Đêm hội trăng rằm ấm áp và yêu thương

Tháng Tám âm lịch lại về, mang theo ánh trăng tròn vành vạnh, gợi nhớ bao ký ức ngọt ngào của Tết Trung thu Tết của thiếu nhi, Tết của tình thân ái, đoàn kết, sẻ chia. Trong không khí ấm áp ấy, tối ngày 05/10, tại Khu Nhà ở công vụ Trường Sĩ quan Lục quân 1, 'Đêm hội trăng rằm' đã diễn ra đầy sôi động, chan chứa yêu thương, để lại trong lòng các cháu thiếu nhi và cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường những cảm xúc trọn vẹn.

Đại tá, PGS Nguyễn Quang Chung - Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường, cùng đại diện cơ quan của Nhà trường trao quà cho các cháu

Đại tá, PGS Nguyễn Quang Chung - Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường, cùng đại diện cơ quan của Nhà trường trao quà cho các cháu

Tham dự chương trình có Đại tá, PGS Nguyễn Quang Chung - Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường, cùng đại biểu đại diện một số cơ quan của Nhà trường, lãnh đạo thôn Đoàn Kết xã Đoài Phương và gần 400 hộ gia đình với khoảng hơn 600 cháu thiếu nhi là con em cán bộ, giảng viên, nhân viên đang sinh sống tại khu nhà ở công vụ.

Từ chiều sớm, sân khu nhà ở đã rộn ràng tiếng cười nói, tiếng trống lân dồn dập hòa trong sắc màu lung linh của đèn lồng, cờ hoa. Những bàn tay nhỏ xíu háo hức cầm chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn hoa đỏ… ánh lên niềm vui trẻ thơ. Các bậc phụ huynh, dù bận rộn với công việc huấn luyện, giảng dạy, quản lý, vẫn cùng nhau góp tay dựng sân khấu, treo cờ, bày mâm cỗ. Không khí đoàn kết, gắn bó nơi “mái nhà quân đội” lan tỏa, như thể mỗi người đều đang cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu thương cho thế hệ tương lai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Trung thu là Tết của thiếu nhi, nhưng cũng là Tết của tình thân ái, của đoàn kết. Các cháu là măng non của Tổ quốc, mai sau các cháu sẽ làm cho nước ta thêm tươi đẹp hơn, vĩ đại hơn.” Tư tưởng của Người về Trung thu không chỉ là niềm yêu thương vô bờ dành cho trẻ nhỏ mà còn gửi gắm một triết lý nhân sinh sâu sắc: chăm lo, vun đắp cho trẻ em hôm nay chính là xây dựng nền tảng cho tương lai đất nước. Với cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 những người đang ngày đêm rèn luyện, đào tạo lớp sĩ quan tương lai cho Quân đội nhân dân Việt Nam việc tổ chức “Đêm hội trăng rằm” không chỉ là hoạt động vui chơi cho các cháu mà còn là biểu hiện sinh động của văn hóa quân đội, của truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn đặt nhân dân, gia đình và trẻ thơ trong vòng tay yêu thương.

Chính từ tinh thần ấy, “Đêm hội trăng rằm” tại khu nhà ở công vụ không đơn thuần là một buổi lễ, mà là một hoạt động giáo dục giá trị sống, giúp các cháu cảm nhận sâu sắc tình yêu thương, sự quan tâm của tập thể Nhà trường, của cha mẹ những người đang ngày đêm cống hiến cho Tổ quốc.

Chương trình được mở màn bằng màn múa lân rộn ràng, tiếng trống hội vang vọng khắp khu nhà ở, thu hút sự háo hức của các cháu thiếu nhi. Tiếp đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các cháu biểu diễn, những tiếng hát trong trẻo, những điệu múa hồn nhiên như mang theo ánh trăng rằm rải khắp sân.

Đặc biệt, chương trình còn có sự giao lưu giữa đại diện phụ huynh, cán bộ Nhà trường và các cháu thiếu nhi, tạo nên không khí ấm cúng, thân tình như một “gia đình lớn”. Các trò chơi dân gian diễn ra trong tiếng reo hò cổ vũ, tiếng cười giòn của trẻ nhỏ và nụ cười hiền hậu của người lớn.

Khi ánh trăng vươn cao, Đại tá Nguyễn Quang Chung thay mặt Cơ quan Phòng Chính trị phát biểu, gửi lời chúc Trung thu ấm áp đến toàn thể các cháu thiếu nhi, mong các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời cha mẹ, thầy cô, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí nhấn mạnh: “Các cháu chính là niềm tự hào, là tương lai của đất nước. Mong rằng mỗi dịp Trung thu sẽ là dịp để chúng ta bồi đắp thêm tình yêu thương, sự gắn kết trong cộng đồng, trong đại gia đình quân đội.”

Không chỉ là một hoạt động vui chơi, “Đêm hội trăng rằm” tại khu nhà công vụ còn mang ý nghĩa sâu sắc về xây dựng văn hóa quân nhân, văn hóa gia đình trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 là cái nôi đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội nơi rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tri thức và nhân cách cho những người lính tương lai. Trong môi trường đó, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên không chỉ là người làm việc, giảng dạy mà còn là “người cha, người mẹ” trong một đại gia đình quân đội. Chính sự gắn kết cộng đồng ấy tạo nên một “thế trận lòng dân” bền chặt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa quân sự Việt Nam.

Từ bao đời nay, người Việt luôn xem Trung thu là dịp đoàn viên, là biểu tượng của hạnh phúc sum vầy. Với các gia đình quân nhân, nơi cha mẹ có khi xa nhà vì nhiệm vụ, Trung thu lại càng trở nên thiêng liêng hơn. Khi ánh trăng tỏa sáng sân trường, nhiều người xúc động khi nhìn con mình tung tăng bên những chiếc đèn, miệng cười vui, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc giản đơn: “Chúng ta đang sống trong bình yên, và thế hệ sau đang lớn lên trong yêu thương.”

Những hoạt động như “Đêm hội trăng rằm” vì thế mang giá trị kép: vừa là niềm vui trẻ thơ, vừa là sợi dây kết nối cộng đồng nơi tình quân dân, tình đồng đội, tình thầy trò được thắp sáng.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, đời sống vật chất tinh thần ngày càng phong phú, nhưng cùng với đó là những thách thức về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ. Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi trong khu nhà công vụ không chỉ để vui chơi mà còn để giữ gìn, bồi đắp giá trị văn hóa truyền thống điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh:

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.” Câu nói ấy như ngọn đèn soi sáng, mỗi bậc phụ huynh, mỗi người thầy, hôm nay rằng: chăm lo cho trẻ em là chăm lo cho tương lai của Tổ quốc. Chính vì vậy, “Đêm hội trăng rằm” không chỉ dừng lại ở ý nghĩa vui chơi mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng rằng trong ánh trăng rằm, những tâm hồn trẻ thơ sẽ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, đạo đức và nhân ái, để mai này lớn lên, các em sẽ tiếp nối cha anh, dựng xây đất nước ngày càng phồn vinh.

Đêm hội khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi người. Những nụ cười, ánh mắt, tiếng trống lân, tiếng hát của trẻ thơ như còn vang vọng giữa khoảng trời khu nhà công vụ. Mỗi ánh đèn ông sao sáng rực không chỉ tượng trưng cho niềm vui tuổi thơ mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng về một tương lai tươi sáng.

Sự thành công của chương trình là kết quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng gia đình. Đó là minh chứng sinh động cho văn hóa nhân văn trong Quân đội nhân dân Việt Nam quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì hạnh phúc của nhân dân mà phục vụ.

Trong ánh trăng tròn đêm ấy, những giá trị của “Trung thu Bác Hồ” lại được thắp sáng: yêu thương, chia sẻ, đoàn kết, hiếu học và nhân ái. Từ đó, ta càng thấm thía hơn ý nghĩa của câu nói Bác từng gửi gắm: “Bác mong các cháu luôn ngoan ngoãn, học giỏi, đoàn kết, biết thương yêu giúp đỡ nhau, để mai sau làm người công dân tốt, người chủ tương lai của nước Việt Nam độc lập, thống nhất, giàu mạnh.”

“Đêm hội trăng rằm ấm áp tại Khu nhà ở công vụ Trường Sĩ quan Lục quân 1” không chỉ là một sự kiện văn hóa thường niên mà còn là biểu tượng đẹp của văn hóa quân đội trong thời bình nơi mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, giảng dạy mà còn cùng nhau xây dựng môi trường sống lành mạnh, nhân văn, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trăng rằm mỗi năm chỉ tròn một lần, nhưng tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào thế hệ tương lai vẫn luôn tỏa sáng trong từng mái nhà quân đội. Đó cũng chính là minh chứng cho sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh tư tưởng về con người, về văn hóa, về sự phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

Trung thu năm nay, ánh trăng không chỉ chiếu sáng sân trường, mà còn soi rọi trong tim mỗi người, mỗi đứa trẻ, mỗi gia đình một ánh trăng của niềm tin, của yêu thương và của khát vọng vươn lên trong thời đại mới.

Nguyễn Hữu Quý - Khoa CTĐ, CTCT

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dem-hoi-trang-ram-ap-ap-va-yeu-thuong-a30476.html