Điểm tựa của hàng triệu con tim
Tôi vào bộ đội khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang ở giai đoạn cao trào. Thời kỳ ấy, truyền hình chưa có, nghe đài cũng không dễ. Báo in là nhất. Báo Quân đội nhân dân (QĐND) đối với chúng tôi lại càng là nhất!
Nhất bởi vì tờ báo cung cấp cho chúng tôi những thông tin nóng bỏng nhất, đáng tin cậy nhất và cũng hấp dẫn nhất. Quân và dân ta chiến thắng ở Nam hay Bắc đều có tin sốt dẻo. Tin Chiến thắng Ấp Bắc, tin bắn rơi máy bay Mỹ thứ 100 rồi 1.000... làm nức lòng quân và dân ta, nhất là chiến sĩ chúng tôi.
Thời ấy, tin chiến sự từ chiến trường đối với chúng tôi cần như cơm ăn nước uống hằng ngày vậy. Phải có thông tin kịp thời, phải có những bài phân tích, đánh giá sâu sắc là cơ sở cho những người làm công tác tuyên huấn trong quân đội như chúng tôi triển khai nhiệm vụ tuyên truyền. Có những sự kiện, nếu không có Báo QĐND, chúng tôi khó có thể nói điều gì cho thuyết phục.
Sự kiện vịnh Bắc Bộ là một ví dụ. Ngày 2-8-1964, tàu khu trục USS Maddox của Mỹ tiến sâu vào vùng biển nước ta, chỉ cách bờ biển Thanh Hóa 6 hải lý. Chúng bắn phá và khiêu khích. Các chiến sĩ hải quân của ta đã dũng cảm dùng tàu nhỏ ngăn cản và đuổi chúng ra khỏi hải phận. Tuy nhiên, đêm 4-8, chúng cho hai tàu khu trục là USS Maddox và USS Turner Joy xâm phạm vùng biển miền Bắc nước ta. Chúng nổ súng và tung tín hiệu thông báo tàu bị tấn công. Mục đích sâu xa là “dựng lên sự kiện vịnh Bắc Bộ” nhằm che mắt thế giới và Quốc hội Hoa Kỳ để có thể tiến hành bắn phá miền Bắc, bước leo thang chiến tranh hết sức nguy hiểm và tàn bạo dưới chiêu bài “bảo vệ danh dự của Hoa Kỳ”. Nhận thức rõ âm mưu thâm độc đó, Quân đội ta đã chuẩn bị các phương án ứng phó và bắn rơi 8 máy bay phản lực ngay trong lần đọ sức đầu tiên với không quân Mỹ.
Sau hòa bình nhiều năm, kịch bản lừa dối đó bị bóc trần. Tuy nhiên, những ngày ấy, không phải ai cũng thấu hiểu bản chất vấn đề. Nhiều chiến sĩ Quân đội ta cũng cho rằng kẻ thù xâm lược dù ở đâu ta cũng có quyền đánh mà chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của việc vạch trần âm mưu thâm độc và luận điệu xảo trá của địch. Báo QĐND đã phân tích sâu sắc nguyên nhân sâu xa buộc đế quốc Mỹ phải dựng lên sự kiện vịnh Bắc Bộ: Tại chiến trường miền Nam, “chiến tranh đặc biệt” do đế quốc Mỹ phát động đã thất bại. Để cứu vãn tình thế, những kẻ hiếu chiến đã toan tính bắn phá miền Bắc, làm suy yếu nơi chi viện mọi mặt cho chiến trường. Tuy nhiên, mở rộng chiến tranh ở Việt Nam là việc làm phi nghĩa, bị nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ phản đối mạnh mẽ. Phái diều hâu hiếu chiến cũng cần được Quốc hội Mỹ cho phép mới có thể leo thang trong một cuộc chiến tranh hao người, tốn của đang bị nhân dân Mỹ phản đối. Chúng cần một kịch bản sự kiện vịnh Bắc Bộ! Chúng ta không cho chúng che giấu sự thật, bởi vạch trần sự giả dối đó là khoét sâu vào huyệt tử của những kẻ hiếu chiến. Báo QĐND là tờ báo đã làm tốt điều đó, khẳng định tính chính nghĩa tất thắng của quân và dân ta. Và lịch sử đã chứng minh đúng như vậy. Càng leo thang bắn phá miền Bắc, đế quốc Mỹ càng thất bại nặng nề. Vấn đề lớn hơn sự chiến thắng, đó là Báo QĐND đã khẳng định niềm tin vào tính chính danh trong chiến tranh, phát huy sức mạnh của dân tộc ta với truyền thống “mưu phạt tâm công”, khích lệ toàn quân tiến lên giành chiến thắng.
Theo dòng lịch sử, Báo QĐND đã trở thành địa chỉ tin cậy của toàn quân và toàn dân ta. Ngay trong thời bình, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới với những bước đi ban đầu đầy thử thách cam go, Báo QĐND luôn đề cập kịp thời những vấn đề có tính cốt lõi trong tư duy và hành động, có tính định hướng toàn xã hội.
Không “tô hồng”, không phê phán hời hợt, đó là phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của Báo QĐND. Và cái chất ấy làm cho Báo QĐND trở thành người bạn tin cậy, điểm tựa của hàng triệu con tim qua các thời kỳ cách mạng. Với tôi, Báo QĐND vừa là người thầy, vừa là người bạn đồng hành hơn nửa thế kỷ qua. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của tờ báo chiến sĩ, nhớ lại một vài sự kiện ấn tượng trong đời để tỏ lòng tri ân những người làm báo Báo QĐND qua các thời kỳ cũng là hợp đạo làm người vậy!
TS NGUYỄN VIẾT CHỨC, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/diem-tua-cua-hang-trieu-con-tim-640797