Đẹp mê hồn bộ ảnh về trường ĐH Đà Lạt của chàng Bí thư Đoàn trường

Lấy cảm hứng từ ngôi trường mà mình đã học tập và làm việc hơn 17 năm, anh Phan Tuấn Anh (Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Đà Lạt) mới cho ra mắt bộ ảnh 'Thời gian'. Bộ ảnh ngay khi ra mắt đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các bạn trẻ.

Tuấn Anh cho biết, anh bắt đầu thích chụp ảnh từ khi là sinh viên năm thứ hai ở trường ĐH Đà Lạt, khi đó anh đi làm thêm bằng việc cài đặt hệ điều hành, đánh máy thuê, bảo trì máy tính cho một số tiệm photocopy, bán hàng ở Hội chợ Festival Hoa, bán điện thoại di động… “Tiết kiệm được tiền mình đã mua một chiếc điện thoại Nokia 6600 và từ đó mình bắt đầu chụp ảnh bằng chiếc điện thoại đó. Quan điểm của mình, mỗi bức ảnh là khoảnh khắc và là nơi lưu giữ lại những kỷ niệm của bản thân, bạn bè và cảnh vật xung quanh, khi thời gian qua đi thì mọi thứ đều thay đổi, lúc đó mỗi bức hình sẽ có giá trị bằng hàng ngàn câu chữ”, Tuấn Anh chia sẻ.

Hiện nay, Tuấn Anh cùng các bạn sinh viên thành lập CLB Nhiếp ảnh của sinh viên trường ĐH Đà Lạt. Câu lạc bộ là sân chơi cho những bạn đam mê chụp ảnh và là nơi chia sẻ, rèn luyện những kiến thức, kỹ năng cho sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Những góc chụp thú vị về trường ĐH Đà Lạt qua bộ ảnh "Thời gian" của Phan Tuấn Anh.

Tuấn Anh cho biết, anh thích chụp ảnh phong cảnh vì mỗi bức ảnh ghi lại một khoảnh khắc đều có một ẩn ý nghệ thuật rõ ràng, một nội dung tư tưởng rõ ràng. “Một bức ảnh phong cảnh ngoài nội dung tư tưởng, ảnh phải mang được cái hồn của địa danh, hoặc xứ sở nào đó. Đó là dấu ấn chủ quan hay là cái riêng của người chụp ảnh, đồng thời ảnh phải mang giá trị thẩm mỹ qua bố cục, đường nét, ánh sáng”, Tuấn Anh bộc bạch.

Phan Tuấn Anh, tác giả bộ ảnh "Thời gian".

Trường ĐH Đà Lạt là nơi Tuấn Anh học tập, rèn luyện và trưởng thành, chính môi trường, cảnh quan, khuôn viên xanh và đẹp nơi đây đã cho anh những cảm xúc và niềm yêu thích chụp ảnh. “Trường ĐH Đà Lạt có diện thích gần 40 ha và mảng xanh chiếm khoảng 80% diện tích khuôn viên thì mỗi con đường, hàng Mai Anh đào, hàng Mimosa, phượng tím, thảm cỏ, từng tòa giảng đường đan xen trong rừng thông đều cho mình những cảm xúc rất riêng. Khi chụp lại những phong cảnh trong trường cũng là mỗi lần gợi nhớ cảm xúc về quá trình mình học tập, làm việc và lớn lên tại nơi đây. Thêm vào đó, khi những bức ảnh của mình được đưa lên các trang thông tin, mạng xã hội thì hàng ngàn cựu sinh viên của trường cũng như được nhắc nhớ về nơi đã gắn bó cả một thời thanh xuân, từ đó những cảm xúc của thời sinh viên sôi nổi lại ùa về trong mỗi người. Những cảm xúc như thế là giá trị lớn nhất của những bức ảnh và là hạnh phục của người chụp ảnh. Mình đã chụp nhiều bộ ảnh về trường ĐH Đà Lạt nhưng trong đó có 3 bộ ảnh mà mình thích nhất: Bộ ảnh “Mùa Hoa Anh đào”, bộ ảnh “Đại học Đà Lạt by night” và bộ ảnh “Thời gian”.

Cùng xem lại bộ ảnh "Thời gian" của Phan Tuấn Anh:

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/dep-me-hon-bo-anh-ve-truong-dh-da-lat-cua-chang-bi-thu-doan-truong-1716796.tpo