Điểm tựa của những người từng lầm lỡ

Trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời của những mảnh đời từng lầm lỡ, sự động viên, giúp đỡ của gia đình, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ đầy nhân văn của lực lượng công an cơ sở đã góp phần lan tỏa những điều tốt đep, ý nghĩa, giúp họ vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Những năm trước đây, xã Mê Linh, huyện Mê Linh là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, nhất là về tội phạm và tệ nạn ma túy. Có thời điểm, nơi đây tồn tại tụ điểm tàng trữ, mua bán chất ma túy ngay trong khu dân cư với những thủ đoạn hoạt động tinh vi, gây bức xúc và hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Thời điểm trước năm 2019, toàn xã có gần một trăm người nghiện, nghi nghiện, hàng chục người nghiện đã cai trở về địa phương, nhiều đối tượng phải chấp hành án về ma túy.

Hệ lụy về ma túy gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự. Cùng với đó, những người từng vấp ngã sau khi chấp hành xong án phạt luôn tự ti, cùng sự kỳ thị của một bộ phận dân cư, đã tạo ra rào cản lớn cho hành trình tái hòa nhập cộng đồng của những người từng lầm lỡ. Đây là bài toán khó đặt ra cho lực lượng công an chính quy của xã Mê Linh ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Với quyết tâm đưa những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, bên cạnh việc thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã kiên trì, thực hiện công tác “dân vận khéo” với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, gần gũi, đồng cảm, chia sẻ để giúp họ vượt qua mặc cảm, tự ti, làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã rà soát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần người lao động để giới thiệu, tạo điều kiện về công ăn việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng.

Sau khi chấp hành xong bản án 3 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, anh Hà Đình Hùng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) được trở về địa phương. Đối mặt với việc bị mọi người xa lánh, kỳ thị, không kiếm được việc làm, đã có lúc, anh đã nghĩ cuộc đời của mình giờ đây chỉ như con số không. Những tưởng không còn hy vọng nào để có thể hòa nhập với xã hội, trở lại làm một công dân bình thường, nhưng từ sự giúp đỡ, chia sẻ của các đồng chí Công an xã, tia sáng đã được thắp lên trong con người từng lầm đường lạc lối.

Anh Hà Đình Hùng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) chia sẻ, khi anh mãn hạn tù trở về, anh đã được đồng chí Trưởng Công an xã thường xuyên động viên, chia sẻ và hỗ trợ về tài chính. Đó chính là sự khởi đầu giúp anh tự tin vượt qua vấp ngã để làm lại cuộc đời. Hiện nay kinh tế của tôi đã ổn định và còn có thể giúp đỡ được những người khác.

Sau khi mãn hạn tù trở về, anh Hà Đình Hùng thường xuyên nhận được sự động viên, chia sẻ và hỗ trợ của lực lượng công an xã.

Sau khi mãn hạn tù trở về, anh Hà Đình Hùng thường xuyên nhận được sự động viên, chia sẻ và hỗ trợ của lực lượng công an xã.

Sinh năm 1995, anh Nguyễn Duy Hiếu (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) là con trai duy nhất của một hộ kinh doanh khá giả. Lập gia đình từ sớm, thế nhưng do chơi bời giao du cùng đám bạn xấu, Nguyễn Duy Hiếu đã nghiện ma túy đá lúc nào không hay. Những hành vi mất kiểm soát, những cơn hoang tưởng khiến mọi người sợ hãi. Tuy nhiên, nhờ có sự can thiệp, quản lý kịp thời của lực lượng Công an xã Mê Linh, gia đình đã đưa Hiếu đi trung tâm cai nghiện. Sau gần 02 năm điều trị tại cơ sở cai nghiện ma túy, trở về địa phương để làm lại cuộc đời.

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của những người lầm lỡ giờ không còn đơn độc nhờ có sự đồng hành, tiếp sức, chia sẻ đầy nhân văn của lực lượng Công an xã. Với tinh thần, trách nhiệm và lòng bao dung, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mê Linh luôn là điểm tựa vững chắc để những người từng vấp ngã có thêm cơ hội trở về và viết nên những trang mới của một cuộc đời tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Bá Đức

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/diem-tua-cua-nhung-nguoi-tung-lam-lo-258471.htm