Độc lạ người phụ nữ 56 năm sống trong thân hình trẻ lên 2, giỏi việc nhà tiếng lành đồn xa

Với chiều cao chỉ bằng một đứa trẻ lên 2, người phụ nữ 56 tuổi khiến ai cũng phải bất ngờ khi chứng kiến sự khéo léo, đảm đang trong cuộc sống hàng ngày.

Tại xóm Đìa, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, mọi người đều quen thuộc với hình ảnh chị Phùng Thị Xuyến (sinh năm 1968, dân tộc Mường), người phụ nữ chỉ cao 76 cm và nặng 28 kg.

Dù có ngoại hình nhỏ bé, nhưng chị Xuyến vẫn hoàn thành mọi công việc nhà một cách thành thạo, từ nấu nướng, dọn dẹp, đến chăm sóc chuồng trại, nuôi dưỡng các cháu trong gia đình.

Người phụ nữ chỉ cao 76 cm và nặng 28 kg, ngoại hình chỉ như một đứa trẻ lên 2. Nguồn: Độc lạ Bình Dương

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, chị Xuyến đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi còn nhỏ. Khi cha bỏ đi theo người phụ nữ khác, mẹ và các con nương tựa vào nhau để sống qua ngày.

Là chị cả, chị Xuyến luôn sát cánh cùng mẹ, giúp đỡ công việc gia đình. Với hoàn cảnh nghèo khó và ngoại hình khác biệt, chị không có điều kiện đi học, nhưng nhờ tính cách hoạt bát, chị giao tiếp với mọi người rất tốt và nói tiếng Kinh thành thạo.

Là chị cả, chị Xuyến luôn sát cánh cùng gia đình em trai, giúp đỡ công việc gia đình.

Là chị cả, chị Xuyến luôn sát cánh cùng gia đình em trai, giúp đỡ công việc gia đình.

Hiện tại, chị Xuyến đang sống cùng với em trai là anh Phùng Văn Yến (sinh năm 1978). Trong khi các em đi làm, chị Xuyến lo toan mọi việc trong nhà. Đối với chị, mọi công việc đều có thể gặp khó khăn do vóc dáng nhỏ bé, nhưng với sự nỗ lực không ngừng, chị đã tìm ra cách để hoàn thành tất cả.

Dù không thể đi chợ mỗi ngày vì chợ ở xa, chị vẫn cùng em trai lên chợ phiên hàng tuần để mua sắm, và nổi tiếng với tài trả giá khéo léo.

Trước đây, khi còn trẻ và khỏe mạnh hơn, chị Xuyến thường xuyên vào rừng lấy măng, hái lá dong. Nhờ thân hình nhỏ bé, chị dễ dàng luồn lách giữa những bụi cây, mang về nhiều sản phẩm quý giá từ rừng. Tuy nhiên, nay tuổi tác đã cao, các em không cho chị vào rừng nữa để đảm bảo an toàn.

Ngay cả những người hàng xóm cũng phải công nhận sự đảm đang, nhanh nhẹn, giỏi giang của chị Xuyến.

Ngay cả những người hàng xóm cũng phải công nhận sự đảm đang, nhanh nhẹn, giỏi giang của chị Xuyến.

Chị Xuyến có một sức khỏe tốt, ít khi ốm vặt, chỉ thỉnh thoảng bị đau khớp gối và tay chân. Khi được hỏi về mong muốn có một mái ấm riêng, chị chỉ cười và lắc đầu, bày tỏ rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình. Chị cho biết niềm hạnh phúc của mình là được sống cùng em và các cháu, chăm sóc và hỗ trợ họ mỗi ngày.

Câu chuyện về chị Phùng Thị Xuyến, người phụ nữ tí hon nhưng giàu nghị lực và lòng yêu thương gia đình, đã trở thành tấm gương sáng trong làng.

Sự kiên trì, không ỷ lại và tinh thần lạc quan của chị là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người, minh chứng rằng dù có bất kỳ khó khăn nào, chúng ta vẫn có thể vượt qua bằng chính nghị lực của mình.

Độc lạ Bình Dương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/doc-la-nguoi-phu-nu-56-nam-song-trong-than-hinh-tre-len-2-202408231624246116.html