Đổi thay ở những bản nghèo nơi phên giậu
Sau những tháng ngày du canh du cư trong thiếu đói, bà con người Dao ở bản Hùng Pèng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nay đã dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đồng hành cùng sự đổi thay là những người lính quân hàm xanh – những người không chỉ giữ vững phên giậu Tổ quốc mà còn gieo mầm no ấm
Giữa vườn chuối xanh mướt, nằm thoai thoải bên sườn đồi, anh Phàn Quẩy Trào, dân tộc Dao, ở bản Hùng Pèng, xã Phong Thổ cẩn thận kiểm tra từng buồng chuối đã bắt đầu trổ quả. Nhìn đồi chuối bạt ngàn, ít ai nghĩ rằng, gia đình người đàn ông này từng có những năm tháng chật vật trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, quanh năm lo cái ăn từng bữa.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng tuyên truyền người dân bản Hùng Pèng vững tin bám bản, bám đất xây dựng quê hương
Ngày ấy, cuộc sống du canh du cư trên núi cao khiến gia đình anh Trào và nhiều hộ người Dao luôn đối mặt với đói nghèo, lạc hậu. Khi được Bộ đội Biên phòng vận động xuống núi, định canh định cư, anh Trào mới hiểu rằng, muốn thoát nghèo thì phải thay đổi cách nghĩ, cách làm.
Anh Phàn Quẩy Trào chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng xuống hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, gia đình anh đã mạnh dạn trồng chuối trên 2 ha đất đồi. Nhờ hợp khí hậu, thổ nhưỡng và chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn chuối phát triển xanh tốt, cho năng suất cao. Từ đó, mỗi năm gia đình anh thu hoạch vài tấn chuối quả, có thêm nguồn thu ổn định.
"Nhờ các nguồn thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, gia đình tôi đã có tiền để xây một ngôi nhà mới khang trang. Có tiền rồi gia đình đã sắm sửa thêm được cả ti vi, xe máy. Cuộc sống của gia đình đã khấm khá hơn trước nhiều rồi", anh Trào nói.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng giúp người dân thu hoạch nông sản
Từ những mùa chuối bội thu, cùng với chăn nuôi, trồng trọt, gia đình anh Trào đã dựng được căn nhà mới khang trang, có xe máy, ti vi, cuộc sống đủ đầy hơn trước. Câu chuyện nỗ lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo của gia đình anh Trào là hình ảnh thu nhỏ cho sự đổi thay của hơn 40 hộ, gần 170 nhân khẩu dân tộc Dao, ở bản Hùng Pèng hôm nay.
Trở lại bản Hùng Pèng hôm nay, dễ dàng nhận thấy diện mạo mới đang hiện rõ từng ngày. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang đã thay thế cho mái nhà tạm trước đây; các tuyến đường bê tông uốn lượn quanh bản giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn.
Sự đổi thay ấy còn thể hiện trong đời sống của người dân. Trên nương đồi, chuối, lúa, khoai, ngô xanh tốt; trong chuồng, đàn bò, đàn dê ngày một nhiều hơn. Nhiều gia đình đã có của ăn của để, con em được đến trường đầy đủ, buổi tối ánh điện bừng sáng khắp bản. Từ một bản nghèo nơi biên cương, Hùng Pèng hôm nay đang vươn mình khởi sắc, tràn đầy niềm tin vào chặng đường phát triển mới.
Dù đời sống đã khởi sắc, nhưng bản Hùng Pèng vẫn còn những hộ nghèo, nhất là khó khăn về nhà ở. Thực hiện Đề án xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Phong Thổ, vừa qua Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với các cấp, các ngành hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà mới cho bà con người Dao trong bản.

Cây chuối đã giúp người dân bản biên giới Hùng Pèng từng bước thoát nghèo
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh Lý Chỉnh Ngan, Trưởng bản Hùng Pèng, khi nói về căn nhà mới của bà con trong bản. Có nơi “an cư”, người dân yên tâm làm ăn, tính chuyện lâu dài với đất đai, nương rẫy.
"Gia đình từng gặp nhiều khó khăn, căn nhà trước xuống cấp nghiêm trọng. Rất cảm ơn bà con với bộ đội biên phòng đã hỗ trợ làm cho tôi và bà con có được căn nhà kiên cố để an cư. Bây giờ mưa gió tôi và bà con không còn lo như trước nữa:, trưởng bản Hùng Pèng nói.
Không chỉ riêng bản người Dao ở Hùng Pèng, trên khắp các bản làng người Dao, người La Hủ, người Mông, người Hà Nhì... nơi biên giới Lai Châu, màu xanh của lúa, ngô, cây ăn quả đang phủ kín triền đồi. Đàn bò, đàn dê từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước đang ngày một sinh sôi; những ngôi nhà kiên cố dần thay thế mái nhà cũ nát; tiếng trẻ em học bài vang lên rộn ràng giữa núi rừng.

Người dân bản Hùng Pèng, xã Phong Thổ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết: Sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lai Châu còn 11 xã biên giới, với 269 bản và là nơi sinh sống của 100% đồng bào các dân tộc thiểu số. Sự đổi thay đã hiện hữu rõ trên từng bản làng và cuộc sống người dân cải thiện hơn, nhưng vẫn còn đó những khó khăn cần sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, các ngành ở địa phương.
"Quá trình bộ đội triển khai xây dựng nhà cho bà con gặp rất nhiều khó khăn. Ở giai đoạn đầu thời tiết, khí hậu không ủng hộ, nên việc tập kết nguyên vật liệu, để triển khai làm nền nhà cho hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai nữa là một số hộ vị trí nhà ở rất xa, nên bộ đội hầu như phải vận chuyển nguyên vật liệu bằng sức người, cũng mất rất nhiều thời gian; đặc biệt là vận chuyển cát, sỏi, đá và xi măng. Thế nhưng Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh chúng tôi cũng chỉ đạo các đồn biên phòng, quyết tâm khắc phục khó khăn làm bằng được nhà cho bà con"-Đại tá Lê Công Thành nói.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, để nâng cao thu nhập đang được người dân ở các bản biên giới Lai Châu tích cực triển khai
Tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên bên những ngôi nhà mới, sắc xanh lan tỏa trên nương đồi Hùng Pèng báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn nơi biên giới Lai Châu. Dù phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành bền bỉ của các cấp, các ngành, nhất là Bộ đội Biên phòng, những bản nghèo nơi đây đang từng bước vững tin đi lên, hướng tới cuộc sống ấm no, bền vững hơn.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/doi-thay-o-nhung-ban-ngheo-noi-phen-giau-post1259183.vov












