Đỗ Thị Quỳnh Anh - Cô gái Gen Z góp sức xây trường cho trẻ vùng cao

Đồng hành với các tổ chức thiện nguyện và chính quyền địa phương, chị Đỗ Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2005), ở xã Tân Yên (Bắc Ninh) luôn mong muốn góp phần nhỏ bé của mình giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập trong điều kiện tốt hơn. Qua đó thể hiện khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.

Mang yêu thương đến vùng khó khăn

Khi sương sớm còn bảng lảng trên những sườn núi đá tai mèo, tại điểm trường mầm non Lũng Chỉn thuộc xã biên giới Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) đã rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Những cặp mắt trong veo ánh lên niềm vui, các em ríu rít nắm tay nhau bước vào lớp, háo hức khi lần đầu bước vào những phòng học khang trang, tường sơn sáng màu, bàn ghế ngay ngắn, đồ dùng học tập gọn gàng, đánh dấu ngày khánh thành điểm trường vào cuối tháng 11 vừa qua.

 Chị Đỗ Thị Quỳnh Anh (áo trắng, ở giữa) cùng nhóm dự án “Xây ước mơ” cùng em tới trường khởi công xây dựng điểm trường Lũng Chỉn.

Chị Đỗ Thị Quỳnh Anh (áo trắng, ở giữa) cùng nhóm dự án “Xây ước mơ” cùng em tới trường khởi công xây dựng điểm trường Lũng Chỉn.

Chính Quỳnh Anh và nhóm thiện nguyện dự án "Xây ước mơ" cùng em tới trường là những người đã góp sức xây dựng công trình ý nghĩa này với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 40 em nhỏ. Trong đó, cá nhân Quỳnh Anh đóng góp 265 triệu đồng, phần còn lại đến từ sự chung tay của các thành viên trong nhóm thiện nguyện.

Lũng Chỉn là điểm trường nằm ở khu vực núi cao, địa hình chia cắt, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Trước đây, điểm trường này chỉ là những phòng học chật hẹp, xuống cấp, tường bong tróc, mái dột mỗi khi mưa về khiến không ít phụ huynh mong ước con em có được điều kiện học tập khang trang, an toàn hơn. Bởi vậy, ngày khánh thành điểm trường giống như ngày vui của cả dân bản. Quỳnh Anh cho biết: “Tháng 6/2025, tôi bắt đầu cùng nhóm dự án khảo sát địa hình xây dựng. Đi qua những cung đường ngoằn ngoèo, dốc núi dựng đứng, tôi mới cảm nhận rõ những khó khăn mà thầy cô và học sinh nơi đây phải đối mặt. Giờ đây, khi nhìn các em nhỏ bước vào lớp học với tâm thế vui tươi, ánh mắt ánh lên niềm thích thú, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Lũng Chỉn không phải là điểm dừng đầu tiên trên hành trình thiện nguyện gắn với giáo dục của Quỳnh Anh. Trước đó, vào năm 2024, cô đã đóng góp 100 triệu đồng cùng dự án “Xây uớc mơ” cùng em đến trường xây dựng điểm trường Bản Buôi, thuộc xã Tạ Bú, huyện Mường La trước đây (nay là xã Mường Bú, tỉnh Sơn La). Cũng như Lũng Chỉn, Bản Buôi là vùng đất heo hút, đường đến trường quanh co, nhiều đoạn khó đi; lớp học trước đó còn tạm bợ, xuống cấp. Việc đồng hành xây dựng hai điểm trường trong thời gian qua thấy rõ định hướng của Quỳnh Anh trong lựa chọn con đường thiện nguyện, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục bởi cô tin rằng học tập là nền tảng giúp các em ở những vùng khó khăn có cơ hội thay đổi cuộc sống, xây dựng quê hương.

"Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua"

Không xuất thân từ gia đình giàu có, cũng không có những nguồn tài trợ, Quỳnh Anh lựa chọn cách chi tiêu khoa học, tiết kiệm và phân bổ thu nhập hợp lý để thực hiện các dự án thiện nguyện dài hơi. Được biết, hiện tại, cô gái trẻ sinh năm 2005 có nguồn thu ổn định từ việc làm mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số và kinh doanh một cửa hàng chụp ảnh photobooth thu hút nhiều bạn trẻ tại Hà Nội.

Cô đặt ra những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, từ tích lũy tài chính, lựa chọn dự án phù hợp đến việc theo dõi tiến độ thực hiện. “Tôi luôn xác định rõ khả năng của bản thân để không làm mọi thứ nửa chừng. Khi đã quyết định làm, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể”, Quỳnh Anh bộc bạch. Chính cách làm ấy giúp cô không chỉ duy trì được các hoạt động thiện nguyện mà còn tránh rơi vào tình trạng làm theo cảm xúc nhất thời.

Ngoài các dự án xây dựng điểm trường, Quỳnh Anh còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác, tập trung vào nhóm yếu thế trong xã hội. Tại Hà Nội, cô từng đồng hành tổ chức bếp ăn 0 đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, tài trợ và đồng hành chương trình “Ươm mầm ước mơ” của Bộ Nội vụ… Những ngày có thời gian rảnh rỗi, cô cùng một số người bạn còn phát cơm miễn phí cho người vô gia cư trên địa bàn thành phố. Mới đây, khi quê hương Bắc Ninh bị ảnh hưởng do bão số 11, Quỳnh Anh cùng các tổ chức thiện nguyện đã kêu gọi ủng hộ và cấp phát lương thực, thực phẩm đến tận tay những người dân đang bị chia cắt, cô lập bởi ngập úng do nước lũ dâng cao.

Chia sẻ về quá trình tham gia các hoạt động vì cộng đồng, Quỳnh Anh cho biết hành trình ấy bắt đầu từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi là học sinh Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 1, nữ sinh đã là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện. Từ những hoạt động như: Dọn vệ sinh trường lớp, tham gia tiếp sức mùa thi, quyên góp hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương… cô dần nhận ra giá trị của sự cho đi, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm của một người trẻ.

Phong trào học đường với những việc làm nhỏ bé, giản dị ấy dần nhen nhóm, hình thành cho Quỳnh Anh lối sống tích cực. Ngoài các dự án xây dựng điểm trường, Quỳnh Anh còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác, tập trung vào nhóm yếu thế trong xã hội. Tại Hà Nội, cô từng đồng hành tổ chức bếp ăn 0 đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, tài trợ và đồng hành cùng chương trình “Ươm mầm ước mơ” của Bộ Nội vụ… Thời gian rảnh rỗi, cô cùng một số người bạn còn phát cơm miễn phí cho người vô gia cư trên địa bàn thành phố. Mới đây, khi quê hương Bắc Ninh bị ảnh hưởng do bão số 11, Quỳnh Anh cùng các tổ chức thiện nguyện đã kêu gọi ủng hộ và cấp phát lương thực, thực phẩm đến tận tay những người dân đang bị chia cắt, cô lập bởi ngập úng do nước lũ dâng cao. Các hoạt động đều được Quỳnh Anh thực hiện âm thầm, không phô trương. Với cô, thiện nguyện không phải là điều gì quá lớn lao mà đơn giản là trách nhiệm của một người trẻ khi có điều kiện hơn người khác.

Chính suy nghĩ ấy giúp cô gái Gen Z tiếp tục bền bỉ với con đường đã chọn, dù biết rằng hành trình thiện nguyện còn rất dài và nhiều thử thách. Trong thời gian tới, Quỳnh Anh đặt mục tiêu phân bổ thu nhập, tiếp tục đồng hành các tổ chức, nhóm thiện nguyện và chính quyền địa phương. Ước mơ của em là góp sức xây dựng thêm những điểm trường tại các vùng sâu, vùng xa, giúp trẻ em được học tập trong điều kiện an toàn, đầy đủ hơn. Qua đó viết tiếp những hành trình đẹp của sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Bài, ảnh: Thu Thủy

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/co-gai-gen-z-gop-suc-xay-truong-cho-tre-vung-cao-postid433630.bbg