Đôi tất nhỏ

Chiều cuối tuần, anh Hải ở quận Ba Đình dẫn con trai đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Trời khá lạnh.

Bất chợt hai bố con gặp một người phụ nữ khoảng 25 tuổi, mặc bên ngoài chiếc áo khoác mỏng manh, trên tay bế một bé gái khoảng 1 tuổi. Đứa bé chân tay tím tái vì lạnh do không đi tất. Trên vai người mẹ đeo giỏ hàng nhỏ bán vài thứ lặt vặt như tăm bông, kẹo, bấm móng tay...

- Sao không đi tất cho con, để chân tay cháu thế kia thì lạnh lắm đấy - anh Hải lên tiếng.

- Dạ, mẹ con em khó khăn, có đôi tất chân hôm qua giặt chưa khô ạ... - người mẹ ấp úng nói.

Cảm thương hoàn cảnh hai mẹ con, anh Hải bèn bảo con trai:

- Con ơi, con tặng cho em bé đôi găng tay và tất của con. Đi ra kia bố sẽ mua lại cho con.

Cậu bé vui vẻ làm theo lời bố. Anh bảo con giúp đi tất chân và găng tay cho cháu bé. Chứng kiến tấm lòng của bố con anh Hải, người thì tặng hai mẹ con chút tiền, người thì mua hàng ủng hộ.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Hành động tuy không to tát nhưng đã sưởi ấm trái tim người cho, người nhận và cả những người xung quanh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/doi-tat-nho-649305.html