thành, rồi tự than thân trách phận, trách người theo kiểu: “Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”.

Những ngày cuối năm… Mọi thứ có thể chưa thật sự ổn nhưng đừng lo nghĩ nhiều. Có người nói, cuộc sống luôn gánh trên vai nó sự thăng trầm. Con người có lúc, dòng sông có khúc. Tự nhắc mình vậy, và cũng mong mọi người luôn tràn ngập niềm vui, tràn đầy năng lượng để tự chữa lành những vết thương không muốn trong cuộc đời này. Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống, sống thật vui, thật hạnh phúc với nhiều điều tích cực.

Những ngày cuối năm… Hãy sống chậm, tha thứ cho nhau nhiều hơn vì lỗi lầm của những ngày qua, mỉm cười gật đầu để quên đi những điều không may mắn, phiền muộn; nhìn về một năm mới an lành và nhiều sức khỏe.

Những ngày cuối năm… Chỉ mong mọi thứ trở nên chan hòa hơn, dịu dàng hơn, bình an hơn cho mình và cho hết thảy mọi người. Chỉ mong sau một năm tất bật, ngôi sao trong đêm giao thừa đổi ngôi, cũng là lúc gia đình sum họp đủ đầy, sự an yên sẽ ùa về để trong mỗi mái ấm gia đình, niềm vui và hạnh phúc luôn ngự trị…!

Cuối năm dọn dẹp hết những suy nghĩ tiêu cực, trải lòng mình để đơn giản và bao dung hơn trong nếp nghĩ, cách nhìn. Sắp xếp lại một vài thứ trong cuộc đời, “thanh lý” những mối quan hệ không đem lại niềm vui cho mình. Nhìn được cái xấu để yêu hơn cái tốt, trải qua buồn đau để trân quý những khoảnh khắc yên bình, xa nhau để trân trọng từng phút giây được bên nhau, yêu thương và hạnh phúc...

Tạm biệt năm Quý Mão với nhiều cảm xúc. Xếp lại nỗi buồn, mở lòng vui đón tết! Chào năm mới Giáp Thìn với những niềm vui và hy vọng trong tiết trời rất mới!

VỆ LOAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313127/don-minh-don-tet.html